1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để giết người trong mộng ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RandomWalker, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiepluhanh

    kiepluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    giotnuocmat_muathu bạn ko sao đâu , vì người đó có thực chứ ko như tên kia , he he hoang tưởng....
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú, kiểu này tại hồi bé cứ bị nhồi nhét hình ảnh vào đầu. Lớn lên thành phản xạ, động cái gì nhắc tới là đêm về mơ ngay. Thuốc thang lởm khởm thế thì khỏi sao được, mấy cái lão thầy lang vừa đi làm thuê vừa học lỏm thì làm sao mà có kiến thức được. Về cứ bốc thuốc bừa thế này đúng là khổ dân.
    Chú cần phải tẩy não khẩn trương, cứ nghĩ cái người trong mộng đấy là loại lừa đảo , là phù thuỷ dùng phép thuật mê hoặc lòng người, cần phải căm thù thì mới quên được.
    nếu Đức , Nga, Tàu không hiệu nghiệm thì sao không đổi sang dùng thuốc Hoa Kỳ. Dạo trước có người dùng thử, thấy cũng đỡ bệnh. Nhưng sau thuốc Nga, Tàu bị mấy lão thầy lang học mót ấy về quảng cáo tốt hơn, thành ra chả ai dùng.
  3. 83_84_85_MetQua

    83_84_85_MetQua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Dễ chữa thôi,trước khi đi ngủ ăn mặc đẹp vào,vuốt keo bọt đàng hoàng,và đến nói người đó:trông tôi thế này mà phải yêu cô á.Hết ngay.
    Hoặc, rủ 1 người bạn gái ngủ cùng với bạn(ấy,đừng nghĩ lung tung)rôi đến nói rằng:tôi đã có người yêu.
    Xong rồi khoảng 1 tuần nưa nó hiện về bóp cổ RandomWalker chết sặc tiết vì cái tội phụ tình,hahhaha
    Tha` Ho^n Em De An Tat' Con` Hon De Nguoi Khac Hon^ Em
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra cũng có nhiều người bị bệnh này giống em các bác nhể. Em có một ham muốn, ham muốn tột bậc là ai cũng được uống thuốc của Hoa Kỳ cho dứt bệnh, nhưng khổ nỗi nước mình lại đặt một số cái thuốc chữa bệnh thần kinh của Hoa Kỳ vào trong danh sách thuốc cấm nhập. Có vị bác sỹ nọ nhập lậu thuốc HK hình như bị truy tố đấy các bác ạ. Mà dân mình thì muôn đời an phận thủ thường, cứ nghĩ là bệnh tự đến thì bệnh tự khỏi, nên chả ai chế thuốc làm gì....
    Cứu em với các bác ơi ... hu hu ...
  5. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cứu cậu hơi khó, vì thuốc nhập thế nào là do nhà nước độc quyền nhập khẩu. Tay bác sĩ nào đó học hành đến nơi , đến chốn nhưng không được giới thiệu thuốc nào công hiệu, vì đụng phải quyền lợi của mấy tay thầy lang . Mà bọn thầy lang thì vốn là nghề gia truyền, cha truyền con nối, lại độc quyền trong việc cấp thuốc. Thậm chí chúng còn bày những phương pháp điều trị khiến con bệnh dặt dẹo để luôn phụ thuộc vào chúng. Bệnh này của cậu nặng về mặt tinh thần, mà bọn thầy lang thì kiêm cả thầy mo lẫn thầy cúng, thao túng hết về thể xác lẫn tinh thần của con bệnh. Bệnh muốn khỏi trước hết phải xử lý bọn thầy lang, thầy mo này đã
  6. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Chú này mà yêu ai thì chung thuỷ phải biết đó nha.
    OH OH AH AH UH UH ​
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Trùi, Bạn bao nhiêu tuổi gùi? Nếu mà mơ thấy người ta ngay từ bé, mà lại là người chưa gặp bao giờ, thì thần kinh cũng hơi có vấn đề thật. Mà chưa gặp ngoài đời sao lại ghét người ta, bộ người đó là boy hay girl ( nhưng xấu như ma ) à? . Chứ nếu là tiên thì biết đâu ông chả thích ngủ ngày để mà gặp người ta nữa đấy. Ah, mà sao không nhờ Doremon nhỉ, bạn mèo ú đó có cách giúp ông đi vào giấc mơ của người khác muh.


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua

Chia sẻ trang này