1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để giữ vững tình yêu khi xa cách?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xbloodknight, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. typn_69

    typn_69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng gọi điện để tâm sự, hứa hẹn. Rồi thì gửi quà qua chuyển phát nhanh. Đó là tất cả những gì có thể làm khi cách xa, nếu như thế mà không giữ được thì thôi, pó tay. Kiếm con khác ở gần hơn mà yêu, ok!
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Một lý thuyết rôfng tuếch
  3. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên em thấy mất lòng tin quá . Xa mặt thì cách lòng thôi
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là khó khăn, rất khó khăn. Ngoài tình cảm còn vô số các thứ khác, lệch múi giờ, khác nhau về môi trường sống và suy nghĩ ...v....v..... Nhưng quan trọng nhất là lòng tin vào nhau, vì không tin thì chắc chắn là không thể tồn tại được, cả 2 sẽ vô cùng mệt mỏi. Ngoài ra là có nhiều thứ khi đi du học, phải ở trong cuộc mới thấy thông cảm chia sẻ được cho nhau, chứ cứ một người trong nước, một người du học thì rất khó khăn. Tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó khoảng 1 năm rưỡi rồi, có những lúc tưởng là không thể tiếp tục được nữa. Nhưng cũng may là giờ 2 đứa được ở gần nhau và có thể cùng chia sẻ, cùng hiểu cuộc sống khi xa nhà. Chúc các đôi nào đang ở xa nhau thì cố lên. Không cố được thì cũng đành phải chấp nhận thôi...
    Ku Vinh dạo này thế nào, khỏe không, vẫn chiến đấu liên tục đấy chứ....

  5. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ai rỗng tuếch??????
  6. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Cứ xác định là
    "Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc "
    thế là xong cứ lao động học tập bình thường như chưa có người yêu
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè kiểu jì thế?Chú đi du học mà ko nói với anh 1 câu,England hả ông bạn.
    Được TVinh sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 17/10/2006
  8. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Thấy có nhiều anh chị em ở đây cũng cùng chung cảnh ngộ nên vào xin ít kinh nghiệm.
    Thứ nhất là ở xa thì tất nhiên phải gọi điện, viết thư rồi. Nhưng xin hỏi là gọi khoảng bao nhiêu lần 1 tuần thì vừa? Có cách nào gọi điện cho giá nó rẻ ko (vì còn phải tiết kiệm tiền mua váy cưới sau này nữa chứ).
    Thứ 2 là các bác thường gửi quà gì vào các dịp lễ, Tết... ? Sắp đến mùa đông rồi, em định gửi găng tay với khăn quàng thêm cả cái webcam nữa thì có ổn ko? Nhân tiện hỏi địa chỉ các cửa hàng mà các bác hay mua quà luôn thể.

Chia sẻ trang này