1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để giữ vững tình yêu khi xa cách?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xbloodknight, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xbloodknight

    xbloodknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để giữ vững tình yêu khi xa cách?

    Em nghĩ đây là vấn đề chả phải của riêng ai. Nhất cự li, nhì tốc độ, nếu vì lí do nào đấy mà phải xa nhau lâu thì liệu có giữ được tình yêu không?????
  2. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ko. Có chăng là chót lưỡi đầu môi thôi.
  3. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    NO.......hỉu chửa????????????....
  4. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Các bác bi quan quá đấy, nếu yêu thì phải tin vào tình yêu của mình chứ. Em đây thì nghĩ là được, với cả phải tin vào khả năng và bản lĩnh của mình nữa cơ đấy. Cố lên!!!
  5. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Giải Nobel về lĩnh vực " nói dối " đã thuộc về ........Kimcndoll

    có 2 cách để giữ tình yêu xa đây
    1 Bỏ ----> tìm người yêu ở gần ( vì trước sau gì cũng tan , thì buông sớm sớm cho cả 2 cùng dễ thở)
    2 sang bên đó cùng người yêu-----> thế thì còn gọi gì là yêu xa
    Ngày trước có bác từng nói , nếu tình yêu xa nhau mà bền vững được chỉ có 1 nguyên nhân , " gái quá xấu,không ai tán -hoặc- trai quá xấu , chẳng tán được ai "
    ------> 2 người hợp thế thì lại chẳng yêu nhau , đúng không ạ?
    Còn muốn có bằng chứng xác thực , thì chịu khó đọc hết 3 topic , tình bạn-ty,tâm sự,tư vấn tình yêu , "bảo đảm bạn sẽ thấy ngay mà"
    Còn những ai vẫn đang yêu xa thì......trong tương lai gần hay tương lai xa ( tuỳ ) cũng sẽ ...nói nhu tui thôi
    mà nói thẳng ra là bây giờ , bác đang yêu thì có nói đến tết bác cũng chẳng tin , chỉ là bày tỏ chút quan điểm , để sau này có gì buồn khổ thì lại tìm anh em tâm sự .
    Chúc bạn kéo dài tuổi thọ của tình yêu này 1 cách lâu nhất .
  6. xbloodknight

    xbloodknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe một câu như thế này: "Trong 10 đứa đi du học mà có người yêu ở nhà, thì 9 đứa là có người yêu khác, đứa còn lại quá xấu nên đêk có ai thèm yêu". Ngẫm cũng thấy đúng ra phết, xa nhau quá nhất là thời gian mà lâu nữa thì thôi, nên giải phóng cho nhau đỡ khổ, các bác nhẩy?
  7. namanh8687

    namanh8687 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đây là một điều rất khó khăn. Nhưng em tin rất nhiều đôi đã làm được. Như em đây đang học ở nước ngoài có thằng bạn học cùng có con người yêu xinh lắm cũng thuọc loại nhất nhì khoa em ngày xưa.Xa nhưng cả hai vẫn yêu nhau có vấn đề j đâu. Hồi ở VN cũng có con bạn xinh nhất trường ng yêu thì tận New vậy mà cũng chẳng xảy ra cái j. Em nghĩ có còn giữ được tình yêu hay không là do sự cố gắng của cả hai thôi. Quyết tâm chắc chẳng có j ko làm được
  8. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề này hả, như bệnh ung thư với bện HIV đấy, bác sĩ yêu cầu phải lạc quan, bệnh sẽ thuyên giảm . Nhưng kết cục thị các bác biết rùi đấy, mong đợi giề, vớ vỉn
  9. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Nghe các bác nói em nản quá. Nhưng kệ, cái bác nói gì thì nói. Không có cái gì mà mong đợi còn chán hơn. Ít ra thì hàng ngày vẫn nuôi được 1 niềm hi vọng ( cứ kiểu này thành mịe nó học trò bác Lông văn Sến mất).
  10. tatahero

    tatahero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có cái gì na ná như tình yêu thì mới ko giữ đc. Còn đã yêu nhau nghiêm túc thì xa nhau đến 4- 5 năm cũng ko là gì cả. Em xa anh í 1/2 vòng trái đất 2 năm rồi( em là ng ra đi ), TY còn đẹp hơn ngày trc í chứ. Có đủ nghị lực và dám tin nhau thì làm đc hết, nếu ko thì khó ở với nhau cả đời đc...Sau này còn trăm thứ khó khăn hơn thế ấy chứ

Chia sẻ trang này