1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoichuyenthu, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác này lâu lắm mới thấy. Nhưng bác nói vẫn hay như ngày xưa đấy. Thiền của bác hơn xưa rồi . ( vote 5* )
    Mỗi người đều có 1 cách đứng lên, trong 10 điều răn của Phật cũng có. Tuy nhiên điều quan trọng vẫn là phải biết tự mình đứng lên. Một điều quan trọng nữa là phải biết ngăn ngừa thất bại bởi nếu không bạn sẽ còn vấp ngã cho đến khi bạn không còn bao giờ đứng lên được nữa.
  2. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Còn một điều nữa ..
    Khi bị ngã trước khi đứng dậy nên cố tóm cho được một con ếch
    Và khi bị ngã nên mở to mắt tranh thủ coi chỗ ngã có cái gì hay hay không
  3. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào Bác Không Quen hai năm
    Cảm ơn Bác vẫn còn nhớ DA
    Cái gì nghe mãi đều thành không hay cả,và cái gì có gọi là "Ngày Xưa " thì thường là hay mà
    Lâu lâu DA mới nói một câu cho vui vậy thôi
    DA chưa biết cái Bác gọi là Thiền đâu
    Nói thật với Bác ,DA chưa hiểu thế nào là "thất bại "cả cho nên cũng chưa nghĩ tới ngăn ngừa
    Nghĩ cho cùng ,đôi khi còn phải cảm ơn cái gọi là "Thất Bại "ấy nữa ,mà cũng có lẽ phải gọi đó là "Bài học " cũng nên
    Nói nhỏ với Bác ,DA cũng hay bị ngã lắm vì mải nhìn ngó ngẫm nghĩ lung tung mà .Nhưng nhờ vậy mà khả năng thăng bằng cũng tốt hơn .Nhiều khi thấy mình ngã mà mọi người lại tưởng đang diễn xiếc
    Và một điều khá thú vị ,Bác đã thấy cảnh vật khi bị ngã được nhìn ngược từ dưới lên ngộ nghĩnh như thế nào không ?
    Được DieuAn sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 15/04/2004
  4. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Có chứ bạn, nếu bạn là người đúng và bạn không có vấn đề gì đáng trách để cho gia đình của bạn bị tan vỡ thì không có lý do gi để bạn không có thể tìm được một cuộc sống gia đình hạnh phúc sau khi li hôn cả. Còn nếu bạn nhìn là người có lỗi và bạn biết nhận ra điều đó thì đó cũng là một lần để bạn hiểu là mình cần phải làm gì để có thể có được hạnh phúc mình mong đợi! Chúc bạn thành công và hạnh phúc!
  5. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Có chứ bạn, nếu bạn là người đúng và bạn không có vấn đề gì đáng trách để cho gia đình của bạn bị tan vỡ thì không có lý do gi để bạn không có thể tìm được một cuộc sống gia đình hạnh phúc sau khi li hôn cả. Còn nếu bạn nhìn là người có lỗi và bạn biết nhận ra điều đó thì đó cũng là một lần để bạn hiểu là mình cần phải làm gì để có thể có được hạnh phúc mình mong đợi! Chúc bạn thành công và hạnh phúc!
    [/quote]
    Ai cũng bảo với mình là : "Hãy cố gắng đứng dậy và bắt đầu mộ cuộc sống mới đi, rồi sẽ tìm được một người tốt hơn nhiều". Nhưng mà sao khó thế càng ngày càng bị tình cảm lấn át cả lý trí. Giá mà mình không phải là một con người sống nội tâm và lạnh lùng thì có lẽ sẽ dễ dàng đứng dậy khi bị vấp ngã.
  6. chit_em_rui

