1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để cưa được một bé phục vụ tại quán cafe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nuocmat123, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc tình đầu nên dễ bị cảm xúc ( giống em ), Cáo nó liếc mắt nhìn 1 cái hay tươi cười chào hỏi vài câu thì phê lòi tưởng sắp lên thiên đàng tới nơi , còn em nó bánh mì bơ hay đang bực mình xẵng 1 câu là thấy diêm vương trước mặt roài
  2. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chú này kg ổn rồi.Khóc hoài chả thấy cái tinh thần chiến đấu đâu cảTự tin mạnh dạn lên chứ,hay muốn nhờ anh em kưa hộ nữa
  3. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ông này phạm 1 lỗi tương đối nghiêm trọng rồi bảo sao càng ngày càng thấy tình hình nghiêm trọng , thôi về nhà đóng cửa lại suy nghĩ đi ko là đi đấy
  4. nuocmat123

    nuocmat123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    một tuần vừa rồi có nhiều chuyện với em ý quá , hết vui lại buồn ,hết hi vọng lại suy sụp , để tối mình tường thuật chi tiết cho mọi người và mong mọi người tư vấn mình phải làm gì tiếp theo !!!
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em này vừa hỏi bí kíp bác quacker bên F69. Ko biết đường hỏi luôn ở đây đi. Chị trả nhời bên kia roài đấy, nói lại là đưa dịa chỉ email gửi luôn cái bản pdf cho
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    sang f69 xem cái reply của tớ nhé, đừng bao h tin bí kíp của bất kỳ ai hết, cái đó là năng khướu của mỗi người rồi
  7. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em không có dịp được nhiều bài bác viết của bác, và bài này em cũng chỉ đọc lướt.
    Từ những chỗ bôi vàng, em khuyên bác chân thành một câu, bác nên thôi đi thì tốt bác ạ. Rất có thiện cảm với bác em mới nói thẳng đấy. Vì tán em này cần người có một chút kinh nghiệm mà bác thì chưa có. Nếu vẫn tiếp tục, thì theo em là không phù hợp, bác đừng tự lãng phí thời gian và đặc biệt là rung động, tình cảm của mình vào chỗ không phù hợp. Cân bằng được lý trí và tình cảm thì tốt bác ạ. Không về sau kỷ niệm về những rung động tình cảm của bác không đẹp rồi lúc đó lại mất hay ra.
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    16 trang, anh không đủ thời gian đọc.
    Chỉ có vài ý với chú thế này.
    Con người ta, càng tiếp xúc gần tiền bao nhiều thì chữ TIỀN trong đầu nó to ra bấy nhiêu, tỷ lệ thuận. Em nó là thu ngân, chữ TIỀN nó ám hết đầu rồi.
    Việc tán gái, các chú loại trừ cho anh ngay cái từ NGHIÊM TÚC, cái đó rồi để tính sau, cái từ duy nhất các chú nên quan tâm đó là GIƯỜNG. NGHIÊM TÚC là một cái đích trườu tượng lắm, các chú rồi lại lẩn quẩn không tiến tới được đâu. Cụ thể cái GIƯỜNG thì các chú còn biết là nó có chân có mộng thế nào, có đệm hay không, dễ xác định hơn.
    Mục đích, các chú cứ cụ thể hoá là: LÀM SAO ĐƯA GÁI(s) LÊN GIƯỜNG. Chứ tán GÁI(s) mà cứ mộng tưởng chỉ mất thời gian và tiền bạc.
    Còn chuyện của chứ nuocmat, anh có ý kiến như thế này:
    Em Yến (Vi) của chú, làm thu ngân nên chú cứ xác định thẳng là đừng có mong mang cái chân thật và chất phác của chú ra mà lừa được em nó, mà chỉ trả vờ như thế thôi, còn lại thì chú cũng phải trang điểm một sự hào nhoáng nhất định. Việc của em nó thì chỉ có rảnh khi cửa hàng đóng cửa (sau 11h PM), chú cứ chọn một hôm (chú cho là đẹp trời) nào đó, đến gần tầm đấy đợi em nó ở quán, rồi rủ đi ăn khuya, không hẹn hò trước làm gì cả. Chú cứ rủ được em nó một lần đi, rồi anh bày tiếp.
    À, anh dặn luôn, trong thời gian mon men ở quán đó, chú cũng nên để ý, em nó thường khó chịu (cáu gắt) vào những ngày nào, thông tin này quan trọng, anh sẽ nói ở bài viết sau.
    Chúc chú thành công .

  9. gipsy_buon

    gipsy_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đúng là từ trước tới giờ mời có chú này đưa ra những lời lẽ chấp nhận được, lời lẽ lại thanh thoát dễ đi vào lòng người. Cái ông gì gì học tập đi còn chờ gì nữa
  10. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản đâu phải do cái mặt nhỉ.
    Hồi tớ chưa lấy vợ thì bà nội(mẹ đẻ tớ) nói đàn ông phải lạnh lùng con gái mới thích.Mình thấy cũng đúng thật,chưa quen thì phải làm quen,nhưng quen rồi thì phải phớt phớt 1 tí con gái nó mới thích chứ cứ vồ vập mà sốt ruột như bác con gái có đổ thì cũng nhanh chán lắm.Với lại quan trọng nữa là phải nhìn đối tượng,bán cafe hay ko ko quan trọng,cái bạn cần là tính cách con người đúng ko nhỉ?Vậy thì bạn đã biết tính cách con người cô ấy chưa?Hay cũng chỉ là thích vẻ bên ngoài mà thôi,nếu chỉ vậy thì dù bạn là người thật thà chất phác như vậy cuối cùng sau khi lên giường xong thì cô ta chẳng còn xinh hay đáng yêu như trc nữa đâu.Chuyện tình cảm thì muôn hình vạn trạng,ko dùng 1 công thức nào để áp dụng đc,tất cả chỉ mang tính tham khảo.Thế nên theo mình thì bạn nên xác định cụ thể tính chất của mối quan hệ đã rồi hãy tính đến chuyện cưa cẩm thế nào,tuyệt đối ko để ý đến tính chất công việc(trừ ****) hay nguồn gốc xuất xứ cô ấy(giàu,nghèo,ăn mặc,xấu đẹp) nếu mối quan hệ mà bạn đang chuẩn bị tạo dựng có mục đích lâu dài(hôn nhân).

Chia sẻ trang này