1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cuộc sống đỡ buồn chán??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hacienda, 27/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui trong cuộc sống nhiều khi rất đơn giản, chỉ là do đôi lúc ta không chịu phát hiện ra nó thôi.
    Được hacienda sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 28/11/2008
  2. ORockyO

    ORockyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có biết cảm xúc lây lan đuợc không???....Như bác nào trên bảo thử tự tử...Tử tử hay không tự tử?Trả lời nghiêm túc câu hỏi này sẽ biến bạn thành triết gia...Nói chung,nếu nguời ta nghiêm túc muốn sống có ý nghĩa hơn,nguời ta sẽ làm đuợc dù cái giá phải trả là lớn,lâu,vất vả.Một sự quyết tâm nhiệt thành hơn một sự quyết tâm hời hợt.
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước , cuộc sống của tớ chỉ có mỗi ăn , chơi ,ngủ ,shopping ,đi làm , về nhà . Lúc ý tớ rất hay suy nghĩ lơ đãng , kiểu không phải làm j nghĩ j nên hay lẩn thẩn .Có lúc chán chẳng muốn gặp bạn bè hay đi chơi đâu cả. Tháng 11 bắt đầu bằng vụ mưa lụt khủng khiếp , rồi đến vụ bà chị lên HN tự lập nhờ kiếm nhà giúp đỡ , tiếp theo đó là chị họ đẻ con đầu lòng phải đến giúp . Thế là tớ phải làm người lớn tự lập - khác hẳn ở nhà - lau phòng riêng cũng có người lau cho . Không được online đêm như ở nhà và cũng bỏ cả thói quen đọc truyện kia , mở nhạc sớm , đóng mở cửa ầm ầm . Nhưng tâm lý thì rất ổn định , vì bận , không có thời gian mà lãng đãng , thêm vào đó lao động làm con người cứng cáp đỡ èo uột hơn . Sức khoẻ dồi dào . Thấy cả giá trị của cuộc sống ở nhà , ví dụ như tối nay , chồng chị ý về , được về nhà mình , ăn ngon , về phòng , ngồi online , nghe nhạc - cảm giác thật ngọt ngào
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bác nào thích tự tử thì nên rủ nhiều người cùng tham gia, tổ chức thật xôm vào, chứ chết một mình mang tiếng lắm!
  5. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    ai muốn tử tự nhớ rủ bác này cùng đi nhá
  6. bluesky283

    bluesky283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Lúc buồn e đi ngủ :|:|
  7. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    Một cô gái cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt sau những buồn đau vì mới chia tay cậu bạn trai, cô quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình.
    Cô lên mạng tìm kiếm và đọc được các lời vàng ý ngọc khuyên kẻ thất tình đi chơi, đi giao lưu ....để quên nỗi buồn của mình
    Đầu tiên, cô tìm được một người bạn trên mạng đi học nhảy cùng. Cô đến lớp học cùng người bạn đấy, nhưng rồi nhận ra, cô không phù hợp với lớp học nhảy. Và cô cũng không gặp lại người bạn đó nữa sau một lần gặp duy nhất.
    Sau đó ít lâu, cô đã gặp một người bạn trên mạng qua chát, hai người nói chuyện thật vui vẻ, và ngày càng thân thiết. Đó là những ngày ma cuộc sống của cô dần trở nên cân bằng, vì cô có một người bạn để nói chuyện cùng, những câu chuyện không đầu không cuối
    Hai tháng sau, hai người gặp nhau tại một địa điểm khá đẹp, một nơi rất ấn tượng. Ngoài đời, cả hai cũng nói chuyện tự nhiên, cảm giác vui vẻ, thân thiện. Nhưng sau lần gặp đó, người bạn của cô thưa dần thưa dần và biến mất hẳn, không một tin tức.
    Cô cứ tìm kiếm nhưng người vẫn không trở lại.
    Ngày buồn trở lại với cuộc sống của cô gái
    Sau một thời gian, cô thôi không tìm kiếm người bạn đó nữa, mà quay trở lại việc tìm kiếm niềm vui cho cuộc sống của mình
    Và tiếp theo là...
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    và tiếp theo là sao, kể chuyện có duyên quá vậy ta.
    trời đẹp mà cứ phải ngồi trong nhà đọc đọc, gõ gõ, thấy oải ghê luôn...
  9. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đang trong giai đoạn buồn. Đang cố tìm giải pháp cho bản thân để thoát ra khỏi giai đoạn này
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    buồn thì gây sự với ai đó cho vui.

Chia sẻ trang này