1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để cuộc nói chuyện trở nên thú vị & con trai thích nói chuyện về chủ đề gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banh_tieu, 26/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banh_tieu

    banh_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    em chả hiểu thế nào mà khi nói chuyện với lũ ban trai trên lớp thì cái miệng cứ oang oang , nói đủ thứ chém gió đủ đường , nhưng cứ đi vs cái cậu bạn mà em thích thì em lại im lặng ( chả khác gì mấy đứa tự kỉ ế ) , mà cậu ấy cũng thuộc dạng im im hiền hiền , nên mỗi lần đi chơi riêng là cứ như bị áp lực đè lên vai :(( , nói chuyện mà cứ như phúc đáp trả lời câu hỏi ý ah' , không khí thì hết sức nặng nề , em mún hỏi các cao nhân làm sao để khắc phục tình trạng này được không ạ
    em nghĩ dù cậu ấy có ý gì với em mà đi chơi cứ cái kiểu im lặng thì chắc cậu ấy cũng nản mà bỏ chạy mất , =(( .em thật sự rất thích cậu ấy , và em cũng không mún cơ hội này trôi qua vì thật sự ra là em rất khó để có cảm giác thích 1 người
    mong mọi người giúp đỡ ,
  2. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Gái mình quen toàn em có thể chém cả ngày, nên đi chơi cũng đỡ :)). Còn thích nghe chuyện gì á, cứ liên quan đến chơi bời ăn uống, hay thể loại 18+ là được.
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Em gái thân mến, anh thì chưa thấy gái im lặng như hến bao giờ, duy chỉ có một lần gặp một cô nói thẳng vào tai anh "Chẳng hiểu sao đi với a em không nói được gì?" Đó là lời tỏ tình thú vị của phái nữ, mà a nhớ đến tận bây giờ.
    Còn làm sao để câu chuyện thêm thú vị thì em cứ mặt hoa da phấn, ngực tấn công, phao câu nở nang thì đảm bảo bầu không khí lúc nào cũng sặc mùi yêu đương.
    Tình yêu của đàn ông còn đi lên bằng con đường dạ dày, em cứ khoe tài đức công dung ngôn hạnh, Nấu ăn giỏi giang thì khối a chết mệt, chúc thành công!
  4. Delvilex

    Delvilex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cả 2 đều thế thì chịu rồi . trai và gái đều bị áp lực như nhau thì khó đấy . Tớ trải qua rồi . Hãy tỏ ra trước mặt mình là 1 người bạn thôi chia sẻ các vấn đề có thể nói đc . Trừ 18+ và giới tính . Vị dụ như : hn học sao , cô bạn gái có chuyện gì , gia đình , phim ... khuyên đi chơi lên kiếm chỗ nào đông người vào . TD palaza, big C , chợ ... không có tiền đi ngắm chém gió thoải mái hơn.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn im im mà anh kia vẫn đi chơi với bạn nghĩa là đâu có chán bạn.

    Bạn không thấy muốn nói gì thì việc gì phải rặn ra mà nói.

    Việc gì phải thấy nặng nề? Bạn vòng tay ôm lấy cánh tay của anh kia mà im lặng suốt buổi đi chơi thì 2 ng cũng đã cảm thấy dễ chịu rồi. Việc gì cứ phải rặn chuyện ra mà nói?
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Gọi điện buôn chuyện với thằng khác xem.
  7. banh_tieu

    banh_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    em đã từng nói với cậu ấy 1 câu tương tự như thế nhưng cậu ấy chỉ cười và nói " thế ah` " thôi :|
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mình cũng mún nói chuyện với ban ấy những chuyện bt như thế , nhưng lại sợ , bạn ấy ko có hứng thú nghe , vả lại hầu như bạn ấy và mình không có sở thích chung , có lẻ lần sau mình sẽ đến những chổ đông người , mình và cậu ấy đa số chỉ đến những quán cafe yên tĩnh ( vô mấy quán như thế mình chỉ mún kiếm cái gối rồi ngủ 1 giấc cho khỏe thôi :)) )
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mình và cậu ấy chưa thân đến mức ôm cánh tay đâu , mặc dù mình vẫn hay ôm tay vs mấy t`g bạn thân :D , nói thế nào nhỉ , cứ như mình ko còn là mình trước mặt cậu ấy vậy
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Để khắc phục trước tiên là hãy thường xuyên nt với nội dung có thái độ quan tâm đến nhau, đại loại là mình có tài liệu này tài liệu nọ hay lắm bạn có cần ko mình mang cho, môn này học dễ môn kia học khó..... dần dần sẽ tìm ra những chủ đề chung mà cả hai cùng hứng thú, và việc nt như thế cậu kia nếu ko quá ngố sẽ hiểu là đang được bạn bật đèn xanh.
  9. hung-pham85

    hung-pham85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thường thì cái này con trai hay bị chứ nhỉ, lần này là con gái ah, kỳ thế
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Em thân mến, nếu nói thế mà bạn ấy vẫn hờ hững thì có lẽ bạn em là một người hơi vô tâm, hoặc là chưa thích em nên giả vờ vô tâm.
    2 cái đều dẫn tới một kết cục duy nhất "Không có gì". Vậy để có gì, thì cứ theo các cụ cao nhân đã khuất trong tuyệt tình cốc này mà làm:" 3 nóng một lạnh" cho nó chết nhăn răng đi rồi "thịt".
    Tất nhiên tùy từng loại gà thì ta nên chọn cách luộc hay là nấu mẻ, gà già tốt nhất nấu mẻ, tàu nhanh, Chả cần nóng lạnh làm gì, đưa nhau vào nhà nghỉ. Vài tháng tới nhận lời khuyên bác sĩ thế là chốt
    Con gái thiên bẩm trời cho là ngôn ngữ, nên em cứ hồn nhiên phun châu nhả ngọc, gà già thì thích hồn nhiên, gà non lại trầm ngâm bí ẩn...

Chia sẻ trang này