1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hâm nóng lại tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bill, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để hâm nóng lại tình yêu ?

    Mình là môt đứa khờ khạo trong tình yêu, vậy mà chẳng hiểu sao mình đã giành được trái tim của cô ấy. Bọn mình đã yêu nhau được 2 năm rồi, nhưng trong đó là hơn 1,5 năm xa cách vì mình đi du học, quãng thời gian mà bọn mình thực sự ở bên nhau chi la 3 tháng hè khi mình về phép, mọi thứ lúc đó thật tuyệt vời... Nhưng rồi một ngày , sau khi mình đi được vài tháng, cô ý nói vời mình rằng " anh chẳng lãng mãn gì cả, em đã cho đợi suốt 3 tháng hè qua rằng anh sẽ làm một điều gì đó đặc biệt, vậy mà 3 tháng troi đi, bọn mình chẳng có một kỉ niệm sâu sắc nào cả, giờ trong em cảm giác yêu đương không còn tồn tại nữa rồi ... " , cô ý nói đúng, mình có lẽ không phải tuýp người lãng mãn, mình chỉ biết yêu và yêu hết mình và nghĩ rẵng như thế đủ làm cho 2 người hạnh phúc,nhưng mình đã lầm. Cô ý bảo " đừng nói yêu em nữa, vì em đã chán nghe những từ đó rồi, anh chỉ biết nói thôi chứ chẳng bao giờ thực hiện" . Mình biết mình có lỗi, mình rất muốn bù đắp cho bạn gái nhưng giờ 2 đứa xa cách nhau thế này, mình biết làm gì đây ? Mình tin rằng nếu giờ mình ở bên cô ý thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác, nhung điều đó lúc này là không thể. Cô ý đã chờ đợi 1,5 năm để đến cái ngày bọn mình được gặp lại nhau, tuy rằng 3 tháng hè ở bên nhau, mình đã chẳng làm được điều gì đặc biệt cho cô ý, nhưng bọn mình vẫn luôn hạnh phúc. Cô ý nói với mình hãy cho cô ý thời gian bởi hiện giờ cô ý chẳng thể yêu được nữa. Mình không biết liệu những điều bạn gái mình nói có đúng là lý do khiến cô ý có cái cảm giác lúc này không ? nhưng một điều mà mình chắc chắn là không có sự xuất hiện của người thứ 3. Giờ cô ý muốn bọn mình coi nhau như bạn bè, cô ý không hề nói đến 2 chữ "chia tay" mà chỉ nói rằng hãy cho cô ý thời gian để tìm lại cảm giác yêu. Đã gần 2 tháng kể từ khi mọi chuyện xảy ra, bọn mình vẫn nói chuyện với nhau bình thường, nhưng cô ý không hề nói 3 từ mà bọn mình vẫn nói mỗi khi nói chuyện với nhau. Đã có lúc mình tưởng mọi chuyện đã qua khi cô ý nhận được lá thư tay của mình hôm 24.12 và mình lại được nghe 3 chữ thiêng liêng kia... Nhưng giờ đây thì mọi thứ lại quay trở lại ban đầu Hiện giờ mình đang rất bế tắc và khủng hoảng, cuộc sống nơi đât khách que người chẳng dễ dàng chút nào, mình phải lo toan suy nghĩ bao chuyện, chưa kể nhưng lúc stress vì học hành căng thẳng, giờ lại thêm chuyện tình cảm
    Các bạn có thể đưa cho mình một vài lời khuyên được không, mình có thể làm mọi thứ trừ việc bay về lúc này với cô ý ...
