1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cưa gái ở xa?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 02/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Sự thể là như thế này các thím ạ. Mình quen 1 con bé lâu rồi, thua mình 1 tuổi. Nhà 2 đứa gần nhau, 2 gia đình cũng có quen biết, nên các cụ cũng có ý gán ghép. Bé ấy cũng biết chỉ thị về chuyện làm thông gia của 2 chính phủ, nhưng ko thấy có biểu hiện gì chống phá cách mạng cũng như muốn tiêu diệt thế lực thù địch cả Mấy lần 2 đứa gặp nhau thì bé cũng hồ hởi, nhưng câu chuyện thì gượng gạo như nhai rơm. Sau nói chuyện qua mạng nhiều hơn, nhưng bé ấy cũng chả bao giờ chủ động, toàn là mình dẫn chuyện. Khổ nỗi nói chuyện với gái là mình trở nên nhạt nhẽo kiểu gì í, cuối cùng như những thanh niên nghiêm túc bàn mỗi chuyện học hành Từ dạo đó tới giờ cũng hơn nửa năm rồi, 2 đứa cũng không liên lạc gì tới tấp, 1 tuần 1, 2 lần, mỗi lần tào lao khoảng hơn 1 tiếng gì đó. Lúc nói chuyện thì cảm giác 2 đứa vui vẻ, càng ngày càng thú vị dần. Bé ấy ít kể chuyện của bé ấy, nhưng nếu mình hỏi thì bé ấy cũng trả lời thoải mái thành thật. Chính phủ 2 nước cũng ký cam kết đầu tư vào giáo dục, nên mình cũng giúp được phần nào bài vở cho bé. Chính phủ 2 nước lấy làm hoan hỉ, bé ấy cũng hoan hỉ, chỉ tội cho thằng bé vẫn còn ngậm ngùi

    [​IMG]
    Đời đã ko thẳng rồi nó lại còn cong mềm mại [​IMG] Lúc mình bắt đầu thấy thích bé ấy thì phải xách va ly mà đi du học, nghiêm túc ko Liên xô Mẽo miếc gì đâu nhé, để lại 1 khoảng trống tinh thần trong bé (tự sướng tí) [​IMG] Lúc chia tay thì bé ấy đang ở xa, chả kịp gặp để mà nói vài câu sến súa. Lạ nước lạ cái, thiếu thốn tình cảm nên mình cũng hay tâm sự với bé ấy nhiều hơn, bé ấy cũng động viên an ủi mình nhiều hơn. Nhưng chỉ khi nào mình buzz thì bé mới nói, còn ko thì cứ bài ca "1 tuần 1, 2 lần, mỗi lần tào lao khoảng hơn 1 tiếng gì đó. Lúc nói chuyện thì cảm giác 2 đứa vui vẻ, vv và vv".


    Thỉnh thoảng mình kêu nhớ bé ấy. Trúng hôm hóc môn bé lên cao thì bé bảo em cũng nhớ anh [​IMG] còn lại khi thì cho mình tắm nước lạnh, "chắc tại trời lạnh quá nên anh hay nghĩ thôi", hoặc ăn bơ dài cổ chả thấy câu an ủi nào [​IMG] Thỉnh thoảng mình cũng cố tình cho bé ăn bơ khoảng 1 tuần, nhưng mình gửi 1 trái thì bé cho hẳn 2 triệu tiền hoa quả [​IMG] Lạ 1 cái là trên fb mỗi lần mình post stt thì bé ấy chả bao giờ vào comment, cũng chả bao giờ like, như kiểu unfollow rồi vậy. Thỉnh thoảng bé đòi up ảnh phong cảnh bên này, mình up cả album thì cái nào cứ có mặt mình là nó ko like, còn lại like hết [​IMG] Trước giờ cũng thế, chả bao giờ nó like cái mặt mình. Chả phải mình ham câu like nhưng thấy quái lạ kiểu gì í, cũng có phải xấu xí lắm đâu, ít ra sang bên này cũng vài nữ khen đẹp trai rồi mà [​IMG]


    Mấy hôm rồi mình cũng ko muốn nói chuyện với bé ấy, lên fb chém gió với mấy đứa con gái lớp cũ, lời lẽ cũng hơi buông thả (k biết bé có nghĩ thế k), thì tối hôm kia bé gọi sang. Lần đầu tiên từ khi quen nhau thằng bé nhận được cuộc gọi qua đường dây nóng. Nhưng đời cong mềm mại 1 lần nữa nghiến mất đường dây nóng của thằng bé. Vừa mới alo, anh à, tút tút. Thế là 2 đứa lại cặm cụi ngồi gõ lóc cóc từng chữ như hồi nào [​IMG] tưởng rằng bé sẽ hỏi thăm gì nhưng rốt cục ngồi 8 tào lao.


