1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hạ gục cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakalot_hau, 09/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Làm sao để hạ gục cáo

    em có quen 1 cáo ở trên SG, quen hơn 1 năm rồi, quen trong 1 lần đi mua vé máy bay về HN, bé sn 87 ( em 83), nhưng do ở xa, em thì ở dưới Bình Dương, còn bé thì ở trên Sài Gòn, nên cũng chỉ thỉnh thoảng gặp nhau, cách đây khoảng 8 tháng em có việc bận phải về nhà giải quyết chuyện gia đình, nên đành tạm chia tay bé và hứa sẽ quay lại với bé ấy(3 tháng sau quay lại), nhưng em ko tìm được việc trên SG, mà lại ở biên hoà, lại phải xa bé, nhưng xa vẫn thình thoảng phóng lên SG, để gặp bé đi chơi với bé, nói chung là nói chuyện hợp, giờ muốn đẩy nhanh tiến độ, thì chiến thuật như nào, mỗi lần gặp bé nên tặng quà và năng đi chơi với bé nhiều hơn hay như nào... nhờ các cao thủ giúp 1 tay với
  2. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Nâng cao năng lục bản thân,
    Tiến về SG kiếm việc rồi chiến tiếp.
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thời gian thì vẫn còn để tiến về SG đấy
    Nhưng nói thẳng ra là : cứ nỗ lực phấn đấu mà thành thì đời loạn à?
    Em nói thế bác chủ thớt đừng cho là ném đá gì, chỉ là em nhìn mọi khả năng thế thôi
    Giờ bác nên năng đi chơi, nếu bé đi thoải mái thì fix tới tới, cầm tay rồi abc xyz
    Nếu có hôm bé ngại thì phải khéo léo "nghĩ" xem nó có bị kinh nguyệt không? Hoặc giả nó cành cao con cáo chăng? Thế thì hãy hãm mình lại 1 tí, thưa ra 1 tí, lần sau rủ có thể bảo, em hướng dẫn anh ăn chơi ở SG đi, chỗ nào hay hay mà tia được nhiều gái đẹp ấy ?
    Túm lại em muốn nói là, đi chơi nó quyết định nhiều thứ, thoải mái thì dễ rồi, còn nếu không thoải mái mà bác vẫn muốn chiến em nó, thì phải tỉnh táo 1 tí.

Chia sẻ trang này