1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để giữ gìn tình yêu luôn mặn nồng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieutrong, 15/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ghê
    Được vitcon_kid sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 15/04/2007
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    khoan, hỏi trước xem anh ý có thích ăn thịt chó cả mắm tôm ko, neu co thì ăn nhiều thịt chó trước khi hun, đảm bảo cơ thể cũng như tình yêu sẽ hừng hực nóng đấy
  3. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...cái này thì khó à nha ,mỗi người 1 kiểu , cũng giống như khi nói :"Anh yêu em " thì mỗi người 1 hoàn cảnh , nhưng nếu yêu nhau đậm sâu thì không có gì cách trở đâu , đặc biệt là khi tin nhau thì không còn gì phải lăn tăn nữa , muốn tình yêu mặn nồng thì chỉ có cách cả 2 người yêu nhau thực sự , đại loại là quan tâm , lo lắng , chăm sóc , chia sẻ , chiều chuộng, lãng mạn...,nếu không thích thì ...có thêm người thứ 3 (không mặn nồng không xong..he he) !
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hừ, nói gì nhỉ? Tâm lý của bạn là tâm lý HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG của phái nữ trong một mối quan hệ mà bạn thật sự nghiêm túc.
    BÌNH THƯỜNG thì các anh không cảm thông nổi cho cái tâm lý này đâu.
    BẤT THƯỜNG thì cũng có vài anh, do cá tính biết để ý , hay do...kinh nghiệm tình trường mà biết cảm thông cho cô bạn của mình.
    Anh bạn của tôi (nhắc rõ là chưa là bạn trai nhé) thì 90% các trường hợp thì đều tỏ ra rất...support trong những khi tôi có cảm giác BẤT AN này.
    Những lời anh thường nói là:
    -Chuyện của hai người đang tốt mà, không thể nào ngay một sớm một chiều mà thay đổi được đâu. Hai người cứ từ từ, mọi chuyện sẽ ngày càng tốt hơn thôi.
    -Hmmm, em lo là phải rồi. Con gái, cô nào mà chẳng thế? Anh...đọc sách anh cũng nghe người ta bảo vậy.
    -Anh biết rồi. Anh sẽ quan tâm đến em hơn nữa. Em yên tâm đi nhé.
    -Bao giờ anh cũng ở bên cạnh em hết. Bất cứ khi nào em cần. Em đừng lo.
    -Hic, con gái là sớm nắng, chiều mưa, buổi trưa sương mù mà. Hy vọng dần dần...thời tiết sẽ ổn định hơn.
    -Em cảm thấy không yên tâm thế này là lỗi tại anh. Anh không làm cho em yên tâm được.
    (10% các trường hợp mà anh chàng bận bịu, đãng trí, không cho là quan trọng thì tôi...khóc nhè nhằm gây sự chú ý.)
    Tôi biết khuyên như thế này là hơi có tính ÁP ĐẶT, có ý muốn THAY ĐỔI người khác, nhưng mà bạn tìm cách ''đối thoại'' với bạn trai của mình để anh ấy có thể biết cách vỗ về làm bạn an tâm hơn đi.
    Nhắc lại: Tâm lý bạn đang có HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG, vào mọi giai đoạn của một mối quan hệ.
    Điều BẤT THƯỜNG hay không là ở chỗ bạn có thể làm bạn trai của bạn vỗ về bạn đúng cách trong những khi bạn...lên cơn BẤT AN thế này không mà thôi.
    Hết! Em xin phép đi hút điếu thuốc ạ!

  5. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhìu nhìu, hì. Mình thấy có bạn vừa kêu ghét kiểu con gái như mình nè. Tủi thân quá, hic. Vì thấy mình không phải nên mình mới viết lên hỏi ý kiến mọi người mà. Chưa gì đã mắng rồi
    Mình đính chính lại, không phải mình đòi hỏi anh ấy luôn phải quan tâm sát sao, mình cũng không nghi ngờ tình yêu mà anh ấy dành cho mình. Chỉ băn khoăn, liệu chừng đó thời gian thì tiến tới những hành động thân mật như vậy liệu có phải là nhanh không.
    Mình không bảo mình thấy chán, mình cũng không muốn hỏi về cái cách mà người ta hun nhau thế nào, mình chỉ thấy băn khoăn, liệu gặp nhau mà chỉ có như thế thì mấy chốc mà chẳng còn gì. Thay vì những buổi dạo chơi đương phố, ngắm trời ngắm đất, thay vì những buổi đi ăn kem, đi shopping, thay vì những buổi trò chuyện và tâm sự thì hai người gặp nhau chẳng nhẽ chỉ có mỗi ngồi một chỗ mà hun nhau thôi thì chán chết.
    Mình đơn giản chỉ thích ngồi cạnh ngưòi mình yêu, được anh ấy ôm và thấy bình yên trong vòng tay người ấy. Mình muốn tình yêu thi thoảng cũng có nhớ nhung, cũng có xa cách. Mọi thứ theo mình cũng có đỉnh điểm, khi đạt rồi rất dễ có chiều đi xuống.
    Đó là tâm trạng của con gái như mình, mình không biết là suy nghĩ của phái mạnh thế nào nên đành viết ra đây để tham khảo ý kiến mọi người. Hôm trước mình đã nói chuyện với anh ấy rồi, anh ấy bảo đã hiểu, hì, không bít có hiểu thật không hay lại cho là mình nghi ngại này nọ. hic, khó xử ghê.
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn thông minh nhỉ, còn mình đọc xong thì chả hiểu ý bạn định nói là j cả
  7. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ghê,( xế nhưng mà mới 11:11)
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    E k muốn giải thích nhưng đúng là e mới về đến nhà, thì đã thấy a nt .
  9. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau chán rồi thì chuyển sang làm cái khác đi bạn...Có thể sẽ vui hơn đó .....
    Nói đùa thôi chứ nói như bạn thì trên đời chẳng ai có thể lấy nhau được , người ta cũng hết trò để nghich oài mà :D...Cái chính là bạn có cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy người ta không thôi , còn những thứ khác đâu có wuan trọng gì ???
  10. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    mắm tôm + bựa thịt chó + lá mơ tam thể = đảm bảo 01 nụ hôn nồng cháy , há há
    ngời í hông chịu thì mình pai trước cho đỡ phải lìu tìu thế nọ thía kia mí lị sợ anh í có chán mình k?

Chia sẻ trang này