  2. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có cảm giác là cô ta đã thất vọng vì bạn. Còn làm cách nào thì chỉ có bạn mới giải quyết được thôi. Mà sao bạn dám chắc chắn là ko xuất hiện người thứ 3. Cái lý do để cô ta muốn suy nghĩ lại là do bạn ko lãng mạn nghe có vẻ không hợp lý lắm. Tôi nghĩ có một nguyên nhân chính nữa mà cô ta ko nói ra, là cô ta ko tin tưởng vào khoảng cách giữa hai người, và có thể cô ta sợ sẽ ko thể chờ đợi được bạn học xong???? nói đúng hơn là cô ta ko tin tưởng vào tương lai mối quan hệ với bạn. Tốt nhất đánh bài liều, nếu bạn thật sự yêu cô ta và cô ta cũng thật sự yêu bạn, bạn thử ngỏ lời sẽ về Vn đăng ký kết hôn trước với cô ta xem phản ứng của cô ta ra sao???? nếu còn yêu bạn cô ta sẽ đồng ý ngay, vì chỉ có cách đó, sự chờ đợi của cô ta mới được đền đáp. Còn nếu cô ta từ chối, có nghĩa là hình ảnh bạn ko còn trong trái tim của cô ta nữa rồi. Người đàn bà mà yêu ai thật lòng, dám nói cái câu: hãy cho cô ta thời gian và chỉ muốn là bạn??? hãy tỉnh táo mà suy xét, hãy làm một số phép thử, nếu đúng thật như những gì tôi nói thì ko níu kéo làm gì nữa, chỉ khổ cho hai người mà thôi. Bạn nên nhớ là tôi ngày xưa cũng yêu một người và có thể chết vì người đó, mà bây giờ nghĩ lại thì thấy sao mình dại dột thế, hhehhe. Nói như vậy để bạn hiểu là ngoài cô ta ra thì đời vẫn đẹp vô cùng, hãy sống vui vẻ và hoàn thành việc học tập thật xuất sắc, đấy mới chính là mục tiêu của bạn, vì bạn là đàn ông mà. ngoài ra, gia đình bạn cũng là điểm tựa vững chắc cho bạn, bố mẹ bạn vẫn thương yêu bạn, ....vậy thì vì lý do gì mà bạn phải đau khổ, nhất là cô ta nói ra được những câu ấy chứng tỏ cô ta cũng chẳng đau khổ , thì việc gì bạn phải đau khổ. Hy vọng chuyện tình cảm của bạn ko làm ảnh hưởng đến công việc lẫn học tập của bạn.
    Thân ái.
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Không về được thì gửi qua bưu điện món quà làm...huề.Nhớ chọn thứ nào người ta thích đó,con gái dễ nguôi lắm mà.Nói trắng ra thì con gái khoái con trai...hạ mình 1 tí (không phải trước mặt người khác nhé,chỉ với cô ấy thôi)....Thử xem!
  4. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/430903.ttvn
    bạn đọc thử bài viết ở trên nhé ...
  5. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @Rungdaingan : Cám ơn những lời khuyên rất chân tình của bạn. Như đã nói, tôi thực sự là một người khờ khạo trong tình yêu , có lẽ tôi cần một thời gian để hiểu phụ nữ và biết cách làm cho họ vui , điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Trước kia tôi đã ngốc nghếch mà nghĩ rằng, khi đã thực sự yêu thì tình yêu đó là vĩnh cửu , và đã quên đi cái nghĩ vụ phải vun xới cho nó. Việc bạn gái tôi có một người thứ 3 là một điều mà tôi chắc chắn là không hề có, vì tôi hiểu cô ấy hơn ai hết. Cái ý định đăng kí kế hôn mà bạn nói không phải là tôi không nghĩ đến, và chính cô ấy là người đề cập đến trước, nhưng trong quãng thời gian tôi về phép, tôi và cô ấy thấy rằng tình yêu của chúng tôi đủ vững chắc để không phải làm điều đó. Nói rằng tính tảo để nhìn nhận mọi chuyện cũng đúng, nhưng nói thì dễ chứ thực hiện thì quả thật khó khăn bởi khi yêu con người ta thường mù quáng mà . Cái mà bạn nói rất đúng là cô ý đang thất vọng vì tôi, cái mà tôi băn khoăn lúc này là liệu cô ý có cho tôi thời gian để bù đắp không, mặc dù điều này với tôi lúc này vô cùng khó khăn bởi chúng tôi đang không ở bên nhau. Tôi tin rằng trái tim của cô ý vẫn đang thuộc về tôi, nếu như tình yêu mà cô ý đã dành cho tôi có thể fai nhạt nhanh chóng vậy thì có lẽ tôi sẽ căm ghét tất cả phụ nữ trên thế giới này. .. Có một chi tiêt mà tôi quên chưa kể, đó là trong lần nói chuyện cuối cùng của chúng tôi (cô ý muốn ko liên lạc trong một thời gian) co ý đã bảo tôi rằng, hãy xem bộ phim " 50 First Dates", ko biết các bạn đã xem bộ phim này chưa nhưng đã từ lâu lắm rồi tôi không xem nhưng phim như vậy, xem xong rồi thì tôi thấy mọi chuyện dường như đã sáng sủa hơn , cô ý đang chờ đợi một điều gì đó lãng mãn ở tôi, mặc dù có lẽ cũng đã muộn. Gio tôi thấy căm ghét bản thân bởi khi có cơ hội ở bên cô ý, tôi đã chẳng làm gì cả....bây giờ thì tôi có bao việc phải làm , chẳng còn tâm trí đâu để mà "lãng mãn" nữa [
    @JoannaFalconer : Cũng là một ý tương hay nhưng bạn có thể gợi ý thêm được không, "Nhớ chọn thứ nào người ta thích đó" , tôi lại nghĩ rằng cô ý không chờ đợi tôi tặng cô ý một thứ gì cô ý thích, mà là một thứ gì đó ...romantic cơ......ôi WOMAN !
