1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để em iu quay lại với mình ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 29/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    tâch rôi, hêt cuu đuôc rôi.
  2. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    Thứ nhất, muốn nói với Ông già thế này, cứ xác định là chắc chắn em iu sẽ chẳng quay lại đâu, cố gắng mà tia xem có em nào ngon từ bây giờ luôn đi...Đàn ông con zai các anh nặng tình thì có thể, nhưng quên cũng nhanh lắm mà. Bị đá thì đau khổ vật vã thế thôi, nhưng rồi yêu em mới ngay đc ý mà, lo gì, khéo yêu em mới lại còn thích hơn ý chứ.
    Thứ hai, đối với con gái chẳng cứ gì có người mới rồi thì mới quyết định chia tay, để đi đến quyết định đó người ta cũng đã phải suy nghĩ chán chê và mệt mỏi lắm rồi (ko tính đối với loại gái yêu chơi bời để lợi dụng). Anh chủ topic có thể tự thấy bản thân mình là tuyệt vời, là không có gì đáng để chê trách, ko có lí do gì để người yêu mình quyết định chia tay nhưng người ngoài nhìn nhận thì mới chuẩn chứ. Tình yêu đôi khi là mù quáng, trước đây em cũng đã từng mù quáng, nhưng rồi đến lúc nhận ra mọi việc thì cho dù người ta có hứa hẹn hay nói gì đi chăng nữa thì tất cả đều là con số 0. Chấp nhận tiếp tục yêu là chấp nhận tiếp tục sống trong địa ngục, đến lúc nhận ra thì phải biết tự giải thoát cho mình chứ
    Thứ ba, một lí do nữa mà chuyện quay lại là ko thể, vì những câu chửi rủa đó. Cho dù nó không phải là trực tiếp, hay anh chủ topic chưa đánh và có hành động vũ phu nào, nhưng nó đã thành 1 vết đau, một sự tổn thương rất lớn cho em kia, chắc chắn là mãi mãi ko bao giờ có thể quên được.
    Vậy nên hãy cố mà sống cho tốt đi

     
  3. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ cần biết em đó còn iu bác ko thôi, hay chia tay bác là lý do gì. Chứ con gái khi iu là rất hay mủi lòng còn hơn... con trai. Điều quan trọng bác chủ topic nếu iu em đó đủ nhiều thì phải thay đổi mình, còn ko thì dẹp. Nói vậy thôi chứ bác giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Chẳng có hy vọng gì. Em nghi bác cũng chẳng iu gì em kia... con trai cảm giác bị đá nó thế thôi.
    Được ffvn sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 31/01/2010
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì còn có thể mủi lòng chứ đã chửi người ta rồi thì đừng mơ mộng nữa ạ, đến làm bạn còn không thể chứ đừng nói là yêu. Nhìn thấy đã thấy ngứa mắt, nghe thấy tên đã thấy khinh rồi chứ nói gì đến yêu với quý.
  5. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    em này ko phải mới quen thì khác, thực tế đằng này em đó ko chạy, đã biết tính bác vốn như vậy thì chắc chẳng chấp hay trầm trọng lắm đâu. Thực tế em này vẫn chịu 1 thời gian, chỉ là cho đến khi chịu đ*u nổi nữa thì chia tay. Nếu như chỉ là em vẫn iu bác chủ top, nhưng chịu đ*u nổi nữa thì vẫn còn hy vọng đấy.
    Quan trọng chỉ sợ bác chủ top tính điên riết quen, thay đổi chắc gần 100% cũng chẳng dc, nếu dc thì chắc 1 thời gian cũng quay lại bản chất... Hay chỉ sợ em đó ko iu, quen thằng khác, trc giờ vốn coi bác như là toy, giờ đá bác thôi.

Chia sẻ trang này