1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để dung hoà khi yêu cùng lúc 3 cáo???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quatgay, 28/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Người ta nói là đang ấy tinh thần =)).. em này bị hoang tưởng a'' .. thế nhắn tin đong đưa, cà phê láo nháo là iêu à?? thế thì mình chết ròi.. chả làm ăn được khỉ j.. cứ theo định nghĩa đó.. chắc mình đa tình nắm ha ha... về đọc lại sách đi nhá ku.. yêu với chã đương.. vớ vỉn..
  2. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    nghĩ mà tủi quá :D
    Mình lang thang ở TVTY này hy vọng sẽ có kinh nghiệm yêu đương chút để có 1 tình yêu.
    Thế mà có ng` yêu 3 em cùng lúc. Kể ra ng đó may mắn có số sát gái
    Nhưng mà thà ko yêu ai còn hơn alf yêu 3 ng. Lừa dối 3 ng
  3. xmatrix

    xmatrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu nhờ, yêu 3 em cùng một lúc kô vấn đề. Vấn đề là khả năng cùng lúc bị 3 cái sừng cắm trên đầu là rất hiện hữu. Theo em,vấn đề bây giờ của bác là phải nghĩ cách bố trí hợp lý 3 cái sừng trên đầu bác.
    Em thích kiểu tam giác cân.Bác thấy sao?

  4. quatgay

    quatgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    các bác gái đọc thì chắc chắn ko thik rồi. Mắng cũng đc, khinh cũng đc, ko tin cũng đc, tôi chả quan tâm.
    Nhưng t vẫn cần vài ý kiến đóng góp để dung hòa cả 3.
    Cám ơn 1 vài ý kiến góp ý hữu ích. Sẽ vote *.
    P/s: em kia đang cưa nhưng gần như đã đổ, chỉ chưa đến gai đoạn make love thôi, Nên t mới phải tính.
    T vẫn đang đi học DH nên tgian cũng có.
  5. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    Vàng : ngất mje mất
    cố nốt e nữa đi
    tim có 4 ngăn cơ mà
    bh bác yêu mấy e đó
    1 trong mấy e đó cũng đi 1-2 thằng #
    bác có tức k
    có cảm thấy bị thiếu tôn trọng k
    Cho viên đá vào đầu này
    Vote 1 sẹo cho chít
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cái thằng, đời mày cũng chẳng ra con mẹ gì đâu. Tao nói thật đấy. Hay ho *** gì cái trò bắt ca 2 tay.
    Mày chẳng khác nào **** cả
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 28/02/2009
  7. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đực nữa chứ
  8. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    gì mà **** cậu ấy chỉ trư bát giới tí thôi!!!..tới mùa giao phối nên các bác cũng nên thông cảm
  9. espresso78

    espresso78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chú này chim khoẻ vật, m yêu một phát một mà đã thấy mệt bở hơi tai rồi, mà chú còn 2 tay 2 súng thêm một quả dắt đai quần nữa, đúng là đến thanh sống cũng phải bái fục chú
  10. luvUoNot

    luvUoNot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    k biết bác yêu thật lòng cả 3 em hay chỉ thích và fải nói "yêu" 2 em kia để duy trì mối quan hệ?
    em cũng gần giống bác đây, nhưng chỉ có 2 thôi , và chủ trương của em là không nói "yêu" với em nào khác ngoài người yêu. nếu mình nói, em ý thành người yêu của mình, có "quyền lợi" của 1 người yêu thì bỏ xừ, chỉ để 1 em có quyền đó thôi, các em còn lại mình vẫn tuyệt đối chủ động, thậm chí đột nhiên k liên lạc nữa cũng chẳng sao vì chưa-phải-là-người-yêu.
    đợt Valentine vừa rồi em lờ 1 em đi và em đó đã mệt mỏi tự rút lui, em chẳng cần fải làm gì cả
    sau đó e lại thích 1 em khác, nhưng hôm nọ lúc kiss và em hơi đi xa hơn 1 chút em ý đã dừng lại bảo "em có phải người yêu anh đâu, sao a lại làm thế?" xong mặt nó nghiêm lắm, **** thật.
    em bỏ con bé ra rồi mấy giây sau bảo "hay mình yêu nhau đi a thấy yêu em rồi đấy".... con bé bảo "thế a về xin phép bố mẹ em đi"
    sặc hoá ra là con bé này bố mẹ quản chặt, bạn trai đến rủ đi chơi thì được, còn bạn bè linh tinh khác thì cấm, nên con bé muốn xin phép để chính thức hoá mối quan hệ với em, để nó đi chơi với em thoải mái hơn... nhưng dù gì em cũng thành người yêu nó mịa mất rồi. thế là bây giờ em có 2 người yêu T______T
    em xin hứa em chỉ "hư" thế này đến lúc cưới vợ. sau khi cưới em sẽ k thế nữa =)
    nếu bác chủ topic lỡ nói "yêu" thì em nghĩ nên chia tay và tìm lại 2 em khác, lần này thì đừng nói "yêu" em nào cả. mà chính em bây giờ cũng k biết phải gỡ con bé người yêu mới thế nào đây.
    đơn giản e chỉ thích kiss và gần gũi con bé vì nó dễ thương. chứ k yêu gì cả T_______T
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này