1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cưa đổ 1 boy ??!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi umbrella2602, 09/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em ko thích loại giai ấy
  2. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thằng kia đi e , cưa anh đê anh tình nguyện đổ này
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn khỏe anh ạ!
    Chỉ là cái lúc chat với anh em đang bị chập chờn...
    hehhe...thèm cafe quá mà chưa call anh được lúc nào
  4. umbrella2602

    umbrella2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Các bác chơi em hay sao mà cứ đòi xinh mãi thế ![​IMG]
    Mặt mũi trước giờ thì vẫn chỉ có thế, có cố thì mông má thêm thôi .......cũng chỉ có 1 mức độ thôi chứ ạ!


  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em này... ko chịu lắng nghe --> còn lâu mới hiểu.
    Nói mãi hổng hiểu j hết thì đi kưa giai, giai cạnh khoé hoặc phát tín hiệu, hoặc ... thì làm sao? Ba bữa giai chán mà bỏ chạy mất em ạ.
  6. umbrella2602

    umbrella2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Truyện Thị nở ,Chí Phèo là truyện xa xưa cổ tích rồi bác ơi !
    bi giờ trâu chậm uống nước đục đấy ạ !
    Ko nhanh tay kiếm mấy anh bt đến lúc đầu 3 muốn mấy anh dở hơi cũng ko có đâu ạ
  7. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của Hellobabe
    KO NÊN KƯA BOY LAM` JI` vì dù cho kết quả có làm họ nghiêng ngả dc thì bạn cũng trầy da tróc vẩy , tự mình cảm thấy thiệt thòi , chán nản ngay thôi
    Bản tính con gái thik dc chiều chuộng , ko nên trái tự nhiên
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Anh tin rằng có rất nhiều ng` có tâm lý thế này: muốn quay về quá khứ để thay đổi một cái j` đó cho hiện tại tốt đẹp hơn. Anh cũng đúc kết lại đc rằng, những kẻ như thế là loser, có một hiện tại kém cỏi và ko zám chấp nhận để tìm một tương lai tươi đẹp hơn.
    Anh zám cược tương lai của chú này sẽ có một ngày, chú ngồi ngắm cô vợ xấu xí của chú mà mong ước đc quay về quá khứ để đc chọn lựa lại.
    @loading_xxxx: em ko thích Zai như thế, e rằng ko còn Zai khác cho em lựa chọn.

  9. DekAiSoEm

    DekAiSoEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác đừng trầm trọng hóa vấn đề như thế. Em lấy hình ảnh Chí Phèo-Thị Nở thế để ba con dễ hình dung thôi. Bác căn cứ vào đó để đúc kết, quy nạp em vào loại "bao giờ cho đến ngày xưa" thế thì em cũng hiểu trình phân tích tâm lý học của bác nó ngoại cỡ đến mức nào rồi.
    Em chả có ý định tranh luận với bác. Có điều em cảm thấy cái luận điểm của bác gái phải xinh mơn mởn thì mới cưa được zai ( hoặc được zai cưa ) thì e rằng không ổn. Có thể nó đúng với zai bác, (thậm chí cả zai em nữa không biết chừng), nhưng bảo đúng với tất cả mọi zai thì xin lỗi bác là hơi khó ngửi. Đời không hiếm trường hợp gái có ngoại hình khiêm tốn nhưng ối chú lao vào xin chết trong khi chân dài váy ngắn có sao có gạch vẫn ế dài răng. Dẫn chứng? Dân mình không ai khen diva Hà Trần hay MC Thảo Vân là xinh mơn mởn cả, nhưng vẫn có 2 chú zai ngon giơ đầu chịu trói, trong khi em Hà Kiều Anh lộng lẫy kiêu sa quá tuổi băm vẫn single móm. Trật tự đảo lộn hết cả, chả biết đằng nào mà lần, bác nhỉ ?

    Em gái nào chỉ có duy nhất cái xinh mơn mởn và đem làm mồi câu thì e rằng chỉ dụ được zai nó go to bed, xong việc zai nó quẫy đuôi nó tếch thẳng, phải không các bác nhẩy ? Đúng là chít vì thíu hỉu bít.
    Để cưa zai, không ai phủ nhận sắc đẹp là một lợi thế. Nhưng để thành công thì còn phải có và biết dùng nhiều vũ khí khác nữa, phải không các bác gái ?
  10. Ba_lu

    Ba_lu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có ngoại hình đẹp , dễ nhìn thì sẽ là một lợi thế ban đầu , cái này cũng khá quan trọng, vì nếu như làm quen kiểu chưa hề quen biết gì mà khả năng thu hút (nói chuyện có duyên,thu hút người khác) ko nhiều thì thậm chí sẽ bị quên ngay, nếu dẽ thương thì sẽ để lại ấn tượng và người ta sẽ muốn gặp lại hơn . Còn tất nhiên khi đã quen, có qua lại với nhau thì tính cách có hợp không, có tạo được sức hút ko mới là điều quan trọng nhất chứ ko phải là ngoại hình nữa, ngoại hình lúc này chỉ là phần thứ yếu.
    Nếu ko gây ấn tượng tốt ngay từ đầu mà cứ tấn công thì tỷ lệ thất bại là rất cao.Với kiểu đàn ông con trai có tính cách của tôi thì tôi đặt sắc đẹp ở vị trí thứ 2 , bởi vì khi đã thực sự yêu thì người yêu mình là đẹp nhất , quyến rũ nhất, và quan trọng là cảm giác được bên người mình yêu ko ai khác có thể mang lại được .

Chia sẻ trang này