1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để Delete một người ra khỏi trí nhớ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolem08, 05/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducthang259

    ducthang259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    2
    Delete thì đúng là khó thật,mình nghĩ Insert là ok đấy,nếu bạn là boy thì dễ delete,còn nếu bạn là girl thì tìm anh khác chèn vào anh cũ,ok ngay ấy mà. Đời mấy tí,tình yêu là vĩnh cửu nhưng người yêu có thể thay đổi. he he
  2. ki_cup_khec

    ki_cup_khec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Còn cách nữa là đi tẩy nảo
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    F10 đê
    sao phải xoắn nhỉ
    tới lúc mún nhớ cũng chả nhớ đc đâu
    nên giờ còn nhớ đc thì cứ nhớ đi tội gì
  4. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tự tạo cho mình 1 áp lực khác để phấn đấu...
  6. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Hơ... hắt xì...
  7. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để Delete một người ra khỏi trí nhớ nhỉ ?
    đúng rồi !
    làm ... SAO ... để Delete một ngừoi ra khỏi trí nhớ .....
    đel thế quái đuọc trừ truờng hợp mất Trí ...đel luôn tất cả
    còn không thì Di chuyển nhiều vào ..Đi du lịch ấy ..đi càng nhiều càng tốt sẽ phát hiện nhiều cái mới để bận tâm hơn

  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì cứ cho thành cúm H5N1 đi là dell hết
  9. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    có 1 bộ phim nội dung cũng hay về cái chuyện này đấy
    Erasetion - không nhớ lắm đại khái là Tẩy não
    nội dung thì đái khái như sau
    có 1 thằng yêu 1 con, con này hay đàn đúm bạn vè và về khuy, một hôm con kia về muộn lại ngà ngà say, 2 bên cãi nhau, con này tức quá mang hết đồ đạc và bỏ đi. Hôm sau nó đến bác sĩ và yêu cầu được xóa bớt những vùng ký ức về tình cảm của 2 người đi. Yêu cầu là phải mang hết những kỷ vật của 2 ngưòi đến cho bác sĩ tìm hiểu và xóa những vùng sáng đó đi. Trong lúc tẫy lão lại gặp 1 thằng đểu nó giữ hết những kỷ vật đó lại + với những kỷ niệm câu nói mà 2 đứa này có với nhau. Sau khi tẩy xong thì thằng đểu quay sang tán Em kia, em này bắt đầu siêu lòng.
    Vài hôm sau thằng này đến để xin lỗi em kia thì bắt gặp em kia với thằng đểu đang hôn nhau. Đùng đùng thằng này bỏ về và cũng đến bác sĩ để xin Tẩy não. Trong quá trình tẩy não thì thằng này ray rứt và cũng nửa muốn tẩy nửa không....
    Sau hôm đi tẩy não là ngày valentine thằng này ra biển chơi lại gặp lại con kia, lại bắt đầu tán tỉnh nhau...
    Thằng đểu vẫn tán em kia nhưng nó lấy kỷ vật và kỷ niệm của 2 người đó để dẫn em kia tự nhiên làm em kia nhớ lại dần dần...
    Cuối cùng thằng này với em kia lại về với nhau => số phận
    tẩy não rồi lại gặp nhau lại yêu lại
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    cái phương pháp hình nhân thế mạng ấy được đấy ấy ạ. Sau một thời gian gắn bó với "hình nhân" mà ấy không quên được anh cũ, thế nào "hình nhân" cũng bỏ ấy ra đi, lúc ấy ấy thấy ngay cái anh cũ chả là cái gì hết, nhớ nhung toàn là do ấy tự huyễn hoặc mà ra, lại chẳng tìm cách giữ "hình nhân" ngay ấy, tất nhiên với điều kiện "hình nhân " là người tốt.

Chia sẻ trang này