1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam sao de giun giu tinh yeu khi co ay doi chia tay???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luislee, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. basa

    basa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    - Hãy thể hiện tình cảm chân thành vì sự chân thành sẽ không làm người ta chán.
    - Hãy tỏ ra là bạn còn là một con người khác nữa ngoài con người mà cô ấy thường gặp. Ví dụ: Bạn hãy rủ cô ấy đi thăm và tặng quà trẻ em Làng SOS chẳng hạn--> Cô ấy sẽ thấy bạn là một con người giàu lòng nhân ái (Nhưng bạn phải thể hiện điều đó từ trái tim vì lòng nhân ái thì không sống chung được với sự giả tạo)
    - Hãy tìm cách không gặp cô ấy một thời gian.
    - Hãy làm một người uyên bác trong lĩnh vực mà cô ấy ưa thích và làm cho cô ấy ngạc nhiên bằng những hiểu biết của bạn.
    - Hãy bày tỏ tình yêu với cô ấy theo một cách lãng mạn nhất mà bạn có thể nghĩ ra, hơi điên rồ một tí càng tốt.
    .............
    Còn có 996 cách nữa mình không viết được vì mỏi tay
  2. missdarling

    missdarling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    có, 100% là có... điều lạ nhất là con trai cũng cảm thấy chán chứ, hay 2 bạn mới yêu nhau đúng ko? chứ nếu ko bạn cung chẳng chiu được 7 ngày bên nhau đâu.. Con như yêu nhau nhưng mỗi người một nơi thì khi gặp nhau sẽ tiết kiệm từng giây phút thôi.. nói thế chứ ngày nào cũng mail mà đên lúc chat cũng ko có hứng nhiều lắm... cái đấy là nỗ lực lăm, nói cho nhau hiêu đi và cũng vượt qua là ok thôi.
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là tự nhiên hết, tại sao hai bạn không cùng ngồi nói chuyện nghiêm chỉnh với nhau nhỉ? Chứ lúc nào cũng đòi chia tay thì thế nào cũng " già néo đứt dây" cho mà xem. Sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi....
  4. luislee

    luislee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Minh cung da ngoi noi chuyen rat nghiem chinh voi co ay va cuoi cung co ay cung noi rang:" Em da tung yeu mot nguoi,nhung em chia tay vi em cam giac luc nao nguoi ay cung cham lo den em nhieu qua mac du nguoi ay doi su rat tot voi em nhu la anh bay gio vay. Em so roi sau nay em se co cam giac ay nen em moi de cap chuyen nay". Minh da co giai thich voi co ay la moi nguoi moi tinh khong ai giong ai ca moi nguoi yeu moi cach khac nhau nhung co ay cu mot muc khang dinh la roi anh se the thoi. Chang biet sao moi lan gan day khi chung minh gap nhau chung minh cu nhu la di tu ay chang noi chang rang nhieu khi co ay noi gian roi bo di. Minh cung chang biet giai thich hay lam the nao. Co ay uong buong chi muon suy xet theo cach cua co ay, lam the nao de cho co ay hieu tinh yeu dau co luc nao cung giong nhau?. Doi voi minh , minh khong muon noi loi chia tay vi luc nay vi minh thuc su yeu, yeu co ay lam va minh muon truyen cho co ay cam giac tuong tu.
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, vui!
    Anh hỏi chú nhé? khi yêu mục đích của chú là gì? Thực lòng đi! Rồi sau đó thì suy xét:
    if (mục đích yêu = "chiếm đoạt") then
    action[1] = "xây dựng kịch bản lừa một quả sang Gia lâm cho chết";
    doAction();
    action[2] = "sẵn sàng cho cuộc chiến tranh gia đình tiềm ẩn";
    doAction();
    else if (mục đích yêu = "yêu là để mang lại hạnh phúc cho người mình iu") then
    /*: khi con gái đã dứt bước ra đi tức là họ không cần chú nữa */
    action[1] = "mua một bó hoa hồng"
    action[2] = "tìm một quán thơ mộng - trả tiền trước"
    action[3] = "chọn một ngày đẹp trời để hẹn nàng"
    action[4] = "chúc nàng hạnh phúc và hứa sẽ đưa tay đỡ khi nàng cô đơn (nhưng không ghi bằng văn bản nhá)"
    doAction();
    action[5] = "ngẩng cao đầu mà phắn khi chia tay"
    doAction();
    action[6] = "về nhà đọc truyện Tái ông mất ngựa, biết đâu chẳng là một chuyện may"
    doAction();
    endif
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 18/06/2004
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 18/06/2004
  6. missdarling

    missdarling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Khoan, phai xem nét hấp dẫn của bạn gái ở đâu... sao mà lại muồn kè kè bên cạnh nhiều đến thế, với kình nghiệm của Nhatquoc, bạn có thể tham khảo...
    bạn cố gắng kìm tình cảm lại đi, nhìn nhận lại cho đúng mục đích của mình vì thưồng con trai bị con gái thờ ơ là cứ nghĩ mình yêu và phai có cho bằng được. Cái tư tưởng đó se khiến bạn rất nông nôi và càng thêm xa cách...
    Có thể bo qua vờ như ko biết, để người ta yên 1,2 hôm rồi rủ di chơi, chơi thạt vui vẻ vào... rồi chỉ thế thôi...
    mà nói thật chứ, thế nào thì thế, đã yêu rồi mà 1 ngày ko lien lạc thì kì lắm..
  7. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc tình đã hấp hối và chờ ngày vụt tắt thì bạn luôn hy vọng có thể chữa lành.Bạn sai rồi! Ko chữa được đâu cho dù có cố gắng.Hãy chìu cô ấy! Thời gian sẽ có thể làm cho cô ấy way lại hoặc mãi mãi ko hề way lại.Cho dù bạn có cố níu kéo thì cũng ko được kết wả gì? 1 khi fụ nữ đã quyết,thì có trời mà ngăn.Đừng làm vậy nữa,hãy nhìn nhận sự việc 1 cách tường tận hơn.

Chia sẻ trang này