1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cuộc sống đỡ buồn chán??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hacienda, 27/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Có 1 đoạn trong bài "FROZEN" của Madona mình thấy rất ý nghĩa :
    "You only see what your
    eyes want to see
    How can life be what
    you want it to be
    You''re frozen
    When your heart''s not open..........."
    " Bạn chỉ nhìn thấy những gì bạn muốn thấy
    Bạn sống thế nào cuộc đời sẽ ra như vậy
    Bạn trở nên giá băng khi trái tim của bạn không rộng mở....."
  2. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    ừ, nghe cũng có lý, bởi bậy tui đang tìm cách để mở rộng trái tim mình ra, nhìn cuộc sống rộng hơn, lạc quan hơn...
  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Úi zời thế em là con trai hả , con trai thì phải càng phấn đấu nỗ lực hơn để trở thành đàn ông đúng nghĩa .
    Thể thao cũng là một hoạt động tốt
    Đặt ra mục tiêu phấn đấu trong cuộc đời đi em
    Chăm sóc sức khoẻ , tập luyện thể hình chơi thể thao.
    Học ngoại ngữ ( thông thạo 1 ngoại ngữ rồi thì học thêm ngoại ngữ khác - giỏi vi tính ) đó là những yếu tố cần thiết của đàn ông thời nay .
    Chị nhớ ông Kim wo chung có viết cuốn sách
    Thế giới này quả là rộng lớn và có nhiều việc để làm
    Có khuyên thanh niên trẻ những điều đó và khuyên cả biết lái xe oto nữa . Cứ học lái xe oto đi nếu em chưa học, rồi em sẽ cần đến một ngày không xa trong bất cứ hoàn cảnh nào .
    Lấy mục tiêu phấn đấu trong sự nghiệp, nếu có khả năng làm ở một chỗ cố định và mở thêm một công việc riêng, nghề tay trái cho mình.
    Con trai muốn trở thành đàn ông càng không được chán ngán , càng không được để thời gian trôi qua trở nên vô vị nhạt nhẽo
    Nguồn : http://www.petalia.org/Inspiration/thegioironglon.htm
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái mấy cái chị nói em đều biết hết rồi mới chán chứ
    Thể thao tuy không giỏi lắm nhưng cũng biết chơi một vài môn, nên được cái có dịp cũng đủ sức thi thố...
    Ngoại ngữ tuy không giỏi nhưng cũng thành thạo một thứ tiếng và biết vài ba thứ tiếng lẻ tẻ.
    Ô tô thì cũng lái mấy năm gòi giờ đang tính chuyển nghề buôn xe cũ nè
    Vậy mà sao vẫn thấy đời chán ngắt vậy trời.
  5. keto68

    keto68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.404
    Đã được thích:
    0
    Thế bác lấy vợ chửa? Nếu lấy vợ rồi thì buồn chán là phải, nếu chưa lấy thì thử lấy vợ đi
  6. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Bạn hãy nghe thử bài hát "I Have A Dream" xem, họăc như bài Gimme Gimme xem,
    Cuộc sống vẫn còn nhiều những thú vị chờ ta khám phá như không khí tất bật lúc 3g sáng tại chợ Lớn Sài Gòn ( nếu bạn ở Bắc thì sao không làm một chuyến vào đây để khám phá khu người Hoa đông nhất Việt Nam?)
    Mượn tạm câu này :" For motherland Russia comrades donot turn your back on her, victory or death..."
    Chúc bạn luôn vui
  7. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Một cách rất thiết thực để cuộc sống bớt buồn chán đây : Dùng cái topic này để chọc cười mọi người và chính mình đi bạn ơi
  8. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Vậy nếu buồn chán vì không có tiền thì mình phải làm sao?
    Kiếm tiền, kiếm ko ra, mình phải làm sao?
  9. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    ý kiến này hay à nha
  10. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    HÃY GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC
    cHẲNG HẠN NHƯ GIÚP ĐỠ GÀ VẬY NÈ
    NẾU NHIỀU TIỀN QUÁ MÀ CHÁN THÌ HÃY ĐƯA HẾT CHO GÀ
    RỒI RA NGOÀI LÀM ĂN XIN TIẾP XÚC NHỮNG MẢNH ĐỜI KINH HÒANG THÌ SẼ THẤY YÊU ĐỜI LẠI LIỀN HÀ
    HÃY YÊU ĐỜI, YÊU MÌNH VÀ YÊU GÀ

Chia sẻ trang này