1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để dung hoà khi yêu cùng lúc 3 cáo???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quatgay, 28/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    nghe cái tên topic là e đã mún oánh cái đứa lập topic ngay rùi,lăng nhăng thì nói rõ là lăng nhăng,làm j trên đời có chuyện iu 2 e ,gắn bó 2 em đồng thời thòm thèm e thứ 3 thiệt nà o đỡ dc
  2. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Tởm tởm tởm tởm tởm tởm tởm
    SỚm muộn cũng bị bắt
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phản ứng dữ dội thế ? Chắc đã từng bị xỏ mũi hở ?
    Thôi quên đi cho nhẹ lòng, quá khứ rồi
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đúng , mệt , mệt lắm , mệt cả sức khoẻ sinh lý lẫn sức khoẻ tâm lý .
    Thằng tôi năm ngoái cũng ở trường hợp gần như thế , không đủ sức cho 3 em , mà chỉ có 2 em thôi . Nhưng đơn giản hơn một chút là một em Tây , một em Ta . Vì em Tây không hiểu tiếng Việt nên khi nối điện thoại với em Ta là cứ việc ******** vô tư trên điện thoại bằng tiếng Việt với em Ta . Còn khi nối máy với em Tây thì phải tạt qua phòng khác để tránh em Ta nghe thấy , vì em Ta cũng biết ậm oẹ tiếng Tây , ngoài ra còn phải để lại vài câu phòng ngừa rằng : Thằng Tây nó gọi cho anh hỏi thăm vấn đề công việc .
    Đấy là vấn đề đối phó qua điện thoại . Còn vấn đề đối đầu trên giường ngủ mới oải kinh . Được cái là hai em này đều thuê được nhà riêng . Cho nên một tuần thì cố gắng chia ra ngủ ở nhà mỗi em một , hai tối .
    Thỉnh thoảng có một em lại nổi hứng lên đòi về nhà mình chơi . Lúc này mới đáng sợ , vì phải nghĩ cách giấu đồ của một trong hai em đi . Sở dĩ phải giấu đồ vì cả hai em đều để đồ mỹ phẩm , khăn mặt , khăn tắm và một chút đồ vệ sinh . Các em để sẵn đồ ở nhà tôi , để mỗi lần đến chơi ngủ qua đêm đỡ phải mang theo . Em này đến chơi thì giấu đồ của em kia đi cho đỡ mâu thuẫn .
    Nhưng tình trạng này cũng chỉ kéo dài được nửa năm là thằng tôi phải chủ động chấm dứt . Không phải vì vấn đề tiền bạc , vì khi đi chơi với các em chỉ tốn tiền ăn uống vớ vẩn , thỉnh thoảng cũng có tý quà tặng nhưng vẫn chịu được . Nhưng cái chính là sự tổn hại sức khoẻ , cộng với việc nguy hiểm khi mà chuyện vỡ lở ra thì biết ăn nói với các em , cũng như người thân của các em ra sao . Thế là quyết định dừng sự nhập nhằng này lại và chọn một trong hai em . Hiện giờ thì chỉ còn một em Ta vì dù sao Trâu ta với Cỏ ta vẫn hợp hơn Râu ngô với khoai tây . Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì quá ổn .
    Nhưng khốn nạn cái thân tôi vì gây ra cái chuyện nhập nhằng nên phải gánh hậu quả là liên tục bị tra tấn bởi tin nhắn , E-mail , điện thoại của em Tây rằng em buồn , em chán , em muốn chết . Những cái từ này làm tôi đau hết cả đầu . Mặc dù tôi đã nói với em rằng tôi đã hết tình cảm với em rồi , chúng ta nên chơi với nhau như bạn bè thôi . Nhưng em nó không thể nguôi ngoai được vì cả mấy tháng trời nói , hứa hẹn với nhau những lời có cánh . May là em nó không mò đến nhà quấy rầy vì em nó còn phải giữ tự trọng để mà lên lớp ( em nó là giáo viên ) . Nhưng thằng tôi vẫn phải tự sỉ vả mình là thằng đểu và cầu mong cho em nó không làm chuyện dại dột . Nhiều lúc chỉ muốn chạy tới chỗ em tìm cách an ủi nhưng lại không dám vì sợ tình cũ không rủ mà đến . Lại sợ lỡ lộ ra em Ta nó biết được thì chắc chỉ có mỗi cách là lao đầu vào tường . Nói chung là tởn đến già vì ba cái chuyện trai gái lăng nhăng .
    Còn với chuyện của chủ Top thì chẳng qua là mới lăng nhăng tán tỉnh ******** trên điện thoại , hoặc cùng lắm là đi café thôi chứ chưa cà PHÁO . Chứ cứ thử Cà PHÁO với cả ba em trong một tuần đi . Chẳng kinh ba đời đấy chứ .
