1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để giữ gìn tình yêu lâu dài & sâu đậm khi yêu nhau

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanmanh, 18/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Cách củ chuối nhất em từng nghe!
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Theo mình nghĩ, để giữ gìn tình yêu dài lâu và sâu đậm, bạn hãy luôn hâm nóng tình yêu, đôi lúc lãng mạn một chút, làm mới mình một chút, luôn lắng nghe và thấu hiểu, thâm trầm, sâu sắc, nhẹ nhàng, tế nhị nhưng đậm đà tình yêu
  3. vanmanh

    vanmanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc trong con tim lại thấy cô đơn khi ko có cô ấy ở bên cạnh mình.Con trai thường ham muốn về ********, con con gái con trọng tình cảm hơn khi họ yêu.Kinh nghiệm các đàn ông nói mình rằng: Là con trai phải thỏa mãn ham muốn của mình thì lúc đó mới có sự ràng buộc và gắn đuwowcj lâu.
    Mọi người nghĩ sao?
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    dao đâm vào thịt thì đau
    thịt đâm vào thịt ,nhớ nhau suốt đời
  5. vanmanh

    vanmanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    bác nói vậy chỉ 1 phần nào thôi.Điều nay con trai ai mà ko mong muốn ở người phụ nữ chứ phải ko?Để làm sao có 1 điều gì đó thú vị nơi mình cần khám phá đó mới là hay?
  6. imnothing8888

    imnothing8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    yêu lâu kiểu gì cũng nhàm chán,không có cách nào đâu.
    Mình sure đấy
  7. vanmanh

    vanmanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 hôm mình và cô ấy giận nhau chỉ vì 1 lý do nhỏ bé ko đáng gì,một phần cũng do mình nữa.Mình đã nói với cô ấy rằng "Anh đi đám cưới ở quê,em ở trên này cũng đừng gọi điện nói:Anh đang ở đâu?Anh đi đám cưới chưa?Anh nhậu ít thôi" Mình góp ý với cô ấy rằng như vậy là hơi quá,lần sau anh ko muốn như vậy nữa.Mình biết đó là sự quan tâm của cô ấy với mình thôi.
    Giờ mình đã biết mình sai rồi.
  8. astonmartins

    astonmartins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    CHài, anh xả vào mặt em nó thế, em nó ko ức mới lạ. Anh đi đám cưới thì cứ đi đi, tự dưng bắt em nó ko dc gọi điện, ko dc hỏi han đang ở đâu.( anh đi 1 tuần, 2 tuần mà em nó ko điẹn 1 hỏi 1 câu mới chết à....) EM thua anh đó. Thôi xin lỗi em nó đi. Mua gì về chuộc tội đi.

Chia sẻ trang này