    Cũng khs tối đó mình hóc môn lên hỏi bé yêu ai chưa, cái câu lẽ ra phải hỏi cách đây nửa năm trời [​IMG] bé bảo chưa, thời trẻ trâu thì cũng có say nắng các kiểu con đà điểu, thích thể loại bad boy, chứ giờ đổi gu rồi [​IMG] cũng đã từng nhiều đuôi theo đuổi đến tận bây giờ, nhưng bé chối thẳng thừng. bé bảo bây giờ em chả hứng thú gì yêu đương cả, giá mà đời ko phải yêu, ko phải lấy chồng [​IMG] nghe mà tim muốn chấn thương quá. rồi mình kể chuyện ngày trước của mình dang dở với 1 người cùng lớp, cũng cố tình như kiểu có chút nuối tiếc. thái độ bé cũng bình thường, nhưng cứ mỗi lần mình nói được vài câu về người cũ là bé lai đánh sang chuyện khác, mình thử vài lần thì bé đều thế. rồi sau bé cũng hỏi thế giờ anh chắc cũng chưa yêu ai đúng ko, có ưa ai thì để em quân sư cho??? mình bảo ờ, hiện tại thì cũng đang ưa 1 người ở Vn nhưng chả biết làm sao cả. Vừa gửi nốt tin nhắn đó thì ko biết số nhọ hay sao mạng lag 5 phút, khi bé vừa nhận đc tin đó thì nhắn lại em xuống nhà ăn cơm, lúc khác nói tiếp nhé [​IMG]


    Chuyện về bé là vậy. Thực sự thì mình giờ cũng chả biết mù quáng thích bé vì lý do gì nữa. Cũng có thể do gia đình 2 bên đồng thuận nên mình mới vậy. Còn bé tính cách ko phải kiểu mình ưng lắm, hình thức cũng bình thường. Bé thẳng tính, cũng bướng, cái gì ko ưng là nói, mặc kệ ngta cảm thấy như nào. Lắm khi thấy bé hơi vô tâm. Chắc có lẽ thế bé cũng ít bạn, chỉ mỗi vài đứa con gái. Mình chả thấy điểm chung gì 2 đứa, ngoài cái chỗ mình cũng ít bạn như bé vậy. Mình ít nói, ít giao tiếp nhưng sống hơi thiên về tình cảm. Bé vừa ra trường, chuẩn bị đi làm. Mình cũng ko rõ khi đi làm rồi con gái còn đổi thay thế nào nữa, nhưng mình thì ko nghĩ bé thay đổi. Cái cá tính đó chắc khó thay đổi, hi vọng ko tiêu cực thêm theo hướng thực dụng là may mắn rồi.


    Nốt công lan man tâm sự thêm tí. Dạo này mình cũng hay nói chuyện với 1 bé khác cùng trường, cái bé khen mình đẹp trai đó http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gifbé này cùng tuổi mình. có hôm bé đó hỏi mình có áo khoác không, mình nghĩ bụng chết mất thôi, hình như nó định mướn áo mình, nhưng rồi cũng bảo có http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif cuối cùng bé ấy bảo, tưởng ko có thì nhà tớ có 1 cái áo nam tớ đưa cho mà mặc [​IMG] Bé này hiền lắm, cũng kiểu hay suy nghĩ giống mình. 2 đứa thì cũng chưa có gì nhưng bọn xung quanh thì cũng bắt đầu bàn tán. Chuyện với bé này thì mình cũng ko dám chắc chắn, với nữa bé đang ở lại học bên này tận 3 năm lận, trong khi mình chỉ ở hơn 1.5 năm, yêu đương gì khổ cả 2 đứa. Với đang còn bé kia ở nhà, rồi gia đình 2 bên nữa chứ.


    Tóm lại mục đích chính nhờ các thím xem ca này mình lên làm như nào để thu phục yêu hầu kia ở nhà, lắm lúc cũng muốn về mà thoi cho nó mấy nháy, có yêu ko thì trả dép để bố đưa cho người khác ngồi, mà ko đưa cho người khác ngồi thì bố còn có dép mà đi chứ [​IMG] Nhờ các thím nhé [​IMG]
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này