1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để giữ được tình yêu khi phải xa nhau 2 phương trời

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ReaderSally, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ReaderSally

    ReaderSally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để giữ được tình yêu khi phải xa nhau 2 phương trời

    Tôi là một sinh viên, đi du học, tôi đã có người yêu, và quả thật chúng tôi đã có một quãng thời gian rất là tuyệt vời bên nhau. .. Nhưng ngày hôm nay tôi và cô ấy 2 người đã ở 2 phương trời cách biệt. Và nhiệm vụ của tôi thì phải lấy được tấm bằng tốt nghiệp đại học tai Mỹ. Nên có thể thời gian xa cách sẽ kéo dài đến 4 năm.. Lúc đầu khi xa cách, chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên với nhau và vẫn bày tỏ cảm xúc cho nhau nghe, tôi cũng rất hạnh phúc khi người yêu tôi đã sẵng sàng chờ đợi tôi. Nhưng hôm nay, đột nhiên nàng lại nói là sẽ sợ một điều gì đó xảy ra và có thể nàng sẽ phải lựa chọn tôi với một cái gì khác.. Khi nghe tin đó tôi thật sự rất buồn. Nhưng tôi cũng cố gắng củng cố tin thần bạn gái tôi, để cho cô ấy đỡ bớt những gánh nặng áp lực khi yêu tôi và phải chờ đợi tôi..
    Nhưng mà các bạn ơi, đã mấy tuần nay rồi, dường như cô ấy không còn quan tâm đến tôi như lúc trước nữa. Cảm giác của tôi la vậy đó. Tôi thật khó xử vì cô ấy nói với tôi là anh thông cảm vì hiện nay cô ấy đang học thi nên không có thời gian để liên lạc với tôi. Tôi thật sự là buồn lắm. Và không biết làm sao nữa. Các bạn có thể giúp gì cho tui được không.

    Lao Dong La Vinh Quang
  2. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    chào bác...tui cũng là người có cùng hoàn cảnh như bác...nhưng ma tui và người yêu tui quen biết nhau 8 năm rồi ma thời gian xa nhau thi đã được non nửa tức là gan 4 năm trơi hai đứa xa nhau...chúng mình cùng một cảnh ngộ bác ạ...những gì bác đang cảm thấy tui cũng đã từng trải qua,nhưng ma vẫn chưa vượt qua được..
    chuyện đời 10 phần thì 7 8 thường kô được như ý nên bác cần phải mạnh mẽ lên...we hope for the best,prepare for the wost...mõi người moọt hoàn cảnh nhưng mà trong trường hợp này thì bác phải mạnh mẽ lên hãy tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy...nếu như lúc này bác cũng nản lòng thì cô ấy còn biết dựa vào ai.Hoặc giả nếu như may mắn thì đây có thể chỉ là những cơn mưa nắng bất thường hay nhưng dự cảm nhất thời mà ta thường thấy ở chị em phụ nữ..nếu thế thì dăm bữa nửa tháng sẽ ổn thôi...
    nếu có chuyện lớn như thế thật thì bất cứ chuyện gì...hãy đứng bên cạnh cô ấy...
    tuy nhiên cũng có một số chiến thuật có thể giúp bác được...theo tôi nghĩ là như thế...vì nó hoat động trong trường hợp của tôi...tui đã phai xương máu lắm thức đêm thức hôm,buồn bã đến mức đâm bị thóc chọc bị gạo mới ngộ ra được...èh hè...
    1.Phải biết điều tiết mức độ liên lạc...trao đổi thư từ email...tôi biết nghe thì có vẻ ko được romantic lắm đâu...nhưng mà cái gì nhiều quá thường xuyên quá thì sẽ dẫn đến bão hoà và gây cảm giác trùng lặp...hơn nữa về lâu về dài sẽ là trạng thái nghĩa vụ vô thức...dẫn đến boring...
    2.Xin đừng tạo ra khoảng cách...tất cả mọi chuyện thường ngày của bác...xin đừng coi cô ấy là người thứ 3...sharing everything...xa cách về ko gian là đã đủ rồi...nếu trong lòng cũng cách xa thì là một tín hiệu xấu.
    3.Thái cực lưỡng nghi trong tần số giao cảm...phải biết lúc mạnh lúc yếu lúc cương luc nhu...cái này quan trọng đấy...lúc người ta thờ ơ thì mình phải cương..lúc người ta nhiệt tình mình lại phải có phần lạnh nhạt...ko phải là tính toán đâu chỉ là hai dương thì thành cãi lộn...hai âm thi thành xa nhau thôi...
    4.Cẩn thận khi nhắc lại những kỉ niệm...đừng nói quá nhiều ngày nào cũng nói...từ từ thôi...khi đã nói nhất địh phải là cảm xúc thì hãy nói...nếu chỉ là Uh ngày đó chúng mình đi chơi vui nhỉ...thà đừng nói còn hơn.Phụ nữ sợ nhất là bạn trai minh quên đi những ngày quan trọng trong ty giữa hai người nên ếu bác nhớ kém thì đừng ngại...ghi lại cũng ko sao...
    5.Những gia vị của ty...quà tặng,đôi khi là những lá thư tay có hiệu quả mang tính chất đủ...và mang tính chất bề nổi nhưng cũng khá quan trọng...nhất là khi đang cần bồi bổ nguyên khí...hehe...hay trong những trường hợp khẩn cấp...đôi khi chỉ là tấm thiệp kỉ niệm ngày hai chúng mình gặp nhau hay ngày anh nói I Love You thôi cũng đủ làm xao lòng người ấy...
    hehe...đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng...
    tui chả biết...kinh nghiệm xương máu của tôi chỉ có thế...quan trọng nhất la chân tình của bác và người ấy có với nhau đến bao nhiêu.Toi nói 10 bác chỉ nhớ lấy 5 thôi...biên hoá linh động vào nhé...chúc bác làm nhiệm vụ thành công.
    ...gotta getcha'...
  3. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hình như bác yêu cô ấy lắm đúng không?Nhưng mà nếu người ta thờ ơ,bác nêu tìm hiểu nguyên nhân ....có thể cô ấy bận thật,có thể là ....
    nhưng mà dù có thế nào bác nên nhớ lấy 1 nguyên tắc, nếu muốn quan tâm tặng hoa vào các ngày lễ, bác nên mua hoa qua mạng và thanh toán bằng thẻ,tuyệt đối không nhờ thằng bạn thân đâu nhé .....kinh nghiệm của các anh đi trước chỉ cho tui, tui chỉ dặn lại bác thế thôi .....
    Cố mà giữ lấy nhé,thời gian là thuốc thử tốt nhất cho tình yêu đấy. Em còn 5 năm nữa cơ.....người yêu cũng đang chờ .....kekeke
    ah wên, nếu cô ấy mà muốn chia tay thì hãy OK đi, vì không níu kéo được đâu ...hơi tàn nhẫn nhưng mà là sự thật đấy .....tin tui đi nhé ....
         Xót thương đời ta không thèm khóc,           Ta chỉ cười chua xót mà thôi.
         Trước đau thương ta cất tiếng cười,           Cười nức nở để rồi rơi nước mắt.
  4. ReaderSally

