1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cưa zai 7x?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frenzy, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frenzy

    frenzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hai người này hợp tuổi đấy, chị Tr. rải thảm cho phép anh ấy tìm hiểu đi là vừa .Hôm nọ em đi lễ xin thẻ ,các cụ bảo em năm nay đào hoa cực kì ,nhưng chưa được cưới ,các cụ bảo : Cháu phải chơi đi đã,cháu còn ngây thơ lắm , he he he
  3. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hihi em đã nói rồi mà ...ai bảo anh lấy ảnh cục cưng mơ ước kia làm avatar , dễ gây hiểu lầm lắm lắm ..đáng đời anh . khổ vì cái khoản đi thanh minh làm cho bao em tiếc nuối tưởng anh có vợ rồi
    Em ơi Anh_trai_76 đẹp trai - học giỏi - vui tính - hoà đồng , dễ mến hơn nữa rất yêu trẻ con, đang học Phd kinh tế ở Nhật Bản .Thế hệ 7X tinh tuý còn sót lại trên diễn đàn ttvnol.com nhanh chân lên kẻo cô khác vơ mất .

  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Con trai 7x là hay dỗi lắm. Muốn cưa các anh ấy phải biết cách nâng cao cái sỹ diện của anh ấy lên.
    Ngoan ngoãn hiền lành, biết lắng nghe, biết thấu hiếu, biết cảm phục, ngưỡng mộ các anh. Ôi, mệt quá, thôi em cưa 8x cũng được
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đầu năm đầu tháng ai lại đưa chuyện giai già ra biu ríu thế này. Hình như khi trước cốc TVTY cũng có topic khá dài về vấn đề "làm thế nào để gái kưa được giai băm..!?". Chủ topic chịu khó tìm lại nhé.!
    Trong cái topic này chỉ có mỗi cô Linh Khuê là post bài có logic, nhưng tiếc rằng không phải cứ là logic thì lúc nào cũng đúng. Cái gì cũng thế nó chỉ mang tính tương đối mà thôi, các cô chú hay có thói quen dẫn chứng: VK là cái cày, V Cọng là cái nia.. v.v...
    Giai VK thì cũng có nhiều lọai, anh đã từng tiếp xúc với vài lô Kiều thuộc đủ mọi thành phần: PhD về lãnh vực GIS, kỹ sư chế tạo cái bánh xe cho chiến đấu cơ F15 (theo lời khứa), bọn cắt cỏ, bọn hành nghề hớt móng tay rút móng chân.v.v..
    Ngạn ngữ có câu "hãy cho tôi thấy bạn của anh là những ai thì tôi sẽ biết anh là người như thế nào". Câu này ngày nay có thể được xã hội hóa như sau "hãy cho tôi thấy gái cặp kè với anh là những ai thì tôi sẽ biết anh là người như thế nào". Gái cặp với những chú rút móng cẳng, cắt cỏ ngòai vườn thì chắc là phải khác với kỹ sư chế tạo bánh xe máy bay.
    Đối với quốc nội thì cũng thế, có biết bao cô/chú chì chiết mắng nhiết cái em VA đóng film con Hợi. Nhưng thử nghỉ nếu film con Hợi k bị xì ra ngòai thì cũng có khối thằng đại gia, học giỏi, con nhà giàu đến chú SV nghèo rớt mùng tơi coi film VA thèm chảy nước dãi.
    Riêng với cô Linh Khê, cho phép anh có 1 vài góp ý nhỏ: cô thụ đắc được 1 cục kiến thức về các giai như thế là tốt, nhưng cô tiếp thu máy móc cứng ngắc quá.. nên cái cục kiến thức của cô cũng chẳng có tác dụng gì cho mấy.
    Đặc biệt là quan niệm hủ lậu cái "Tâm" tre gì gì đó, rồi còn cái vụ "gái cột giai bằng cách cho giai thụ tinh", yêu Tây, ngủ với VK.. thì là mà không được có chồng. Rõ ràng bê nguyên xi từ những tờ báo Phụ nữ lá cải, hình như cô bị (tự) đầu độc đầu óc mình quá nhiều rồi.
    Đầu năm mới không có gì tặng cô chú. Thôi thì của ít lòng thòng nó nhiều.. xin gởi tặng cô chú 1 câu chuyện coi cho vui mà thằng đệ tử chân truyền vừa gởi biếu.
    Nvật cô Tao trong câu chuyện thì có đầy rẫy. Còn anh Dương trong câu chuyện thì vẫn hạnh phúc rạng ngời bên người yêu.
    ........................
    Thanh a, tao nói nghe nè.
    Ko biết giữa mày và ông Giao có gì ko?
    Nhưng ông ý nói với ông Dương là ổng bỏ mày vì mày lúc quen với ổng lại đi với thằng làm xăng nhớt gì đó.
    Còn ông Kha à?
