1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoichuyenthu, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoichuyenthu

    nguoichuyenthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã

    Bạn muốn biết làm sao để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã? Hãy nghĩ rằng những ánh sáng yếu ớt sẽ vẫn chiếu sáng ở phía đông vào ngày mai. Những chuyến xe buýt vẫn chậm chậm đến trạm đón khách đúng giờ. Vài có ai đó vẫn còn cần sự giúp đỡ của bạn đưa họ bước qua con phố đông xe. Và có ai đó đang đứng trước cửa nhìn áng mây trắng bay lững lờ mà lòng đang nhớ đến bạn...
  2. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    .. hay đơn giản là chẳng ai đứng dậy thay bạn được cả...
  3. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn tìm mọi cách để đứng dậy và đi tiếp.
    Nhưng...
    Khó quá !
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Cứ nằm nghỉ ngơi một lúc đã! Không mợ thì chợ vẫn đông.
    Cha mẹ đặt đâu con nằm đấy.
  5. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Có thằng bạn tặng tôi 2 câu thế này :

    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Thì chắc gì ta nhận được ra ta

    Tôi nghĩ đi nghĩ lại và hiểu ra được nhiều điều.Còn bạn thì sao ?!!! Xin gửi đến bạn 1 sự chia sẻ. Bye
  6. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ từng con đường mà có những quyết định khác nhau, có những con đường một khi thất bại thì coi như là vĩnh biệt luôn đường đời muôn ngả, có nhiều ngả để cho ta đi đến thành công, .......
  7. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Lẩm nhẩm một câu thơ của ai đó :
    "Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
    Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần
    Huống đường đời còn lắm bước gian truân,
    Nếu có ngã ,thì đứng lên ..lại bước .."
    Cái gì đó như là " Hướng về phía ánh sáng ,bóng tối sẽ ở phía sau lưng bạn .."
    Cái gì đó như là " Hít một hơi cho căng ***g ngực ,ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh cao và thấy tất cả chỉ như bong bóng xà phòng ..."
  8. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    sau mỗi lần vấp ngã thì hãy cố mà chơi cho xả láng phè phỡn vào. sau đó chán che khi đã quên đi việc mình vừa ngã đau thì đi tiếp. dù sao thì ko ai có thể đứng mãi 1 chỗ đc đúng ko? vì nhue thế thì chồn chân khó chịu bứt rứt lắm hơn nữa đã là một phần tử của cuộc sống này, sự chảy trôi của nó làm sao khiến bạn có thể đứng mãi một chỗ đc?? ko lo. mà nói chính xác ra thì nhiều người sau mỗi lần vấp ngã thực sự là vẫn đang đi tới phía trc'' tuy nhiên do cái đau của cú ngã trc'' đó khiến người ta bị lu mờ đi cái cảm giác đang hướng về trc'' của mình nên nhiều người cứ tưởng mình ko gượng dậy nổi thực ra là bạn vẫn đang tiếp tục hành trình và sống đó thôi. cách tốt nhất để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã là quên nó đi và xa nó ra.
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là mẹ thành công_có gì mà phải suy nghĩ!
    Nhìn về phía trước!!!!!!!!!!!!!!!
  10. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng sau khi vấp ngã biết vì sao mà mình ngã, và muốn tránh bị ngã lần thứ hai thì phải rút ra kinh nghiệm cho chính mình.

Chia sẻ trang này