1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hạ đối thủ bằng 1 đòn ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi leminhha93, 04/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    ặc, bác toàn hỏi chuyện khó trả lời thế này, rõ ràng kinh nghiệm của chuyện sống chết không phải ai cũng có được . với tớ thì tớ thấy có 1 từ các bác nên tham khảo qua khi nói đến chuyện này, đó là từ chấp nhận, không phải chập nhận vào cuộc, mà là chấp nhận những chuyện xảy ra sau khi những chuyện đó kết thúc kìa, có đó còn khó giải quyết hơn gấp bội chuyện chấp nhận nhập cuộc, nghĩa là chấp nhận kết quả, .bác nào vượt qua được thì , ok, mọi chuyện đã được giải quyết . đứa nào động đến bác cũng phải dè chừng đó
  2. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vị này võ công cũng vào loại số 1 số 2 ở đất Vn này. Ông ấy giỏi cả về Thiền và Đông Y. Hồi trước có 1 anh được ông ấy chỉ cho mấy đòn vào múa cho võ sư Hà Châu xem, hồi võ sư còn khoẻ. Võ sư Hà Châu đã nhận xét ngay rằng những đòn thế đó rất cao. Nhưng chỉ được học 1 ít đòn thế chứ kô được học nội công.
    Mấy vụ trên kia kô phải ở Vn mà ở nước ngoài.
    Vụ thứ 1 thì ông ấy nhét mấy con dao phóng vào thắt lưng rồi ra ngoài cửa bắc ghế ngồi đợi. Mấy thằng do thám đến thấy vậy bỏ chạy hết kô thằng nào dám đến nữa.
    Vụ thứ 2 thì mấy thằng cướp toi mạng.
    Có vụ đánh 5 thằng cảnh sát Tây gãy xương trong nhà hàng lúc nó trấn tiền người Vn, 5 phút sau xe cảnh sát đã quây kín. Lúc đó ông ấy đã lên taxi sang thành phố khác.
    Còn nhiều vụ kinh hồn hơn nhưng thôi, em cũng kô tiện nói ở đây.
    Sau này lúc nói chuyện em có hỏi là nếu 50 thằng đó đến thật thì có đánh được kô. Ông ấy trả lời ngay là đánh được. Nhưng lúc đó kô phải tính có thắng được bọn nó hay kô mà tính hậu quả sau này. Gia đình ông là tri thức. Cha mẹ anh em đều được mời ra nước ngoài làm việc, bản thân ông cũng là kỹ sư.
    Nếu giết bọn nó công khai thì coi như thành tội phạm, sẽ ảnh hưởng đến gia đình vợ con ở Vn. Nhưng lúc đó tung hê hết cả, chơi luôn.
    Ngẫm cuộc sống thấy nhiều khi cần phải va chạm. Nếu có đạo đức tốt, đạo đức thật sự chứ kô phải đạo đức kiểu đàn bà, thì càng va chạm con người càng tốt lên.
  3. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bác nothing cant change nói đúng đó. Lúc viết bài trên chưa đọc bài của bác.
    Cái hậu quả phải tính đến là những gì tiếp sau đó chứ không chỉ lúc đánh nhau.
  4. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu nothing có nói tới 1 vấn đề tưởng chừng vô thưởng vô phạt trong topic này, đó là vấn đề hơi thở đi cùng động tác trong mọi sinh hoạt hằng ngày
    nothing nghĩ rằng tập 1 đòn 1 đối thủ khi ta chỉ 1 chọi 1 thì không quá khó đâu, vấn đề nếu hơn 1 thằng thì sao .
    rõ ràng cái này rất khó nói bằng miệng nhưng điều đảm bảo cho tính mạng của mình chính là tinh thần và nhịp thở , sau đó là thể lực ( biết đấm biết đá và những đòn sát thủ ,mặc nhiên biết nhé )
    1 tinh thần tốt sẽ giúp ta điềm tĩnh Giết từng đứa 1 .