    ReaderSally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thật là cảm ơn các bác đã cho tôi những lời khuyên chân thành nhất..... Tôi cũng đã làm giống như bác TheunforgiveHA nói, nghĩa là tôi luôn đứng bên cạnh ủng hộ cô ấy và tạo cho cô ấy niềm tin.. Và thật là may mắn cho tôi, hiện giờ cô ấy đã bình tâm trở lại và đã đỡ hơn những bữa trước rất nhiều.. Nhưng mà bác TheunforgiveHA ơi, theo bác thì chiến thuật 1 và 2 hình như bị đối lập thì phải... Vì vừa điều tiết, vừa share everything thì làm sao được, làm sao liên lạc được đây.. Nhưng tôi cũng đã hiểu được phần nào ý của bác. Cám ơn bác thật nhiều nhé.
    Và tôi cũng đã nói với cô ấy là, dù sao đi nữa, tôi vẫn tôn trọng quyết định của cô ấy và luôn bên cạnh cô ấy, giống như lời của hangkhongmai vậy.. Và lúc nào tôi cũng nghĩ vậy cả, nếu chuyện đã rồi thì còn níu kéo gì nữa phải không...
    Dù sao cung cám ơn các bác nhiều nhé..... Chúng ta cùng cố gắng để giữ trọn ty của mỗi người. Chúc các bác thành công cũng như tôi sẽ thành công......
    Còn nếu không thành công thì ... hì hì ,... cũng sẽ thành nhân thôi.. Thanks
    Lao Dong La Vinh Quang
  5. ReaderSally

    ReaderSally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mà hangkhongmai oi, bac biet trang web nao cho mua hoa tren mang khong. Nhung o VN do nhe... De co gi minh se lam giong nhu loi bac vay...
    he.hêh
    Cam on nhieu nhe... Doi tin cua bac
    Lao Dong La Vinh Quang
  6. Tôi và người yêu tôi cũng đang học ở hai nơi xa nhau. Chúng tôi cũng rất ít khi gặp nhau. Hình như tôi cũng đang gặp những vấn đề tương tự nhưng chưa tìm ra con đường để thoát ra khỏi mối tơ vè này.
    Anh sẽ đưa em về thăm Huế quê anh!Niemtinchocatbui

Chia sẻ trang này