    chit_em_rui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hic thế vấp ngã xong lại không đứng lên được thì sao ?
  7. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bảo với mình là : "Hãy cố gắng đứng dậy và bắt đầu mộ cuộc sống mới đi, rồi sẽ tìm được một người tốt hơn nhiều". Nhưng mà sao khó thế càng ngày càng bị tình cảm lấn át cả lý trí. Giá mà mình không phải là một con người sống nội tâm và lạnh lùng thì có lẽ sẽ dễ dàng đứng dậy khi bị vấp ngã.
    [/quote]
    Đúng bạn àh không phải là hãy cố gắng đứng dậy mà hãy mạnh mẽ đứng dậy, vênh mặt 13,5 độ mà sống, có gì đâu mà phải sợ cơ chứ. Hãy đối mặt với thực tế và vô tư mà sống thì bạn cảm thấy thoải mái và bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho bạn, một hạnh phúc tốt hơn đang chào đón bạn ở phía trước! Bạn hãy nghĩ cuộc sống này còn bao điều tốt đẹp hơn tại sao ta phải khổ vì một người nào đó đã làm cho bạn bất hạnh, ...
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cà rốt, trứng và hạt cà phê
    Cậu con trai hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cậu không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cậu đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này. Cha cậu vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con trai than thở, ông dẫn cậu xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng rồi lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời.
    Người con trai sốt ruột không biết cha cậu đang định làm gì. Lòng cậu đầy phiền muộn mà ông lại có vẻ rất thản nhiên nấu nướng. Nửa giờ sau, người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau.
    Ông bảo con trai dùng thử cà rốt. "Mềm lắm cha ạ", cậu con trai đáp. Sau đó, ông lại bảo cậu bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cậu cau mày vì cà phê đậm và đắng.
    - Điều này nghĩa là gì vậy cha - cậu con trai hỏi.
    - Ba loại thức ăn này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.
    Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.
    Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.
    Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.
    Người cha quay sang hỏi cậu con trai: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh.
    Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?
    Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần thất tình, tan vỡ hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn?
    Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.
    Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Giống như cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
    (sưu tầm)
  9. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG BỎ MẶC
    Khi mọi chuyện ko suôn sẻ như đôi khi vẫn thế
    Khi con đường anh đi đầy những gian khổ
    Khi ngân quỹ thì thấp mà những món nợ thì cao
    Và anh muốn cười nhưng anh vẫn phải thở dài
    Khi cả sự quan tâm cũng gây sức ép ko mấy dễ chịu
    Hãy nghỉ ngơi nếu anh cần _ nhưng đừng bỏ mặc
    Cuộc sống kì quặc với những vòng xoáy và điểm ngoặt
    Như mọi người chúng ta đều học được
    Và nhiều sự thất bại quay vòng
    Đáng lẽ người ta có thể thành công , người ta lại bỏ qua nó
    Đừng bỏ mặc dù tốc độ dường như quá chậm
    Anh có thể thành công với nhiều cơ hội khác
    Thành công là thất bại đảo ngược
    Bất chấp đầy những nghi ngờ
    Anh ko thể nói anh đạt gần tới mức nào
    Có thể nó ở gần khi có vẻ thật xa
    Nên anh hãy theo đuổi cuộc sống
    Khi anh gặp khó khăn nhiều nhất
    Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ đi , là lúc anh ko được buông xuôi
    MÌnh luôn nghĩ đến bài thơ này khi cuộc sống của mình có khó khăn , đây là 1 bài thơ tiếng Anh được dịch ra nên ko vần lắm . Không bỏ cuộc
    Được tia_mo2002 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 06/05/2004
    Được tia_mo2002 sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 07/05/2004
  10. quite_american

    quite_american Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Tuỳ từng con đường mà có những quyết định khác nhau, có những con đường một khi thất bại thì coi như là vĩnh biệt luôn đường đời muôn ngả, có nhiều ngả để cho ta đi đến thành công, .......
    ------------
    Uh, nói chung la như vậy. Nhưng nếu khi thất bại cũng như trượt dôc thì sao. Trưọt mãi rồi cũng tới đích. Nhưng khi tới đích rồi thì ôi thôi............Có còn là cuộc sống nữa không nhỉ

Chia sẻ trang này