1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để Delete một người ra khỏi trí nhớ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolem08, 05/01/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    topic kia chưa kịp nói gì Min đã khoá
    bác xưng hô tên em cho cẩn thận nhá, đừng nghe người ta gán mà gọi e thế chứ
    bác về nhà bác mà rủ đi du lịch nhé .
  2. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    không biết đã quên đưọc chưa để tư vấn tiếp
  3. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Topic đó khóa là đúng gòy. Không khóa để buôn à !! Thế mà cũng lèm bèm !
    Mà này mợ fì fì, (không cho gọi con thì ta gọi mợ, sướng nhá hehe), mợ gây ô nhiễm môi trường ít thoai. Dãi dớt tùm lum, bửn wé mợ oai !!
    Mà mợ gọi ta là bác, chứ mợ gọi bố ta là giề
    Mợ cứ hồi xuân thái quá !!
    Xưng hô lại coi nào
  4. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang cần cố quên 1 người, và cân bằng lại cuộc sống Giờ chỉ có thời gian mới giúp đc thôi, cố lên vậy
  5. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    ủa, e đang tuổi thanh xuân mà chị gọi hồi xuân là thế nào? lại còn xưng hộ là mợ mới tổn thọ e chứ , chị nhỉ?
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Gái đa phần như thế này, chia tay rồi nhưng vẫn cứ nhớ, Chia tay rồi thì có khi cả năm sau mới quen được người mới ấy chứ. Mà chia tay càng đau, càng bị trai làm tổn thương nhiều thì lại càng lâu quên nó.
    Trai thì chia tay ba bảy hai mốt ngày là nó quen béng luôn, có bạn gái mới luôn. Như ex của chị chia tay đúng 1 tuần thì hắn thẳng thừng thừa nhận với chị là có bạn gái mới.
    Chị thì không quên ex, đêm về vẫn nhớ về ex, nhưng mà chị chấp nhận chuyện đó. Vẫn nhớ ex nhưng vẫn làm việc chăm chỉ cần cù, vẫn học nhiều thứ, vẫn đi ra ngoài gặp bạn bè, vẫn kết bạn giao lưu, vẫn chăm chỉ đi cà phê cà pháo với các trai khác được, vẫn tự biết rằng ex không phù hợp và không xứng đáng với tình cảm của mình. Như vậy tức là mình vẫn sống bình thường, thậm chí là tốt hơn là khi có ex bên cạnh. Vậy thì đêm về cho dù có buồn 1 tí, có nghĩ về ex 1 tí thì cũng như là có thêm 1 chút gia vị cho cuộc sống thôi, rồi thì cùng với thời gian, mọi việc rồi cũng sẽ qua.
    Good luck bé.
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    "Eternal sunshine of the spotless mind". Một bộ phim hay và để lại nhiều ấn tượng, rate cao xứng đáng. Nhờ bài spoil + có xuyên tạc của chú thì bỗng chốc vàng 10 hóa thành *** nát.

  8. September22

    September22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng trong tình trạng đó đây, muốn con người đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Nhưng nghĩ lại cũng băn khoăn, mình đã từng hạnh phúc biết bao khi ở bên cạnh người ta. Rồi lúc khác lại thấy căm ghét lạ lùng, sao lại mang lại cho mình nhiều thất vọng đến thế, sao có thể vì người đó mà mình không còn là mình nữa?Theo tớ, để delete hoàn toàn một ai đó khỏi bộ nhớ của mình là không thể, vậy ta hãy để nó ở 1 góc nào đó và khi nhớ đến , thay vì nhớ những gì tốt đẹp, hãy nhớ tại sao người ta lại làm cho mình đau đớn đớn. Nhưng đừng vì thế mà làm gì bất lợi cho mình hay người ta nhé! Và hãy tìm cách để mình bận rộn thì sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa. Đấy là lý trí của tớ bảo thế, tớ cũng luôn tâm niệm thế, vậy mà đôi lúc tớ cũng không làm được. Nhưng thời gian thực sự có tác dụng đấy, thời gian trôi thì tất cả sẽ qua hết thôi?
  9. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Càn cố quên thì càng nhớ mà thôi.
  10. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng trong tình trạng đó đây, muốn con người đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Nhưng nghĩ lại cũng băn khoăn, mình đã từng hạnh phúc biết bao khi ở bên cạnh người ta. Rồi lúc khác lại thấy căm ghét lạ lùng, sao lại mang lại cho mình nhiều thất vọng đến thế, sao có thể vì người đó mà mình không còn là mình nữa?Theo tớ, để delete hoàn toàn một ai đó khỏi bộ nhớ của mình là không thể, vậy ta hãy để nó ở 1 góc nào đó và khi nhớ đến , thay vì nhớ những gì tốt đẹp, hãy nhớ tại sao người ta lại làm cho mình đau đớn đớn. Nhưng đừng vì thế mà làm gì bất lợi cho mình hay người ta nhé! Và hãy tìm cách để mình bận rộn thì sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa. Đấy là lý trí của tớ bảo thế, tớ cũng luôn tâm niệm thế, vậy mà đôi lúc tớ cũng không làm được. Nhưng thời gian thực sự có tác dụng đấy, thời gian trôi thì tất cả sẽ qua hết thôi?

Chia sẻ trang này