1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để giữ lửa tình yêu? giúp em gấp gấp gấp!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuandt46, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Sẽ xẩy ra hai khả năng:
    1. Sẽ giữ được ng í...
    2. Mất tất cả...

  2. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, chưa biết thế nào đc. Các em cấp 3 hay "ngộ nhận" lắm. Thường thì mấu chốt là các bác gà thôi. Các em ý ngây thơ, các bác gà cứ quan tâm, chăm sóc chút là các em ý đắm đuối con cá chuối thôi.. Phịch tù như chơi đới
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cấp 3 có lợi mà cũng có hại: nếu bác lớn hơn em nó,em nó thuộc típ mơ mộng,lâu lâu bác chế dầu vào lửa là cháy bập bùng tới lúc lên HN
    Còn loại choi choi thì thật chia buồn với bác.... tụi nhỏ bi h rê lắm,tụi boy cấp 3 cũng ko vừa đâu,lại được thêm cái khoảng cự ly.... chia buồn
  4. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau giải quyết những vấn đề
  5. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác lo lắng hơi wa rồi đấy. Nếu hai người tin tưởng nhau thì tình yêu cũng ko thể tàn lụi nhanh như vậy dc. Bác nên nói chuyện này với em ý, rồi cùng nhau giải quyết thì hơn.
  6. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ ngày nghĩ về thăm cô í bác ơi. Bỏ ra khoảng 5 tiếng 1 ngày ở bên cô ấy. Tỏ ra hết sức quan tâm cô ấy. Gây ấn tượng thật đậm để cô ấy k quên đc bác.Hãy làm cho cô í vui vẻ khi ở bên bác.
    Zai em 1 tháng em gặp có 2 lần. Xa nhau lâu từ từ cũng thấy chán. Nhưng gặp lại zai càng làm cho em yêu hơn. Nên từ từ hết chán khi xa nhau. Thế thế bác nhé!
  7. tuandt46

    tuandt46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thanks ý kiến của các bác nhiều!!! nhưng quan tâm như nào là đúng mức để Gấu ko thấy no nê rồi đâm ra chán?
    Gấu nhà em dùng điện thoại rồi nhưng nt mãi cũng thấy chán!
    Tối nay em về quê các bác ah...ko thông báo trc cho Gấu..mai đến trường cho gấu bất ngờ, tranh thủ khẳng định chủ quyền với mấy nhóc đang mon men đến gần Gấu luôn ^^
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    cấp 3 thì tù thế nào
    trog trườg hợp ko tự nguyện thì tuổi nào cũg tù
    còn tự nguyện mà vẫn tù là dưới 16 nhé
    cấp 3 thì nói thật hơi khó cho bác
    hơn 1 năm trước em còn là học sih cấp 3 ,em nhớ rõ lắm , tuổi này là yêu các bạn nam ngày nào cũg gặp cực , các bạn học thêm là yêu nhất vì tần suất gặp nhau vừa đủ để nhớ mà học thêm thườg nói chuyện hợp mới ngồi gần nhau
    // bây h em yêu các anh jà , ứ hiểu vì sao
  9. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm í ợ! Để coi. hí hí
    Zai tui dẫn tui đi cafe, đi karaoke, rùi chạy xe vòng vòng ngoài đường 2 tiếng (tui cứ ngồi ôm zai mừ ngủ => mà cảm thấy ấm áp lém ợ ), rùi vào quán chồi ngủ. Tui chỉ nằm trên mình zai nằm ngủ thui chứ chả có làm gì đâu nhé ( đề nghị đừng nghĩ bậy nhé )
    Thế đấy! Thế là nhớ zai hoài ợ
  10. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cái này hơi khó, tuỳ thuộc vào gia đình kia dạy gái thế nào. Thử dạy gái bằng cách tặng phim, tiểu thuyết nói về những mối tình xa nhau xem, gái còn bé nên dễ tin theo những gì sách vở lắm.

Chia sẻ trang này