1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để em hiểu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HThieubk84, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    ở đời gặp người rất dở nhưng vẫn phải niềm nở
  2. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ccâu này thìdđúng rồi đấy.
          [​IMG]  
    http://mash.yahoo.com/daihoittvn

    Vẫn yêu papa của con nhắm nhắm.
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    là em cười dê m
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    @HThieubk84: Hehehe, tớ biết ông bạn là ai rồi, và cô bạn ông nữa, nhưng thành thật báo tin buồn cho ông, em y không kết ông, em ý kết tui (phải hông cưng)
  5. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ?
          [​IMG]  
    http://mash.yahoo.com/daihoittvn

    Vẫn yêu papa của con nhắm nhắm.
  6. nico24

    nico24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Trông giống thôi ko phải em cưỡi dê đâu
  7. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    chả nó thì ai =))
    Phen này tha hồ hài, cái topic này càng đọc càng nhộn =))
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0

    càng ngày càng quá đáng
    mọi người định lôi em ra làm trò hề hả
    từ giờ em ko post bài trong topic này nữa đâu...ai muốn nói gì thì nói,anh HThieu anh ý đâu có có nhân vật của câu chuyện là em mà mọi người lại cứ áp đặt linh tinh nhỉ.Nhỡ cái bạn đúng là nhận vật chính kia,bạn ý vào đọc lại thấy mọi ng nói thế,bạn ý lại tưởng là em thật,mà lại cứ ko chịu hiểu cho anh chủ topic thì sao.
  9. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    dê đừng có nói như vậy chứ , được ở vị trí như em được một ngưoiwf khác thích em phải lấy đó làm tự hào và tự tin về bản thân mình chứ,Không ai ở đây đưa ra làm trò hề cả, vì chẳng có gì cả.
    Còn nếu như người đó chính là dê , thì dê làm vậy là đúng , mới có 7 ngày mà thích muốn tỏ tình,
    Nếu như vậy còn gái đâu tụi tui cưa?
    Nếu thích như vậy phải có chiến lược , sự nhận nại và lòng thử thách.
    Phải vạch ra mục tiêu và kế hoạch.
    chủ topic hãy ngồi vào bàn bĩnh tĩnh vạch ra kế hoạch.
    Đầu tiên phải điêù tra, hay theo dõi em đi học mấy h đi mấy h về,ăn kém ăn cơm ở đâu , đi siêu thị nào, thương đi với ai.Nói chung là tất cả sành sạch , phải tổng hợp hết tất cả .
    Sau khi có lịch đó bác mới nghĩ cách tiếp cận, dĩ nhiên là cố ý nhưng có vẻ tình cớ ,ngày qua ngày ,gặp nhau, biết được sở thích em nó ăn uống gì ,cứ thế, mưa dầm thấm lâu thôi.
    Em đại khái thế ,nếu bác rảnh thì bác hành động hạnh phúc của bác ,tình yêu của bác.
    Bác mà hấp tấp , nhảy vô anh yêu em ,anh mến em, trong khi gặp em chưa được 1 tuần, thì em nào mà tin.
    Hãy tạo ấn tượng với em ,mình là 1 người đàn ông bản lĩnh.Đừng hấp tấp mờ ớ ờ như thời cấp 2 thế.

    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 06/12/2007
  10. HThieubk84

    HThieubk84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn noobvn rất nhiều
    Minh cũng đã nhận ra sai lầm của mình,có lẽ mình ko nên lập ra topic này làm cho em khó xử,thực sự là hơi vội vàng quá,nhưng mình chắc chắn 1 điều là mình ko hề chỉ là "say nắng" nhất thời,thực sự là mình đã yêu em mất rồi.Em cũng đọc topic của mình,đúng như mình đã nghĩ,nhưng thật buồn,khi mình gọi thì em vẫn chat với mình,gọi điện thoại thì em vẫn nói chuyện với mình,nhưng hình như ko còn đc tự nhiên thoải mái nữa.Có vẻ em cũng thấy khó chịu vì điều này.
    Có lẽ mình đã nghĩ sai,vì công khai lên thế này,ko những ko làm cho em hiểu đc tình cảm của mình mà lại để em thấy khó xử,phải chịu nhiều khó chịu.
    Thực sự mình rất cảm ơn các bạn đã tham gia topic và cho mình những lời khuyên,có lẽ từ giờ mình sẽ rút về "hoạt động ngầm",ko công khai lên thế này nữa,chứ làm thế này,em thấy khó chịu,mà lại biết hết "đường đi nước bước" của mình thì còn gì nữa.Mong là một ngày nào đó em sẽ nhận ra tình cảm chân thành của mình và đón nhận nó.
    @cong050: bác là ai nhỉ,hôm trước bác cũng đi off àh...vậy bác có định làm địch thủ của em ko thế

Chia sẻ trang này