    Còn có lẽ tao cũng ko liên lạc với hắn đâu, mắc công phiền phức lắm. Tao cũng ko biết ông Giao nói gì với ông Dương mà xem ra ong Dương có vẻ ko thích khi nhắc đến mày. Nên lâu giờ tao ko nhắc gì đến mày cả.
    Nói mày nghe đừng buồn nha. Tao ko biết có hay ko nhưng ông Dương nói với tao là có thấy ông Giao chở mày ra sau quán bà Hạnh nào đó làm tùm lum hết rồi.
    Vậy đó, tao cũng ko biết phải nói lại với ổng như thế nào nữa.
    Có vẻ ông Giao muốn chứng tỏ, là ổng bỏ mày đó
    Xin lỗi mày, mày đừng mở hộp mail đó của tao nữa nha. Mày biết ko, cái vụ ông bên Ba Lan hôm bữa đó
    Ông Dương ko muốn mày biết nhiều về chuyện đó của tao
    Và càng ko để cho Ông Giao biết
    Mày biết ko, mấy người đàn ông đó sỹ diện lắm
    Ông Hào nếu biết ông Dương bị tao cắm sừng là ko hay đâu Thanh ơi.
    Tao lâu giờ cũng khổ sở và lo vì chuyện này lắm
    Tao cũng hối hận vì thời gian trước đây đi chơi bời lung tung
    Bây giờ lãnh hậu quả mày à
    Còn cái ông Tú bộ đội đó. Lâu giờ tao ko gặp ko biết có vợ chưa nhưng có quen con bé nào đó cũng xinh lắm.
    Nhưng ông ấy đểu lắm mày à.
    Bữa ông Tú bộ đội đi đám cưới, tao có đưa ông Dương đi theo. Tao thấy ông Tú dẫn bồ đi rồi và ngồi đã đủ bàn nên tao cố ý tránh sang bàn khác ngồi
    Nhưng một lát sau ổng kéo con bé ấy qua ngồi đối điện tao và ông Dương luôn.
    Rồi nhìn tao với ánh mắt gì đó
    Mà ông Dương nhận ra.
    Ông Dương lại hạch sách tao mày ạ.
    Tao kể mày ko được nói với ai nữa nhé
    Những chuyện như thế thì chẳng hay ho gì cả
    Cá chuyện của tao và mày trước đây nữa tao và mày giữ kín nhé.[/size=3]
  6. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nói đi, tớ hóng với, tớ cũng thích tuổi 77 lắm
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Làm 3 phát đính chính, theo kinh nghiệm bản thân:
    1/ Các anh 7X vẫn siêng nhắn tin, siêng hơn cả mình. (Cũng có khi tại mình có 2-3 anh cùng lúc.)
    2/ Các anh 7X không hay dỗi nhé. Vui tính và chả chấp nhất gì cả, dỗi dỗi cái gì chứ! Nhưng cũng ít dỗ khi mình dỗi. Chẹp.
    3/ Cũng chả quan tâm đến chuyện lấy vợ, khặc khặc.
    Ghi chú: Chuyện này xảy ra cũng đã lâu lắm rồi, có thể là cách đây 1 số lớn năm thì các anh quá 30t tính khí như thế, giờ thì lớp mới đã khác chăng?
  8. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em Bác Tetuong02 cứ chê em , Bác không hiểu hoàn cảnh em đi học vất vả chỉ có đủ tiền mua sách cũ loại sách in lần đầu tiên trên nền giấy đen đọc mờ cả mắt bán trên vỉa hè
    Bác có khả năng Bác mua sách tái bản lại lần thứ mấy giấy trắng mực xịn cập nhật thông tin mới sửa đổi chỉnh sưả nội dung nhiều lần .
    Cái khó của cái sự tiếp nhận nó ở chỗ đó Bác ạ Nhưng cứ không phải sách tái bản mới hay đúng không Bác?Cũng như quan điểm thức thời mới hấp dẫn , nếu không các em ấy phải thích các Bác 7X đang được lai giống mới hiện đại hơn, chứ đâu có hướng đến thứ đồ trung cổ chưa sửa chữa lần nào như mình ..Đó cũng là đi tìm về một cái xưa cũ bền mà chắc đấy chứ ạ Đúng không Bác , Bác cứ thích tự làm mới mình thay đổi cập nhật thông tin hàng ngày nâng đời máy mới trên vỏ máy cũ em e chừng có ngày quá tải, các em ý lại chẳng thích các anh 7X thế đâu mất hết cả giá trị nguyên bản nhỉ
  9. allaboutlove_vn

    allaboutlove_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế anh 7x này bật gốc rồi á,mà có bật gốc tớ cũng chả thể đẩy được chứ nói chi là nhẹ.Nói chuyện làm tớ chỉ dám nghĩ là anh em thôi,cứ thế hè này tớ không thèm về,mà để học xong mới về luôn sợ anh đi lấy vợ mất.Nan giải thôi đi
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Theo như ý mọi người thì fải làm sao trong mắt các anh 7X mình fải nấu ăn ổn, đảm đang, jỏi quán xuyến việc nhà , khéo léo, tinh tế
    Tóm lại là sẵn sàng cho 1 GĐ
    Mấy cái đấy bốc fét có đc ko nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này