1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để giữ gìn tình yêu luôn mặn nồng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieutrong, 15/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nếu anh ấy chán ko fải vì mình chán mà vì anh ấy là người cả thèm chóng chán thì sao
    hoặc là anh ấy tham lam, luôn kì vọng quá nhiều vào 1 người yêu hoàn hảo, nên cho dù mình vẫn hay ho như hồi đầu nhưng anh ấy lại muốn mình fải hay hơn nữa ..........
    thì làm thế nào ?
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thì chia tay chứ còn làm sao nữa, thế mà cũng fải hỏi, bó tay!
  3. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    uh, nhưng mà không nói mãi một giọng điệu là sao? ke ke
  4. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thank vi một bài viết hữu ích.
    Sau khi nghe mình nói sợ tình cảm hai đứa đi xuống, anh ấy nói thế này: " sau khi nghe em nói, anh cũng thấy tình cảm mình hình như đã khác, anh không thấy nhớ em nhiều như trước, khi mới yêu em, anh thấy nhớ em ngay cả khi em ở bên cạnh, đêm nào cũng mơ thấy em, nhưng dạo này mơ về em đã ít đi rồi , có lẽ anh phải tìm cách để lấy lại tình cảm đẹp đẽ như trước, anh nói ra để hai người cùng cố gắng". Sao mà ghét thế, người đâu lại có người thật thà đến thế là cùng.
    Vì câu nói ấy mà mình cứ suy nghĩ vớ vần mà không tập trung được vào một công việc gì cả, người cứ đờ ra, trông cứ như cái xác chết trôi, mà càng nghĩ càng bế tắc, . Rùi từ chỗ dằn vặt xem nên làm thế nào để lấy lại tình cảm như lúc đầu đến chỗ thất vọng, bi quan và luôn có suy nghĩ hình như anh ấy đã chán mình. thậm chí có những lúc tự dưng không mún gặp mặt anh ấy nữa.
    Sau một hôm dằn vặt, không chịu nổi nữa, mình mới gặp anh ấy, không hiểu sao khi gặp mặt, tự dưng lại cảm giác yêu anh đến thế, vẫn nụ cười, vẫn một khuôn mặt dịu dàng. Ôm anh vẫn thấy thật bình yên. Bao nhiêu dự định nói ban đầu tự dưng không nói được, mình chỉ bảo, tại anh tất cả nên em mới lo. Thế mà anh ấy chỉ cười, bảo rằng, em suy nghĩ lung tung, anh nói xong quên luôn rồi. Thế có tức không chứ.
  5. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyện này, mình thấy có lẽ mình nên thay đổi tư duy. Nên hành động trước khi quá muộn.
    Bạn mình bảo, lúc ban đầu luôn là thời khắc đẹp nhất, thế nhưng dù đẹp đến mấy cũng không thể giữ mãi thế được. TÌnh yêu như đồ thị hình sin, có lên và có xuống. Xuống để còn có thể lên, không có gì là lên mãi được. Câu nói này đúng thật. Thay vì cố cứu vớt tình yêu, tại sao mình lại không làm mới tình yêu của mình nhỉ. Thay vì lo lắng và so sánh từng thời điểm hạnh phúc. sao mình không cảm nhận hạnh phúc hiện tại.
    Thế nhưng nghĩ thì thế, vấn đề là mình nên làm thế nào nhỉ. Có nên gặp nhau hàng ngày không? Người thì nói nên gặp nhau hàng ngày, cùng nhau làm việc gì đó, như nâấucơm, học hành, mỗi ng làm một việc nhưng làm cùng nhau, như thế thì vừa có thời gian bênnhau, vừa làm việc được. Có ng lại bảo không cần thiết, mỗi ng một cuộc sống riêng. Mà cái khó là anh ấy ở trọ, còn nhà mình lại ở đây, sống với bố mẹ mà.
    Còn một vấn đề nữa, nếu không gặp nhau thường xuyên, cả tuần có t7 và cn gặp thôi thì lần nào cg thế. Mình không muốn cả hai chỉ có ngồi nhìn nhau, ôm nhau, hôn nhau. Mặc dù mỗi lần gần anh, mình đều thấy yêu, thấy hạnh phúc. Nhưng chả lẽ yêu chỉ có thế. Không bit làm sao cho thông?

Chia sẻ trang này