1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hạ đối thủ bằng 1 đòn ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi leminhha93, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến cá nhân : Nhận thấy nothing là người không phải trong nghề (tập luyện võ thuật bài bản và lâu năm) - NavySeal võ đoán thôi - nhưng nothing lại có kinh nghiệm trong các vụ va chạm đường phố ,dù sao thì cũng phải cảm ơn các bài post rất thực dụng cũng như cách lý giải những tình huống thực tế va chạm của cậu. Nó sẽ rất có ích cho nhiều người!
    Nhân đây cũng xin bổ sung ý của nothing : sự rối loạn hô hấp đó thì trong võ thuật người ta gọi đó là sự gia tăng adrenaline. Tim đập nhanh, lạnh sống cổ, chân run,ra đòn nhẹ,không chính xác... đó là do không kiểm soát được sự điều tiết adrenaline trong người.
    Việc tập luyện nhiều các tình huống cũng như trải qua thực chiến mới có thể giúp điều tiết được lượng adrenaline này. Và biểu hiện đó là sự tự tin khi hữu sự
  2. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    để tránh rối loạn nhịp thở, phải điều tiết được tinh thần của mình
    và mình đề nghị 1 bài tập với cây bokken , kiếm gỗ trong bộ môn kendo thể thao,
    ngày tập thứ 1
    chém nhát chém trung đẳng,
    phút đầu tiên, chém 5 giây 1 nhát
    phút thứ 2 : chém 3 giây 1 nhát
    Phút thứ 3 : chém 10 giây 1 nhát
    Phút thứ 4 : chém 15 giây 1 nhát
    Phút thứ 5, chém 20 giây 1 nhát
    Ngày tập thứ 2
    Phút thứ 1, 3 giây 1 nhát
    phút thứ 2 ; 5 giây 1 nhát
    Phút thứ 3 : 4 giây 1 nhát
    Phút thứ 4 : 10 giây 1 nhát
    Phút thứ 5 : 15 giây 1 nhát
    có thể sử dụng cách này để căn
    nhát 1 chém xong đếm 1 2 3
    nhát thứ 2 chém xong đếm 1 2 3 4 5
    cứ thay đổi vậy thôi
    nhưng chém phải dứt khoát và có ý niệm chém vỡ đầu đối thủ , không có sự phân biệt cho tập hay không tập, chém thật hay chém vờ, chém là chém, đúng kỹ thuật, xả xuống
    các bác nào có cách nào hay post lên cho anh em tham khảo thêm nào
  3. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng ta ra ngoài đường, trước khi động tay động chân , sẽ có 2 lựa chọn cho tất cả mọi người
    1 giải quyết = thương thảo
    2 giải quyết = vũ lực
    nếu cách 1 thành công , ok tốt
    nếu cách 1 khong thành công thì buộc phải chọn cách 2
    nếu = cách 2 các bạn sẽ lựa chọn gì đây ;
    1 chết
    2 bảo toàn tính mạng rồi tính sau
    3 tiếp tục thương thảo
    .....
    tất cả đều là những lựa chọn mà thôi, hãy lựa chọn phuơng án nào tốt cho mình nhất, đúng không các bác, có bác thương người chọn cái chết , ok , có bác thì không,
    ở đây thì không có đúng và sai
    các bác muốn gì sẽ được cái đó
    ý kiến của nothing là như vậy đó, và nothing chẳng bao giờ muón va chạm ngoài đường, đánh nhau, hay cãi nhau bao giờ cả, chỉ muốn 1 cuộc sống bình thường, đi học, đi làm, về nhà nghỉ ngơi với gia đình , đâu co ai muốn xích mích hay đánh nhau đâu
  4. le_viet_anh

    le_viet_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Các bác mở chủ đề sôi nỗi quá, mình sin góp thêm một chuyện nữa để anh em tham khảo xem nhé. Đó là 1 đánh 50 thì chưa, nhưng mình biết một anh đã đánh gục 20 lính trinh sát trong làng vì tranh giành....gái . Theo tôi nghĩ thì trình độ của anh ấy đã giỏi rồi nhưng mà không phải thắng một lúc 20 thằng bằng sức và võ thuật mà còn dùng đến cái đầu nữa, đó là một trận ác chiến với bộ đội ngay giữa thời bình này thôi( đúng quân với dân như cá với...thớt). Không phải anh ấy đánh trực diện mà cứ chạy nhữ chúng đổi theo trong đường làng, rồi lừa khi chúng chia lẻ từng tốp hoặc có thằng nào máu chạy nhanh hơn tách tốp thì quay lại hạ nhanh thằng ấy, và cuối cùng cũng góp đủ 20 thằng lính (bộ đội mình), đây là lối đánh mà trong quân đội gọi là "địch đông chia ra mà đánh" thì phải. Còn chuyện thứ 2 nữa là sảy ra với tôi, mặc dù trình độ chỉ vốc vếch tỉ võ vẻ cho vui thôi nhưng trong một lần thằng em tôi bị khoảng 10 thằng trấn tiền, nó nhờ bạn gọi tôi ra cứu. Khi đi tôi biết chúng nó đánh hội đồng nên đa thủ sẵn một đoạn ống nước to bằng cây sáo, dài khoảng 30cm vào bụng. Vừa đến nên thì cả 2 anh em đã bị hơn 10 thằng vây tròn, chúng hô đồng loạt nhảy vào băm xác hai anh em. Vì đã biết được trong số đó có 3 vị "đại ca" cầm đầu, may sao hôm đó chúng nó lại đứng gần nhau. Thế là một tay tôi dẫn thằng em, còn một tay rút cái ống sắt để trọng bụng lao vào đập ba phát liên tiếp vào đầu 3 thằng "đại ca", thế là 3 thằng lăn ra đất mà ngay cả thằng em tôi còn không kịp biết tôi đánh bằng cái gì, thế là 2 anh em chạy thoát mà không thằng nào dám đuổi theo. Đúng là như ai đã nói ở trên là đánh rắn thì đánh vào đầu.
  5. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    @Levietanh : Haha...cậu thuộc loại thứ dữ :D
  6. le_viet_anh

