1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để Delete một người ra khỏi trí nhớ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolem08, 05/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hay là đi tập Võ
    VỊNH xuân hay ai ki do gì đấy ​
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    ko nghĩ nữa
  3. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    đi chơi ko? đi với tớ 1 ngày là quên ngay
  4. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    e tìm đc chỗ rùi bác ạ, học Vịnh Xuân cho khoẻ vậy
  5. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Cách của em thì cứ nhớ thật nhiều, cứ nhớ thoải mái, cứ thoair mái đến những nơi kỉ niệm. Ban đầu thi đau lắm, nhưng sau đó khi quen rồi, thì tự nhiên đến chỗ đó cũng thấy bình thường. Khong quên hoàn toàn nhưng cũng không con day dứt.
  6. meomeo0203

    meomeo0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ctrl + delete
    Enter
    OK ?
  7. boylichlam

    boylichlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ghi tên người đó lên giấy để đi vệ sinh í, rất nà hiệu quả nhá
  8. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Del không hết đâu, Shift + Del mới hết
  9. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    - Càng cố quên thì càng phải nhớ.
    Vậy nên đừng cố quên, để không còn nhớ !
    - Vùi đầu vào công việc, tìm kiếm những niềm đam mê trong những điều mới mẻ.
    - Nếu có time thì đi du lịch: 1 mình hoặc 1 đoàn đều tốt.
    Xác định đi du lịch là để mở lòng, chứ không phải để mộng mị liên tưởng tùm lum, càng dễ đắm chìm trong quá khứ !
    - Đi nhiều, giao tiếp nhiều, sẽ thấy thế giới quả là rộng lớn và có khối điều hay ho.
    Khi tớ muốn quên điều gì đó, tớ đi lang thang như 1 con mèo hoang, tìm đến 1 cái hồ và gào toáng lên hehe, ném đá rơi tõm xuống lòng hồ. Có khi lại hát như con điên khi vừa thức giấc. Cũng hiệu quả.
  10. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    em ý đang ở Sapa rồi mọi người còn ở đây comment làm gì nữa

Chia sẻ trang này