1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để cưa được một bé phục vụ tại quán cafe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nuocmat123, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, kiểu này đang trong giai đoạn level up đây mà . Cố lên chú em, à quên, cái đoạn kara với bowling chú ko chêm vào câu lúc nào em rỗi anh mời em đi, quan trọng lắm đó
  2. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Đúng nhưng chưa đủ, bác tư vấn thế này chưa triệt để, phải nói là " lúc nào "em rỗi chỉ cho anh cách chơi " hay gì gì đó đại loại thế, phải ... nâng trình độ của cáo lên nó mới khoái , mới dễ ... sập bẫy
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy em gái hay dễ thương đấy chứ, yêu được, yêu lâu dài được
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Chưa biết được đâu
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Cáo pro chỗ đấy đấy
  6. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với các bác chuyện của mình:
    Cách đây 3 năm mình có vào SG công tác vài ngày. Một buổi sáng ra quán cafe gần hồ con rùa ngồi với mấy thằng bạn thì gặp em ấy. Nói thế nào nhỉ Em ý sở hữu một thân hình đầy đặn,tuy không cao lắm nhưng rất cân đối,trắng trẻo và đặc biệt khuôn mặt rất cá tính và ấn tượng, có đôi chút lạnh lùng ( em không hề trang điểm hay dùng son phấn).Tuy nhiên em không phục vụ ở khu vực mình ngồi,mình chỉ có thể quan sát em ý từ xa chứ không tiếp cận được. Được cái em phục vụ ở chỗ mình ngồi khá vui tính và thân thiện nên bị mấy cậu bạn mình trêu suốt. Mình liền lấy xé một góc tờ báo đang đọc viết vài dòng lên đấy, đại loại như : " vài ngày nữa phải về HN, không biết khi trở lại có gặp em ở nơi này nữa không? Anh H : 09xxxxxxx " sau đó nhờ bé phục vụ chuyển qua cho em đó. Khi em nhận được tờ giấy và đọc mình thấy em có vẻ ngạc nhiên và liếc nhìn qua chỗ mình khi bé kia chỉ qua.Lúc đó mình giả vờ như không nhìn thấy, chỉ chăm chú đọc báo nhưng thực ra mọi hoạt động của em đều được thu vào tầm mắt.
    Sau đó khoảng 30p, mình nhận được tn từ em: em tên...Đây là số của em. Qua điều tra thì mình được biết em làm từ sáng đến 4h chiều. Sau 4h chiều đến tối,mình có nhắn mấy tin cho em. Tuy nhiên buổi chiều hôm đó mình phải xuống Cần Giờ đến tận chiều hôm sau mới về...
    Khi về đến SG, mình hẹn em buổi tối đi uống cafe, em đồng ý. Buổi gặp mặt rất thú vị, trong một quán cafe nhỏ, yên tĩnh và ấm cúng của SG, em và mình đã nói rất nhiều, như hai người bạn đã quen lâu ngày.Cuối buổi,mình ngỏ ý muốn hát tặng em một bài về HN khi nhìn thấy cây guitar ở góc phòng.
    Sáng hôm sau, đúng ngày 14-2, mình gọi điện thì thấy em kêu mệt đang ở nhà, mình hỏi em ăn sáng chưa và liệu mình có qua thăm được không, sau một hồi %$Q#$% và cuối cùng em phải đồng ý. Mình mua hoa + hủ tiếu Nam Vang( sau một hồi tìm đường gần chết , cái quán ở đường THĐ ý )và qua nhà em. Mình ngồi nói chuyện với em khoảng 1 tiếng rồi đi vì bận công việc. Đến chiều mình nt hỏi em thăm em đã khoẻ chưa,em bảo rồi và hỏi mình bao giờ ra HN và muốn dành thời gian hôm nay để đi chơi với mình. Hôm đó là ngày lễ tình yêu, đường phố SG thật đẹp, cả hai đã rất vui và thực sự có những kỷ niệm đẹp khi ở bên nhau.Mình và em cùng đi ăn, cùng chơi games và xem phim..rất vui vẻ. Ngày hôm sau mình phải chia tay em để ra HN, em tiễn mình ra sân bay và khóc nói rằng không biết bao giờ sẽ gặp lại nhau....
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Hay ! Đã gặp lại chưa ? Nhẹ nhàng ...lãng mạn ........
  8. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú nước méc..Có triển vọng đấy,làm vài cú phone thân thiện nữa .Xong rũ di bowling quăng toàn gà đen gà đỏ cho em nó sợ..Lần tới đi kara thể hiện tình cảm và đc thì kiu em nó từ đây về sau ngồi sau lưng ôm cho nó fo*
  9. nuocmat123

    nuocmat123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ùnh cám ơn bạn , mình cũng cảm thấy thế , cáo dễ thương quá trời , nhìn thấy cáo sao mà iu thế kô bít
    bây h làm gì tiếp đây nhỉ ?
  10. nuocmat123

    nuocmat123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    đã 4 hôm nay chưa liên lạc hay gặp cáo rùi !!!

Chia sẻ trang này