1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hạ đối thủ bằng 1 đòn ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi leminhha93, 04/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Aikido hoàn toàn có khả năng sát hại đối thủ, chỉ có tôn chỉ của sư tổ là yêu thương và hoà hợp thôi bác à!!!!!!!!!!!!!!!
    Tôi nghĩ rằng bất kì một môn võ nào cũng gây ra tác động cho đối phương, vấn đề là ta hướng nó vào đâu thôi.....
    Cùng một đòn đơn giản là shihonage, nếu bác chếch cánh tay lên cao hơn và không để tay của đối phương chạm vai hắn mà kéo dài ra, nếu muốn hắn gãy tay tàn phế suốt đời, không khó...
    => muốn tàn phế hay sát hại hay chỉ đơn thuần là tự vệ là do cái tâm chứ không do môn võ, mọi so sánh về các môn võ chỉ là con số không mà thôi......
    Aikido cũng có những đòn atemi đánh phát gục ngay nhưng tuỳ theo trình độ môn sinh và hệ phái mà võ sinh Aikido có được truyền dạy hay không, theo thiểm ý của tôi thì khi gặp tình huống bất ngờ như vậy, ta nên hạ gục đứa nào gần ta nhất rồi chạy thật nhanh và tri hô lên, an toàn hơn một tẹo, còn đã bị nó quây đánh mà còn phân biệt trả đòn dã man hay không thì nói thật, tốt nhất nên ngồi xuống và nói:tôi ngồi đây cho anh đánh, cám ơn nếu đừng đánh đau, thế thôi chứ không nên hỏi nhiều cho mất thì giờ của bà con..........
    Có một bác King nào đó thời Xuân thu chiến quốc chỉ vì muốn được tiếng nhân nghĩa không đánh giặc khi giặc sang sông mà cuối cùng mất nước, hehhehhehhe, chê rằng đánh giặc khi chúng đang sang sông là DÃ MAN>>>>ặc ặc...........
  2. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ______________________________
    Để hạ đối thủ bằng một đòn thì mình đã thực hiện với khoảng 6 hay 7 trường hợp , nhưng đa phần là khi ở trong tù . Điểm đánh của mình là mắt , chấn thủy và hạ bộ . Có lần khi đánh được một đứa gục xong thì mình không thể cựa được nữa , bởi có khoảng trên dưới 10 đứa quây quanh mình
    Nhưng sau mỗi lần đó tuy mình bị thiệt hại nặng hơn nhưng đối thủ đều nể vì mình , còn những người bị mình hạ gục đó không bao giờ dám khịa mình nữa
  3. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    To hongvienanh : a`, NavySeal có ý kiến thế này, hongvienanh nên post một entry hồi ký về quãng thời gian trong tù của mình, từ những việc khó nhọc lao động cũng như những mối quan hệ, đụng chạm trong đó. Rất có thể nó sẽ là best-seller đó ! :)
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    __________________________________
    Ồ , có thể đó cũng là một ý hay . Bởi vì với nhiều người môi trường đó khá lạ lẫm và có vẻ ly kỳ . Nhưng thật ra cũng chả có gì là ghê gớm lắm đâu , đó cũng chỉ là một cái xã hội thu nhỏ mà thôi . Nhưng phải công nhận chuyện chửi mắng và đánh nhau thì bao giờ cũng nhiều hơn ở ngoài đời thực các bác ạ . Ở đó sự chèn ép và đểu giả biểu hiện cực kỳ rõ nét . Muốn mình ít bị động chạm đến thì phải chịu khó động chạm với thiên hạ trước , đó là quy luật tất yếu . Có nghĩa là phải chịu bị Mất thì mới có Được . Môi trường đó Máu vẫn được đánh giá cao hơn Tiền . Nhưng quả thực là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện post những quãng thời gian ở nơi đó lên đây , bởi vì với tôi những điều đó cũng chả hay ho gì các bác ạ !