    Anh khuyên chủ Top nên dừng lại đi , tập trung vào một em thôi . Đã nghe các kụ nói chưa : ĐÀN BÀ DỄ CÓ MẤY TAY .
    Chuyện cắt trym , cắt tiết , nổi lửa làm đuốc sống , đánh bả chuột , thuốc mê quá liều , ôm bom cảm tử , nhảy cầu hay viết dưới giá treo cổ là hoàn toàn có thể xảy ra .
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Chủ topic bắt cá hai tay chân còn quờ quờ con tôm.
    Bạn ở Đức viết về bài học bản thân cũng kinh phết.
    Câu ngạn ngữ: Đùa với Tình là đùa với Lửa là chính xác
    Hồi tôi còn là sinh viên cũng có 1 thằng VN ,tên P yêu cùng một lúc cả cô Tây lẫn nàng Việt .Con Tây nó biết cậu có bồ,cứ bắt cậu phục vụ nhiều xanh lét người trông như thằng nghiện.
    Đến lúc cậu sợ ''''xanh tr.'''' cậu giở trò chia tay.Con Tây nó đến Ob,rình. Cậu đang có bồ Việt ,hai đứa ra bếp chung rán gà.Khi chúng quay vào phòng,con Tây nó ra vặn bếp max làm gà cháy khét um. Nó đoán hai đứa đang tức,càu nhàu trách nhau.Nhân một thằng Việt nam khác( thằng A) đang đi trong hành lang,nó nhờ tìm phòng thằng P.Thằng kia sốt sắng gõ cửa. Nó ập vào ,chỉ mặt mắng cho thằng P. một trận.
    Chưa hết,nó đến tận giảng đường,đứng ngoài cửa khóc lóc thảm thiết.Tan tiết học,sinh viên ra hỏi tại sao? Thì nó chỉ về cái thằng Việt nam kia lừa đảo.Nó bảo nó yếu tim mà thằng đó giở trò Don Joan.
    Từ đó,thằng P luôn bị bọn Tây nhìn và cười khinh bỉ.Không ai thèm nói chuyện.Tình trạng ấy kéo hết đến khi Tốt nghiệp.
    Thằng P mắng thằng A là đồ ngu.Anh em Việt nam lại bảo thằng P, miẹ mày,phúc bảy mươi đời nhà mày vì nó không bảo bị tâm thần, nếu không mày vào bót công an nó tẩn cho mày dừ xương,****** không có tiền đâu mà cứu ra được.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 03/03/2009
  6. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    mission impossible
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic hài hước nhỉ. Thích 3 người thì nói là thích, đừng nói yêu. Chúa phạt chít.
  8. quatgay

    quatgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    2 em người yêu kia thì chúng tôi như vợ chồng rồi bác ạ, còn e kia thì chỉ chờ có make love thôi, nhưng tôi vẫn dền dứ vì hiện h cũng đang mệt mỏi.
    Tôi chỉ muốn hỏi han kinh nghiệm bác nào đã từng sống như tôi mà vẫn OK. Còn tôi đang vẫn muốn yêu cả 3 em, h chưa muốn bỏ ai cả. Vì tôi vẫn còn tìm thấy niềm vui trong việc này.
    Tôi trình TA cũng khá mà vẫn chưa có cơ hội yêu đc em Tây như bác. chả biết cưa tây kiểu j, chắc bác phải to cao đẹp trai lắm. Chúc bác 1 chén
    .
  9. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thích yêu nhiều đứa 1 lúc chứ j ??
    Chú tuyển hang cứ theo tiêu chí này cho anh thì có yêu 10 đứa cũng OK ... tuyển mấy đứa ....không mù thì điếc ... không thối tai thì cũng thối mồm.....không jở người thì cũng tưng tửng.....ko béo không lùn thì éo phải vợ anh... thế... dán vào mồm mình đi 1 vòng xem nào... đúng rồi đẹp lắm.... thế này thì sao mà phải nghĩ ngợi j` đau đầu ra....
    Hỏi thêm 1 câu 3 còn hàng của chú nó là loại nào trên kia ??
  10. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    pác zai đọc tác phẩm văn học của Trung Quốc Nhục bồ đoàn chưa. pác lên đây mở cái tô píc này chắc cũng đang phân vân là làm sao được như Bán Dạ Sinh đúng ko Pác bị ném đá như thế mà vẫn chưa tỉnh ngộ à. Các mem muốn tốt cho pác mà pác ko thèm để í thì thôi vậy. Chúc pác được như Bán Dạ Sinh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này