1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cuộc sống đỡ buồn chán??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hacienda, 27/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    đã từng thử đi tự tử rồi nhưng không chết
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    đã thử những kiểu đú nào rồi, fải liệt kê ra, tớ mới biết sự đú của cậu có được liệt vào hàng mới lạ không chứ
  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy cuộc sống đơn điệu và buồn tẻ quá, không phải vì không có việc gì để làm, mà nhiều khi việc khó quá, làm mãi không hết cũng thấy chán. Cảm giác buồn tẻ, đơn điệu, chán nản...
    Em đã học được những gì rồi ?
    Là con gái học nấu ăn , học trang điểm , cắm hoa , học làm bánh ngọt .
    Hoặc học nhạc , vẽ , ngoại ngữ , vi tính ..etc
    Đi tập thể dục thẩm mĩ cũng hay chứ em khoẻ người đẹp dáng
    Khi sức khoẻ cân bằng tâm não cũng ổn định chẳng chán gì nữa đâu
    Em phải biết tự tạo niềm vui cho mình trong cuộc sống , đặt ra một mục tiêu của mình trong tương lai. Lên kế hoạch những việc mình cần làm từng ngày một , ngày nào lên kế hoạch ngày hôm sau và hoàn thành tốt những công việc đó .
    Như thế cuộc sống của em sẽ có đích để sống để cố gắng mà ko buông trôi thời gian .
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    liệt kê thế nào đây, thế theo cậu thì thế nào là mới lạ
    mà tớ cũng đú đớn chán rồi, giờ lại thik sống nghiêm túc
  5. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    hihi, chắc anh bạn này nghĩ mình là con gái
  6. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Chơi một môn thể thao nào đó , đặc biệt những môn mang tính tập thể như bóng bàn , bóng đá , tennis .
  7. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    ờ ý kiến này hay đó, có ai muốn đi chơi tennis với tui hông?
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    yêu điên cuồng một người xem sao!
    mà đừng có dớ dẩn nữa! ai thèm biết bạn thế nào, than thở sốt cả ruột, người ta thì kiếm miếng cơm cũng đủ chết vì lao lực, lại có đứa ngồi than: giời ôi, làm sao cho hết chán hở giời...
  9. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    thế mới gọi là đời chớ
    mà kêu tui than thở sao còn khuyên tui yêu điên cuồng ai đó, bộ khùng hả?
  10. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này