  5. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bác Viên Anh ạ. Em thấy bác cũng từng trải.
    Bác đã bao giờ bị 50 thằng toàn võ sư với đặc công, bộ đội. Nghĩa là toàn thằng có nghề vác mã tấu, gậy gộc đến nhà hỏi thăm chưa?
    Hay đi đêm bị 3-4 thằng cướp chặn trong rừng với chó lửa chưa?
    Những tình huống đó giải quyết thế nào?
    Em biết 1người đã trải qua những tình huống như thế.
  6. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ______________________________
    Năm 1992 tôi đã bị cảnh sát hình sự dùng súng ngắn bắn xèo đầu khi chạy trốn trên đê gần nhà máy gạch Nam Thắng gần dốc Vĩnh Tuy , năm 1995 trên trại Tân Lập khi tôi dùng dao tông chém một đồng phạm ở cùng đội bị cảnh sát vũ trang dùng AK bắn 3 phát nhưng không trúng ( tôi đã post chi tiết hai vụ này trên Box Kỹ thật quân sự nước ngoài vào năm 2006 ) Một lần bị vệ sĩ của người Nga dí súng ngắn vào sườn vào khoảng năm 1991 khi định đánh nhau với họ ở quán bia đêm Hiền Béo trên phố Trần Quý Cáp . Còn những vụ dao kiếm thì đến nay tôi cũng không thể nhớ hết được , những lần tôi phải đối mặt với 5 - 7 thằng ( hai bên đều có hung khí ) thì cũng có rồi . Nhưng cái vụ mà đến 50 chú như bạn nói thì tôi cũng chưa tưởng tượng ra , bởi tuy ân oán cũng nhiều nhưng chưa một ai lên nhà tôi hết cả ... bởi đó là đường cùng , mà khi như vậy thì tôi dám chấp nhận tất cả ... những kẻ đã từng va chạm với tôi đều hiểu rõ điều đó !
    Tôi chưa từng bị cướp ( nên tôi không thể lý giải ) , chỉ có khả năng tôi cướp của thiên hạ thôi ( giả dụ tý ) bạn ạ !
    Tôi không biết bạn biết người nào đã trải qua những tình huống như vậy , nhưng tôi thấy bất kỳ một ai và trình độ như thế nào khi gặp chuyện như bạn nói ( nếu đó là có thực ) thì một là xin thua , hai là chấp nhận đến cùng .
    Ngoài ra tôi cũng nhận thấy nhiều người như đặc công , võ sư , điệp viên , tình báo , đặc nhiệm ... mà bị dí súng vào đầu hoặc kê phóng lợn ngang ven cổ thì cũng đến mức bảo sao nghe vậy thôi bạn ạ !
    Đến tổng thống irad hô hào chống Mỹ như vậy mà khi bị thất thế rồi vẫn không dám mồm năm miệng mười nữa cơ mà bạn .
  7. le_viet_anh

    le_viet_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nếu choảng nhau một lúc với 50 người được thì quả là phi thường thật . Nhưng tôi mới chỉ nghe có Triệu Tử Long một mình cứu A Đẩu đánh nhau với 80 vạn quân tào tháo mà thoát được thôi . Chứ ngày nay nhưng người như vậy khó lắm. May ra ở Việt Nam có võ sư Hà Châu làm được vì nội ngoại công của ông đều khủng khiếp quá .
  8. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hix, 1 đánh 50 có vũ khí trong tay thì tớ thấy rồi.....trong phim Lý Liên Kiệt đó. Bó tay
  9. emmaulamroi1

    emmaulamroi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    1 vs 50 thì toi chắc.Tuy nhiên 1 vs 20 thì có thể nếu đẳng cấp hơn bên tấn công 2 bậc và đứng thủ ở hẻm chỉ từng người qua lọt.
  10. bath0ng

    bath0ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có khẩu AK trong tay thì chắc chơi dc 50 thằng ...

Chia sẻ trang này