1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để giữ vững tình yêu khi xa cách?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xbloodknight, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xbloodknight

    xbloodknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    1 tình yêu kiểu mẫu, 1 biểu tượng của tình yêu lý tưởng!
    Chúc các anh chị happy ending!
    1 tràng pháo tay nào các bác. Clap clap clap...
  2. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Dạ , đã vỗ tay nhiệt liệt thì em cũng xin múa phụ hoạ thêm 1 bài , em có con bạn ( bằng chứng thực tế ) đi du học ạ , 4 năm trời , tình yêu của nó và anh bạn ở nhà còn thắm thiết hơn hồi 2 đứa ở cạnh nhau .
    Cả lũ ai cũng mừng và lấy làm tấm gương noi theo , khen ngợi ghê lắm , thế rồi cũng đến lúc nàng ta về ạ , thì....đùng đoàng.......chị tuyên bố chia tay.
    lí do , trong thời gian đi xa , yêu anh này toàn qua những lời " có cánh " với lại Wc , rồi đến khi về ở lại bên nhau , thì biết bao nhiêu thay đổi nó lộ liễu hết =====> không còn hợp nhau nữa , thế là chia tay .
    Ôi thế ra , để tình yêu còn tồn tại thì không khéo bạn mình phải đi thêm khoảng chục năm nữa ấy nhẩy .
    Được Feng_Yun sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 24/09/2006
  3. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Căng phồng !!!
    Ng yêu mình sau 3 năm đầm ấm đã về VN bỏ mình bơ vơ .
    Đến giờ mọi chuyện vẫn bình thường.
    Theo thiển ý của tớ thì cứ để cho mọi việc nó tự nhiên. Kiểm soát cảm xúc (nhớ nhung, yêu thương...) bằng cách nghĩ ra việc mà làm cho đầu nó bận bịu. Để tình cảm cháy mạnh quá thì chóng tàn.
    Cố gắng dành cho nhau ko gian riêng, ko phải cứ muốn là phải lên mạng gặp nhau. Hạn chế đến mức tối đa chuyện cãi vã. Mỗi ngày nói chuyện với nhau chừng 15 phút nửa tiếng, thế là đủ.
    Ráng gặp nhau ít nhất 1 lần / 1 năm.
  4. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em cũng yêu xa này , nhưng chỉ cách nhau 120 Km đuờng bộ thôi . Cũng có nhiều khó khăn , mà nhất là nỗ nhớ cứ dằn vặt mình , nhưng ko thể cứ nhớ là gặp dc , còn công việc nữa , ko thể nghỉ nhiều đc. Xa nhau , vượt qua dc khó khăn , tình yêu sẽ đẹp hơn
  5. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    He he, anh cóc tin là có chú trai nào chay tịnh lâu như vậy
    Phải chăng chỉ là chót lưỡi đầu môi
  6. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua chú đấy chưa kiếm được em nào khá hơn em nên thế thui. Nhưng anh cá với em là chú này ở nhà vẫn có vài em . Đưa số đt chú ấy đây anh check cho
  7. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    ở đời chẳng ai học được chữ ngờ , việc gì đến thì nó đến !
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Chia vui với em nhé, nhưng em đã đọc bài của Feng_Yun chưa, hè vừa rồi tôi cũng về VN thăm nhà đi chơi với bạn trai của đứa bạn (con gái) mình thấy hắn người yêu ở xa nên "phang" gà móng đỏ ầm ầm nhưng cũng nhất quyết không yêu em nào khác, chờ đợi bạn mình về. Của đáng tội con bé cũng ghê gớm, hồi chú đó sang thăm, chỉ nhân chú đó vào nhà tắm thì phòng ở tầng 3 cô nàng chạy vèo lên tầng năm làm "1 phát" với anh hàng xóm trên đó rồi mới chạy về phòng. Nói chung người ngoài thấy yêu kiểu đó vãi.......tè nhưng mình tin là 2 đứa đó rất yêu nhau, chỉ có vấn đề là yêu được nhau trong tư tưởng thôi chứ hooc môn tuổi trẻ, cả 2 ai mà chịu được.
  9. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hữu xạ tự nhiên hương .
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cái gì của mình thì mãi thuộc về mình !
    Đã không phải thì trước sau gì cũng mất!
    Thế nên!Đừng ám ảnh chuyện phải giữ .Chỉ nên nghĩ cách làm sao thể hiện được tình yêu

Chia sẻ trang này