    le_viet_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    @Levietanh : Haha...cậu thuộc loại thứ dữ :D
    ********************************************************************************************************************************************
    Sao lại nói vậy hả NavySeal? Thú thật với cậu nhé, là từ bé đến giờ lúc nào cắt tiết gà làm thịt tôi cũng run tay vì thương chúng quá, chúng chẳng thù oán gì với mình cả. Nhưng với bọn côn đồ, cướp giật ấy tôi đã chứng kiến nhiều việc bẩn thiểu, không có nhân tính mà bọn nó đã làm rồi. Nên tôi khẳng định rằng nếu pháp luật cho phép tôi có thể cầm dao đâm chết chúng mà không chớp mắt. Với bọn ấy tôi coi không bằng con gà, con chó đâu. Vì chúng không phải là người mà
    Chúc anh em vui vẻ nhé
  7. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Không hiê?u sao dạo na?y kô va?o được forum cu?a ttvn, nên kô va?o nói chuyện với mọi ngươ?i được. Hôm nay searche trên google mới vô ti?nh va?o được.
    Như bạn gi? đó nói. Đánh rắn pha?i đánh dập đâ?u. Trong 50 thă?ng thi? chi? có khoa?ng va?i thă?ng câ?m đâ?u va? độ chục thă?ng hung hăng nhất. Cứ cho bọn na?y "đi" trước thi? nhưfng thă?ng khác pha?i chu?n.
    Bác Viên Anh ạ. Em thấy bác có nhaf ý tâm sự chuyện đơ?i cu?a bác nên cufng muốn va?o ho?i thăm 1 tí. Vi? nói thật nhưfng chuyện thế na?y ít ai nói ơ? nơi công cộng. Có nhưfng điê?u ma? chi? nhưfng ngươ?i trong cuộc mới hiê?u. Em hoa?n toa?n kô có ý muốn chứng minh cho ngươ?i khác tin, họ hiê?u thế na?o cufng được.
    Có lef bác học Hô?ng Gia. Bác cứ ra Bắc ma? ho?i giới vof sư cao thu? ngoa?i na?y, nhất la? Hô?ng Gia. Trong 30s 1 ngươ?i tấn công ha?ng chục đo?n, co?n 1 ngươ?i chi? lách mi?nh né tránh kô đơf cufng kô pha?n công. Ngươ?i tấn công đaf chịu thua. Em chi? có thê? nói đến thế. Thực sự em kê? nhưfng chuyện trên la? cufng hơi nhiê?u rô?i. Cufng vi? thấy bác có nhaf ý tâm sự mới va?o ho?i thăm thôi.
  8. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Bác nothing đã có nhã ý đưa bài tập boken ở trên, thì bác tiện viết thêm luôn kỹ thuật tập chém thế nào luôn đi bác: tư thế , nhịp độ, tay chân để ra làm sao, cách phát lực thế nào,... Thanks bác
  9. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    __________________________________
    ChĂnh xĂc ! TĂi cũng 'Ă nhiều lần dẫn giải cho anh em tập Y nơi tĂi rằng : MTt người giỏi vĂ nhất thế gi>i gặp mTt người khĂng hề học mTt tĂ vĂ nĂo , nhưng người nĂy lại giỏi về chạy , nhảy ... người giỏi vĂ kia cĂ 'Ănh kifu gĂ , nhưng người giỏi chạy , nhảy cứ ch? lu"n lĂch , nĂ , trĂnh ... thĂ nguời giỏi vĂ kia cũng chẳng lĂm gĂ 'ược .
  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    He he he, sờ pam tí,
    Bác Viên Anh đang ở ngoài Bắc bạn à. Muốn chia sẽ tâm sự với người khác thì phải biết về người ta đã chứ.
    Bác ấy là dân Hồng Gia, mà lại đi hỏi về Hồng Gia, chẹp chẹp chẹp, cẩn thận lại có phong ba giang hồ nổi lên bây giờ,
    Khả năng thực chiến liền 1 lúc chơi hết khoảng chục chú, 1 cầm đầu, số còn lại hung hăng, e hèm, hơi khoai!!! Trừ phi vừa đánh vừa rút, tỉa dần từng chú...

Chia sẻ trang này