1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để giúp cô ấy những giây phút ấy đây.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi brook, 05/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đừng có ăn vội . khéo em sẽ bị chúng nó lừa đấy .
    CHị đã bảo không ăn mà , tin chị đi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.....

  2. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Bà phanthuy908 sui vớ vẩn, bây giờ đa số cơm trước kẻng nó mới ngon, thôi cứ tiến hành đi, 3 tháng có đáng là bao, cô ấy đợi cậu là cái chắc.
  3. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ông em này cũng đâu có ý định không ăn,mà chỉ thắc mắc về chuyện bạn gái sau này có hiện tượng tâm lý gì không mà thôi,chắc giờ xong xuôi hết rồi,các "chị" có khuyên hay không thì sự cũng đã rồi,các "anh" có thèm thì cũng không còn nữa.
    Cứ yên tâm đi em ạ,chuyện tình cảm cứ tuần tự mà tiến mà,có nhu cầu thì phải thoả mãn,không có gì phải băn khoăn đâu.Còn đã yêu nhau thật sự rồi thì xa nhau là phải nhớ nhau,đằng nào cũng nhớ mà thôi,có làm chuyện đấy hay không cũng nhớ hết.
    Chúc em có 3 tháng hạnh phúc tràn trề.He he!À mà nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nhé!
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chiến đi còn nghĩ ngợi gì nữa, đói thì ăn không thì lả mất đó .
    Còn vấn đề cầu lo sợ-mọi người nói đúng đấy, bạn không nên sợ, tất cả phụ thuộc vào tính chung thuỷ của ban gái cậu. Nếu không trung thuỷ dù bạn có chiến trước hay chiến sau, đi công tác hay ở nhà cũng chẳng tích sự gì.
    Thế nhé chúc cậu vui vẻ tự tin lên đường đi chiến đấu

Chia sẻ trang này