1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để được tỏ tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lilz, 09/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để được tỏ tình


    tình hình là em biết có một bạn thích em, bạn ý dễ thương lắm.
    bọn em đi chơi với nhau cũng nhiều
    vấn đề là xưa nay em chả bao giờ được tỏ tình cả, nên giờ muốn nghe thử xem nó thế nào
    các bạn chỉ em cách để bạn ý tỏ tình với em đi
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hờ, nghe giọng chú có vẻ teen nhỉ
    h con gái nó chủ động lắm đới>> cứ chờ đi, nếu nó thích chú thì sớm muộn nó cũng sẽ tỏ tình hehe
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    dạ không
    em là con gái
    e đang hỏi là làm sao để người ta tỏ tình với mình cơ m
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    chờ mog anh nói 1 tiếg yêu , ngày và đêm tự hỏi mìh
    thật lòg em thấy buồn , vì sao thế anh thật ngu ngơ
    bao ngày qua bên nhau , 1 chuyện tìh vu vơ
    bài hát này gửi tặg cho anh
    hìh như em đã ko thể chờ anh đc nữa rồi
    có lẽ em sẽ ko bao h làm phiền anh nữa
  5. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Có điều kiện đi chơi với nhau nhiều thì đơn giản
    em là gái thì dùng những cử chỉ dịu dàng, ân cần, quan tâm, chăm sóc (ví dụ: đi ăn thì lấy giấy ăn + đưa đũa, đi xem film thì chủ động mua cho đồng chí kia cốc nước....)
    Có điều kiện thì nhìn thẳng vào mắt đồng chí kia và... cười
    Nếu đến thế mà nó cũng ko hiểu thì..... gặp anh
  6. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hic, chịu cô em rồi, đọc cái bài đầu tiên cứ tưởng của một thằng em nào
    h muốn nó tỏ tình với em à? hờ,cũng hơi khó nhỉ, nếu nó thcíh em thật thì nó sẽ nói ra thôi
    tuy vậy em cũng nên bật đèn xanh cho nó, chỉ hơi hơi thôi nhé, đừng chủ động quá kẻo nó sợ đấy mà chạy mất
    tình cảm là phải thật tự nhiên
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    k cần phải lấy lòng kiểu thế nữa, cái chính là bạn ý đặt mặc định em là người yêu bạn ý rồi, và bạn ý bỏ qua công đoạn tỏ tình.
    Em là em rất ghét như thế, vì em chưa bao giờ được nghe tỏ tình nên em muốn nghe thử lắm.
  8. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Thế cái này là lỗi do em
    Nó chưa ngỏ lời mà mặc nhiên coi em như người yêu, còn em mặc nhiên chấp nhận
    Cái này có 2 cái lợi & 0 cái hại
    2 cái lợi là:
    + Mai sau nó chán em, nó tự do đi tìm đứa khác mà khỏi cần thủ tục chia tay, chia chân lôi thôi
    + Mai sau có đứa nào nó tỏ tình với em mà em cũng thích thì cứ bay theo mà ko phải nghĩ
    ---------------
    Việc làm mà chỉ có lợi ko có hại thế sao lại ko làm
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Uh, tớ là tớ cũng ko thích cái việc "mặc định" như thế đâu! Phải có giấy tờ công văn đàng hoàng chứ. Ko sau này có j lại bảo "Đã ai bảo yêu hồi nào đâu mà cứ làm như..."
    Có một cách [hơi nguy hiểm] là bơ tên kia một thời gian ngắn, khoảng vài ba ngày j đó. Tắt điện thoại, ko đi chơi bời j nữa (nhưng tất nhiên đừng làm quá, kẻo... )
    Đối phương ko hiểu đc (+ko chịu đc) thì chắc sẽ phải làm rõ trắng đen một lần thôi.
    Con dao 2 lưỡi đấy, can đảm thì hãy thử nhá
  10. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    hĩ , biết là thế , mà sao ngày xưa em toàn làm ngược lại !!!

Chia sẻ trang này