1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để em hiểu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HThieubk84, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Gởi chủ topic cần thận với những em hồn nhiên ngây thơ nhé, đỏ chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm thôi.^^.Những cô bé như thế chỉ để nói chuyện thôi, còn nếu tình yêu thật sự , thì nên tìm một người lơn hơn xíu, làm sao để biết được, mình sẽ nhìn thấy qua cách nói chuyệncủa các nàng đó.^^
    Đừng bao giờ để bề ngoài đánh lừa bạn.Đôi khi hồn nhiên ngây thơ được xây dựng từ nguỵ trang và giả tạo.^^.Tỉnh táo lên chàng trai.
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi chủ topic là ........ gà công nghiệp ợ
  3. trasua1106

    trasua1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO ANH LẠI TỎ TÌNH MỘT BÊN TAI ĐIẾC
  4. trasua1106

    trasua1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  5. saobacdau0611

    saobacdau0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải liều mình tấn công chứ phải tự tin vào chính mình chứ .Chúc bác cưa đổ cái cây này nha
  6. tennaochuaco

    tennaochuaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hihi bác này gà quá, bác thích người ta thì bác cứ cưa chứ chủ yếu là bác có đủ khả ngăng để cưa đỏ sự ngây thơ của em hay ko thui.
    chức bác mài cưa sắc để cưa đổ em nhé!
    Được tennaochuaco sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 03/12/2007
  7. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà . em ấy đùa đấy.Biết tỏng bác thích em ấy rồi đấy, chỉ có điều, con gái giả vờ hơi bị giỏi thôi.Mà tớ có câu anỳ nè muón nói bạn chủ topic nè:
    Con gái mà càng tỏ ra là cứng rắn và càn tỏ ra là kông yêu nhưng thực sự chưa hẳn đã như vậy:Có khi đó là một lí dodể các chàng bám lấy.
    Còn nếu nói yêu thì bt quá còn gì, phải hông?Vì thế nên pahỉ nói: em còn nhỏ lắm, em chả yeu ai đâu àh.Chả thích yêu nữa là đắng khác í.Tớ cũng thế nè, nhưng nói thật nhé : tớ 20 tuổi mà tớ đã có gần 5 mối tình rồi đấy nhá!Mặc dù bên ngoài nói: em vẫn chưa có ngưòi yêu, cũng chưa biết yêu là gì cả.Thế đấy.Tới vẫn làm thế suốt mà.
    Chủ topic bị lừa rồi.
          [​IMG]  
    http://mash.yahoo.com/daihoittvn

    Con sẽ luôn bên cạnh papa.
  8. HThieubk84

    HThieubk84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    có thể nói là mục đích của mình là....cả 2 bạn ạ,vì em hay nhảy nhót lung tung ở ttvnol này lắm,có lẽ trong số mọi ngươìi cũng có người biết em.Mình cũng nghĩ em có cảm tình với mình,nhưng có lẽ nó chỉ dừng lại ở cảm tình mà thôi,bởi lẽ mình biết tính của em khá dễ gần và thân thiện,gần như với ai em cũng tạo đc 1 sự quý mến bởi sự hồn nhiên và vui tươi của em.
    Thực ra,trước đây mình cũng đã từng đi cưa và cũng thành công,nhưng các em gái đó thường thì "người lớn" hẳn rồi,những em tuổi teen mình cũng đã cưa rồi,nhưng các em teen đó mình chỉ cần đưa các em đi chơi,chiều chuộng 1 chút,tạo 1 cái mã ngoài đẹp đẽ 1 chút rồi lựa lựa 1 hôm nào đấy,tỏ tình trong khung cảnh lãng mạn 1 chút như các em hay mơ mộng là đã thành công rực rỡ rồi.Nhưng em bé của mình lại khác,dường như em chẳng đoái hoài 1 chút nào đến những điều đó cả,mặc dù 19tuổi nhưng em ko phải kiểu cổ hủ kín cổng cao tường,cũng chẳng thuộc kiểu xì tin 9x.
    rất cảm ơn bạn fool đã nhắc nhở mình,nhưng cho dù em có biết tình cảm của mình,nhưng em lại cứ ngây thơ như thế,ko chịu chấp nhận t/y như thế (mà lí do ko phải em ghét hay ko thích mình,mà là bởi em lại cứ yêu cái sự ngây thơ của em,chẳng đoán hoài gì đến chuyện yêu đương cả)...Vậy mình phải làm sao bây giờ
  9. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    ,
    Ơ!Hỏi tớ àh..Ấy chết, nói thế cũng tin,
    Thôi thfi đánh trả lời, nhưng mà nè: đúng hay không tớ hông biết đâu đó nha:
    Theo tow cậu cũng tỏ vẻ bình thưòng, ngưòi lớn một chút, và quan tâm đến em ấy một chút, tốt nhất không nên nói gì là anh thích em hay anh yêu em hay đại khái là một hành động và lkời nói nào thể hiện rõ là bạn đang yeê em í.Nhưng những cử chỉ quan tâm của bạn có thể là liều mật ngọt cho trái tim của cô bé đó.ông bà mình nói: mưa dầm thấm lâu, từ từ, cứ từ từ.Sau này có gì, tớ tính tiếp cho. Giờ tớ chịu vì tớ đang..........thất tình.
          [​IMG]  
    http://mash.yahoo.com/daihoittvn

    Con sẽ luôn bên cạnh papa.
  10. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chà bạn post lên đây để hỏi mọi người, trong sử sách gọi là chiểu, "Đánh tiếng dư luận,tạo ra dư luận mà" .! Hư chiêu ,, hư chiêu.
    Thế nick nàg là gì . . Làm cho hoàng hảo luôn.
    Tặng bác bài thơ của bác 3www
    Tình lặng

    Một nụ hồng chưa nở
    Sẽ không bao giờ tàn,
    Một tình yêu chưa ngỏ
    Còn mãi với thời gian

Chia sẻ trang này