1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cưa zai 7x?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frenzy, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Hì.phải nghiến răng để nói là đúng roài,tẹo nữa thì sái quai hàm
  2. frenzy

    frenzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình quyết định từ bỏ rồi, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình nghĩ mình đã sai lầm ngay từ đầu. Cái gì không phải của mình sẽ chẳng bao giờ là của mình đâu.
    Giờ mình xin phép mod khóa topic này lại
  3. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Đã là hàng thì lấy đâu ra mà tốt mí ngon !
    Chả thế mà ko lấy xiền !
    Đồ miễn phí thì mình đứng ngoài nhìn !
    Thế mà !
  4. dhhdtb

    dhhdtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ố ồ, em vào đây mới biết hóa ra các bác 7x có vẻ giống nhau nhỉ? Bác 77 nhà em cũng tấn công từ nhà,từ bố mẹ, anh chị, nên mỗi lần mình đi học về là đã thấy cái mặt ngồi ở nhà mình rồi. Mà chuyện gì của mình cũng biết. Rưng mà lúc nào cũng chỉ nói xa nói gần, chờ dài cả cổ mới thấy nội dung chính. Hihì
  5. idenix

    idenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chán mấy anh 7x nhỉ, tớ cũng gặp tình trạng tương tự, cả nhà tớ không ai là không ủng hộ, trừ mỗi tớ , dzưng mà thực sự tớ không thích cách tấn công như vậy (cứ cảm thấy không phải của mình, hoặc là anh ý sâu xa quá mình không đủ tầm, hoặc là rụt rè, yếu đuối quá), tớ cũng đã cố gắng kiên nhẫn lắm rùi (đến 8 tháng trời, nhưng tớ vẫn không cảm thấy hiểu được con người của anh ý, cuối cùng tớ đã qđịnh say goodbye rùi, (không biết mình có "bướng" quá không?), cũng hơi buồn nhưng ko tiếc, vì tớ muốn người mà sẽ đi cùng mình suốt cuộc đời này phải đủ dũng cảm thể hiện một cách tinh tế/chân thành con người mình, tình cảm của mình, suy nghĩ của mình trực tiếp đối với chính người mà anh ý yêu thương . Hic, bao giờ em mới tìm thấy anh đây?
  6. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    ừ, đúng rồi, cứ tìm người gần gần tuổi mình một chút, sẽ tốt hơn
    chứ 7x giờ khó hiểu lắm
    mà tớ giờ lại cần một người đơn giản thôi
  7. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thông thường tâm lý con gái ban đầu cũng không thích những anh chàng như vậy , nhưng về sau biết đâu cô gái đó lại hối hận thì sao, lại ngồi nghĩ lại .
    Hihi Anh có em gái mà chắc Anh sẽ hiểu được điều đó mà đúng không ..hihi
    Ví dụ : Em gái Anh có một anh cưa bố mẹ và anh rất tốt , đối xử nhiệt tình .Nhưng em gái Anh không thích .
    Sau đó cô ấy lấy một Anh cư xử không bằng anh kia với Bố Mẹ anh và anh .Và em gái anh cũng sẽ có ngày chạnh lòng nhớ lại một chút quá khứ .
    Nếu ngày xưa mình lấy anh A anh B anh C anh ấy cư xử Tốt với bố mẹ mình hơn là chồng mình bây giờ , anh ấy quan tâm đến mọi thứ trong gia đình mình hơn là người ấy bây giờ .
    Đấy hai mặt của một vấn đề .
    Thế nên vấn đề đặt ra ở đây là một chú nào mà có một cô người yêu hoặc vợ phải đối xử với bố mẹ người yêu , bố mẹ vợ hơn hẳn anh kia mới không có sạn trong suy nghĩ vì biết đâu đôi khi con gái sẽ chạnh lòng so sánh .Đó là trở ngại lớn nhất của chú nào khi có một anh đối xử với gia đình bạn gái mình như thế
    -Nhưng sự đời khá nhiều chú được yêu , được chọn lại không hiểu được vấn đề này lại thiếu quan tâm hơn vì một chút sĩ diện và cũng rất ghét cái chú hạ mình với nhà cô ấy để cho rằng chỉ cần người cô ấy yêu mình, lựa chọn mình là ổn rồi
    -Nguy hiểm nhất cho một cô gái nào có một anh săn đón gia đình lấy lòng bố mẹ người thân trong gia đình quá tuyệt vời không thể chê được một điểm nào mà lại không ưng anh đó .
    Lời khuyên cuối cùng của chị với các em gái tâm lý còn đang không ưa cái anh chàng chai mặt đó quan tâm thái quá đó tóm lại một câu:
    Nên lấy người đó , người đối xử với Bố - mẹ và những người thân trong gia đình mình. Đó là điều tốt đẹp nhất với các cô gái . Nếu được bố mẹ anh ấy nữa thì tuyệt vời ..hạnh phúc được đảm bảo .

  8. idenix

    idenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chị Linhkhue thấy có nhiều điều rất đáng suy nghĩ, em rơi vào trường hợp gạch vàng rùi , nhưng em không tiếc đâu, dù sao chuyện của em cũng forgone rồi (em chỉ thấy day dứt vì đã làm bố mẹ em buồn, nhưng bố mẹ em cũng tâm lý nên bây giờ cũng không nói gì nữa). Biết sao được, tình yêu đôi khi thấy mình ích kỉ ghê gớm. Cũng an ủi đôi chút là có một chú quen nói rằng em sẽ gặp half của em rất tình cờ và số em sau này nói chung sẽ được toại nguyện lắm. Chẳng biết tương lai sẽ thế nào, thôi cứ hope for the best vậy.
    Được idenix sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 19/02/2008
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Có topic này hay nhỉ
    Thế tớ hỏi là 1 zai 7x rủ đi chơi trong ngày valentine thì có ý gì không?
    đi chơi cho vui hay là có ý tưởng sâu xa gì nhở
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Lock topic. Thật chẳng hay ho tí nào khi xoá đi 25 trang toàn spam và chat chit ko liên quan đến chủ đề của bạn.
    Nếu bạn coi những bài ấy là một sự ko tôn trọng topic của bạn thì mình đã giúp bạn loại bỏ bớt rồi đấy.
    Hi vọng là tình trạng này sớm được cải thiện.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này