    2 nhịp thở tốt sẽ giúp đòn đánh bảo toàn lực tốt hơn , không bị hụt hơi và kéo dài thể lực
    3 thể lực tốt cho cái gì các bác biết rồi nhé
    * gọi là đòn sát thủ cho nó oai, nhưng cứ mắt , hầu, dái, chấn thuỷ ,cứ tương tự nhiên vào(với em thì em đíu thèm đánh vào chấn thuỷ luôn )
    rõ ràng chuyện bị quây nơi đồng không là chuyện không hiếm
    thằng quây trước khi quây nó đã cân nhắc chán rồi,nên tinh thần nó rốt ráo hơn bác bị quây nhiêu
    bác bị quây bị bất ngờ, rối loạn nhịp thở,lại ăn vài phát phủ đầu, mềm như con chi chi hoặc đánh như 1 thằng điên rốt cuộc tự hụt hơi mà nhìn bạn gái bị luộc thôi
    Giết ..........phải Giết các bác ạ, .............với em là chỉ có Giết thôi ..............Giết ngay
    1 chọi 1 thì đòn chân mở đầu tốt hơn
    1 chọi số đông thì cứ phát đầu đá dái, phát sau móc mắt , hầu , cho nó lành, chấn thuỷ thấy vẫn còn xa xỉ quá,
    em nói có đúng không anh em
  5. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    lại nói đến chuyện kinh nghiệm, thằng cách đây em đánh 2 tháng nó bị em đánh rách cả mắt mà vẫn cứ lao vào, rốt cuộc hôm đó mà nó đi 2 thằng là em chết rồi, cho nên bác nhân từ với đối thủ là tự giết mình đấy,
  6. victoryfirst

    victoryfirst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Rất thích đoạn này của anh Viên Anh:
    "...Có nghĩa là phải chịu bị Mất thì mới có Được . Môi trường đó Máu vẫn được đánh giá cao hơn Tiền . Nhưng quả thực là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện post những quãng thời gian ở nơi đó lên đây , bởi vì với tôi những điều đó cũng chả hay ho gì các bác ạ !"
  7. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    _______________________________
    Em thấy vô địch thế giới ở các môn MMA , UFC , Karatedo , Taekwondo , Boxing , Muay Thai , Wushu ... Toàn là các cao thủ thật sự trên các võ đài mà cũng chưa Cụ nào dám nói là đánh được đến 10 thằng một lúc ( mà 10 thằng chỉ dùng chân tay không ) đâu các bác ạ !
    Các bác cũng xem chán các võ sư Tầu , Nhật ... thi đấu trên các võ đài ở trong những đường link video mà anh em đã gửi lên ở trên Box mình rồi , vậy chắc các bác cũng hiểu . Ngay như đoạn video Lý Tiểu Long thi đấu nữa đó , nếu khi đó có khoảng từ 3 đến 5 thằng em khéo chắc Lý Tiểu Long cũng chật vật đó các bác ạ .
    Em không tin những gì bác nói , nếu có người này thì em nhờ bác cho em xin được diện kiến có được không ạ ? Em cũng chả tài giỏi gì đâu nhưng em cũng xin để người đó công em đủ mười đòn , nếu không hóa giải được hết mười đòn đó thì em không bao giờ dám lên đây post bài nữa đâu ạ !
  8. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Đọc như đang đọc truyện kim dung . Em đọc đến đoạn đánh được 50 thằng thì tự nhiên em nghĩ đến Bắc Kiều Phong
  9. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Oạch, ak 47 của bác là ak chế? Nếu không phải thì bác có là thiện xạ bách phát bách trúng cũng vẫn còn ít nhất gần 20 thằng chờ để chơi bác, kể cả bác dùng lê và báng để phang...........
    @Nothing: Ý kiến của bác hơi bị hay, bác nghĩ sao nếu tôi đề nghị bác dạy bạn gái bác một số đòn và bác trang bị cho bạn gái bác một số đồ chơi dùng kiến hiệu tức thì( dĩ nhiên là phải đề phòng lúc kẻ địch của cô ấy là bác)........
    @Vien_anh: Mừng bác đã yêu đời trở lại, tặng bác bài thơ con cóc vàng nha:
    Dâng hoa kính lễ đất trời
    Xiến trì thủ thế xin mời sáp vô
    Phượng hoàng chờ "hổ" vào vồ....
    cóc còn nhảy tiếp, bác viết tiếp nhá.....................
  10. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ___________________________________
    Cảm ơn bác , thời gian qua đầu óc có hơi bị luẩn quẩn . Nay đã tỉnh táo lại rồi bác ạ , mình sắp được đón vợ con về rồi . Đúng thật là mình rất yêu vợ và cho đến nay vợ mình cũng rất yêu mình . Một người đã suýt nữa chết oan vì mình , may mà họ chạy kịp vào trong nhà ... nhưng vẫn bị dính hai phát

Chia sẻ trang này