1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cưa đổ 1 boy ??!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi umbrella2602, 09/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái trước thì có vẻ ổn chứ cái bảo gì thì làm theo đấy thì chưa chắc bác ạ, sợ rằng sẽ làm cho nam giới nhàm chán thôi. Bằng chứng là con gái cá tính 1 chút rất nhiều người thích.
  2. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp lại ý kiến của các bác giai thì cứ phải xinh mới cưa được à? Hơ thế con gái xấu thì ế hết à? hichic em thì ko được xinh lắm nhưng cũng chả xấu, em đang thích một anh cùng lớp học buổi tối mà ko biết làm cách nào cưa chàng được. Hichic bác nào có tuyệt chiêu vào chỉ giáo cho chị em nhờ với. Tình hình là còn có 2 tháng nữa là kết thúc lớp học mà em ko cưa được thì em ...chết, hichic hiếm hoi lắm mới khai quật được một bóng hình làm mình rung động thía này.
  3. umbrella2602

    umbrella2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    truyện cưa zai của bạn này cũng ly kỳ fết nhẩy ? Nhưng sao cây cứ gần đổ thì lại chạy thía ? Sợ cây đè chết à ?Còn ai có chuyện gì nữa ko ạ
    Xin mọi người đi vào chi tiết hơn đc ko ? Em vẫn thấy mơ hồ quá ![​IMG]


  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào!
    Có lớp 4 lên lớp 8 nghỉ hẳn 4 năm còn gì?
    Các "mối tình" khác cách nhau 1 năm. Hê hê! Giờ đang nghỉ dài hơi nè. Chắc nghỉ nốt luôn. Bởi gốc đang đè người sắp chết roài. Hè hè
    (Nói nhỏ: Tớ bốc phét một chút đấy. Đừng tin 100%)
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    --> Chẹp! Quá khứ hào hùng và bi thương. Nguyên nhân thì hạ hồi phân giải. Chỉ biết là sau khi mỗi người mỗi ngả, đều ngoái đầu nhìn về nhau bằng sự tiếc nuối và trân trọng. "Mối tình" nào cũng oan nghiệt và lắm trái ngang. Vậy là tớ quyết không thèm yêu nữa...
    --> Bác kể chi tiết hơn, rồi e tư vấn bậy cho. Nói thật là giải nghệ rồi, nhưng đôi khi vẫn ngứa ngáy chân tay đầu óc. Được đầu tư cho ai đó thì quả là sung sướng.
    Ngày xưa em toàn kưa những đối tượng khó nhằn đào hoa nổi bật. Chẳng quản ngại đường xa truân chuyên gian khó... Giai cảm động vì cỗ lòng "sừng sỏ" mà êm đềm của em nên có liêu xiêu. Chỉ có điều thời cuộc cứ đảo điên điên đảo, e tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Nghèo thê lương...
  6. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Uh....con trai cưa con gái thì khó,chứ con gái cưa trai dễ lắm:cứ quan tâm,chăm sóc nhiệt tình là ổn...
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    ko hề đơn giản đâu ạ
  8. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ..hê hê ..con trai yêu = mắt con gái yêu = tai . nếu ngoại lệ là sự cần cù chăm chỉ ...nhưng nói chung là con trai luôn yêu cái đẹp , đưa cái đẹp lên làm đầu , cho nên em nào xinh là OK hết !
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Úi dời...
    Nhìn cái tai tồ cuả bác với cả cái câu trên chả liên quan gì đến nhau sất
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    cưa giai cũng phải hiểu giai thuộc dạng nào nữa .Có giai chỉ cần nhìn em gái nào xinh 1 tí là đã tớn lên rồi, gặp dạng ấy thì cứ đá lông nheo vài cái giai đã tự động nộp mạng . Dù vậy nhiều giai nhìn mặt tiền để đánh giá trc nhưng muốn lọt vào trái tim giai thì cần những yếu tố khác ngoài cái mẹt và body thơm ngon mơn mởn . Tuy nhiên nếu chỉ có ngoại hình đẹp mà thiếu đi cái nét riêng của mình thì xinh mấy cũng chán thôi.
    Chị em cũng ko nên nghĩ chỉ có gái xinh mới cua giai đc. Cua giai hay gái đều cần trình độ, ko chỉ có việc khoác áo đẹp, cưỡi xe hơi là ong **** đều lượn lờ . Phụ nữ là phái đẹp, nên tận dụng những ưu thế đó để khiến mình nổi bật và đặc biệt trong mắt anh ta. Mà cũng ko nên cố lộ ra cái đẹp của mình cho anh ta ngắm làm gì vì thông thường khi càng cố làm thì càng bị căng thẳng, càng bị căng thẳng thì hành động gì cũng kém tự nhiên đôi khi trở thành kệch cỡm khó coi .Keep it simple and trust yourself!

Chia sẻ trang này