1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để cưa được một bé phục vụ tại quán cafe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nuocmat123, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorohandsome

    zorohandsome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Như kiểu trong khu vườn có con gà trống đang dồn gà mái ý. Gà mái sẽ nghĩ ko bit mình chạy nhanh quá không nhỉ ? Anh gà trống nghĩ được thì "nhẩy" không được thì tập thể dục cũng tốt
  2. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói cũng đúng, em nghĩ trước bác nên stop lại 1 thời gian, em ấy làm thu ngân ở đấy, công việc lâu dài cơ mà, lo gì ( kể cả chuyển đi rồi vẫn còn số đth, có thể nt dò hỏi à ơi.. )
    Trong cái thời gian tạm dừng đấy thì bác nên tập trung rèn luyện các kỹ năng như tập hót nhiều vào, cưa tạm mấy em 6677028 như bác gì bên kia nói kìa...khi nào thấy ok mở miệng bắn liên thanh mà ko thấy vô duyên là đc. Lúc đó quay lại cũng chưa muộn.
    Như bạn gái kia nói, con người bác xem ra chả có gì thú vị, nên em ấy ko để ý đến, mọi người trên này có quân sư cho bác chiêu này chiêu kia thì cũng đến 1 lúc em ấy nhận ra sự thật và bỏ bác thôi. Thà cứ rèn luyện trước thì hơn
  3. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thấy chú em này chưa tỉnh đòn để anh kể cho một câu chuyện có thật nhé:
    Chuyện kể rằng vào ngày xửa ngày xưa khoảng năm 2006, lúc anh đang alone , trong một ngày đông lạnh giá gió rét căm căm, đi mua đồ với thằng bạn bất chợt ghé qua cửa hàng trên đường trần phú vào đó mua vài bộ về. Lúc ra trả tiền thì bắt gặp bé đang đứng ở quầy thanh toán lúc đầu không để ý đến bé lắm buông vài câu trêu trêu (thói quen thôi, không serious gì cả) bé cũng đáp lại tương đối là tích cực (đại loại như em mà bán hàng ở đây thì ngày nào anh cũng vào mua hàng a b c Đong đưa à ơi mấy câu nhưng xin số điện thoại bé không cho (nếu cho thì chắc mình cũng vứt đi vì cũng chẳng có ý định gì với bé này cả). Cách khoảng 1 tuần sau hay vài ngày sau đó rất vô tình lại trong một ngày lạnh giá gió rét căm căm lại cửa hàng trên đường Trần Phú lại đi cùng thằng bạn lại gặp bé đứng tính tiền (hoàn toàn trùng hợp không hề tính toán luôn) lại mua vài bộ (lần này chỉ mua một cái áo len thôi) lại nhận ra nhau (lần này bé nhận ra mình) lại flirting linh tinh lại xin số đthoại nhưng lần này thì bé cho số thật không quên lời nhắn là thỉnh thoảng em với anh liên lạc để khi có hàng mới về em nhắn anh tới. Lần này thì thằng bé có vẻ xiêu xiêu nên về có nhắn tin chát chít linh tinh với bé . Chả hiểu là vì lý do gì (chắc tại mình giỏi tán hay tai be ) nên rủ bé đi chơi cái bé đi chơi ngay. Nhưng ... chỗ này mới quan trọng này Đi chơi được một buổi thì done .... nhanh đến không ngờ . và còn ngạc nhiên hơn khi ... tối đầu tiên khoảng 12h bé gọi cho mình và nói rằng bé không có chìa khoá để vào nhà ( bé nói là ở cùng dì nhưng dì thì đi vắng có con em thì con này qua đêm với bạn trai rồi bé không có chìa khoá vào nhà ... anh den voi em em so lam vi khu co nhieu thang nghien dua em di dau cung duoc) nói chung là nghe xong là mình tin ngay phi thẳng ( àh quên gọi taxi đến đón bé mới sành điệu chứ) dua be về ... nhà mình (dù sao vẫn là thằng tử tế) . HIc chả hiểu sao mình bắt đầu thấy có vấn đề với cô bé này, con gái ngoan chẳng bao giờ đi về nhà bạn trai mới quen như thế cả ... ( mà em này còn muốn nói chuyện đêm khuya với mình cơ mẹ mình giục mãi mới chịu lên nhà đi ngủ cùng bà bô) Hic về sau còn vài lần nữa bà con ạ em này có bài là em không có chìa khoá anh đưa em về nhà đi (botay.com) Thật tiếc là mình lại là thằng tử tế và quan hệ thận trọng nên không đưa bé về nhà nữa mà cũng chẳng đến khi bé gọi nữa (12h đêm đi ra ngoài đường ... nguy hiểm lắm) Sau đó mình cũng chẳng hứng thú nữa nên chả gọi điện mặc dù em vẫn rủ mình đi chơi, thỉnh thoảng vay tiền (tất nhiên tớ chằng đi chơi mà cũng chẳng cho vay - tỉnh đòn chán) Bẵng đi một thời gian, vào một đêm khoảng hơn 12h thì mình lại nhận được đthoại của bé, mình không nghe vì thực sự không muốn dính dáng gì đến cô bé này nữa; một lúc sau thì có một số đthoại lạ gọi cho mình thì thấy giọng một đồng chí giọng rất cô hồn gọi cho mình, (lúc đó mình còn nghe thấy tiếng bé cười rất to, tự dưng bực mình gọi điện lại cho bé mắng cho bé một trận và tuyên bố là đừng bao giờ làm phiền mình nữa. Chấm hết cho một mối quan hệ chẳng đi đến đâu cả.
    Chủ topic trông thế mà rút kinh nghiệm nhé. Khi yêu thì cũng xác định luôn đi là có thể cô bé quán càphê và cô bé tớ quen là một nhé.
  4. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    tặng bác 5* chuyện rất có ích
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chén lun ngay từ lần đầu thì ...... kô bít sao nhỉ ?
    các bạn hãy dự đoán tình huống có thể xảy ra ?
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    chắc cũng chén được thôi bác ạh...nhưng vướg phải mấy em này...
    hơn vướng phải
  7. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bác này may mắn vì là người đàng hoàng ( hay lãnh cảm ), mới đi đón em nó có 1 lần mà là gọi taxi. Chứ bác thử chơi trò hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến đón công chúa lúc nửa đem xem, ko bị bọn bạn em nó phục kích lột 100% hơi fí, hehe
  8. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    kiểu nào cũng được,mần xong con nào cũng như con đấy thôi màChủ trương chén tất cả các loại để mai mốt còn dạy dỗ con cháu
  9. thanchau3000

    thanchau3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  10. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    [yellow]
    tính chất bắc cầu --> song_nhi1325
    Sorry bác nuocmat123 (nick như con gái) tuy không có thành kiến gì với gái bán CF (dòng đời xđ họ) nhưng mình không bao giờ có khái niệm yêu họ dc !!!(Không rõ ở HN sao chứ - ở HCM được cái gái ở các quán rất xinh và "mash mẻ" nếu bác vô đây thì e bác chảy máu mũi liên tục mất)

Chia sẻ trang này