    @fly_tomoon : rất hay, nhưng cái link bạn đưa hình như chí nói về những romantic ideas khi 2 người ở bên nhau thì phải, mình lại ko có được cái may mắn đó . Nhưng đọc xong lại càng thấy trách bản thân, tôi đã không hề nghĩ đến 2 chữ "lãng mạn"
  6. hoahuongduong_vn

    hoahuongduong_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bill thân mến,
    Có lẽ tôi hiểu được phần nào những suy nghĩ của ng yêu bạn. Vì lẽ tôi cũng có những lúc ở trong tâm trạng như vậy. Tuy nhiên tôi có may mắn hơn bạn là chúng tôi luôn ở gần bên nhau chứ không phải chịu xa cách như các bạn.
    Ng ta vẫn nói rằng : để yêu một ng thì rất dễ nhưng để giữ ng ấy mãi mãi ở bên minh thì khó gấp trăm nghìn lần. Đôi khi chỉ vì một ánh mắt nhìn, một nụ cười hay đơn giản một cử chỉ mà ng ta yêu nhau nhưng sau đấy thì ... tình yêu tồn tại được bao lâu còn tuỳ thuộc vào cả hai ng. Cô gái nào mà chẳng muốn có một ng yêu hiểu mình và biết thể hiện những hành động lãng mạn. Nhưng thực tế là không phải ai cũng vậy được...
    Tôi đã từng giận bạn trai tôi kinh khủng khi anh ấy không tặng quà cho tôi vào ngày kỉ niệm của chúng tôi, tôi cũng đã từng khóc đến sưng cả mắt khi anh ấy không chuẩn bị cho tôi những điều bất ngờ vào đêm cuối năm,... Dẫu biết rằng anh ấy yêu tôi thật nhiều, rằng anh ấy đã cố gắng vì tôi rất nhiều nhưng thú thật là nhiều lúc tôi vẫn không thể tha thứ được. Có lẽ ng yêu bạn cũng giống tôi, cô ấy sợ một tình yêu nhàm chán không chút kỉ niệm, cô ấy sợ một cuộc sống nhàm chán mà cô ấy sẽ phải chung sống với nó cả đời nếu ở bên bạn. Đã có những lúc tôi đã muốn xa bạn trai tôi một thời gian, để tôi và anh ấy có thời gian suy nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ về cách yêu và cách chăm sóc nhau,... Tôi nghĩ bạn cũng nên cho cô ấy một thời gian. Điều đó không có nghĩa là cô ấy không yêu bạn nữa mà chỉ là cô ấy muốn tình yêu của các bạn thêm có ý nghĩa hơn mà thôi.
    Tôi đã từng đọc được một câu thế này : trong cuộc sống có rất nhiều kiểu tình yêu, có những tình yêu mà sáng ra anh đón chị đi làm, đến chiều họ lại cùng nhau về nhà, họ yêu nhau nhưng tình yêu của họ không có lửa.
    Hãy cho cô ấy của bạn thời gian, có thể là nửa tháng hoặc một tháng và trong thời gian đó hãy tự thay đổi mình. Dù ở xa nhưng bạn có thể có hàng trăm cách để thể hiện ty mà. Mỗi sáng thức dậy, hãy gửi e-card cho cô ấy cùng những lời lẽ yêu thương. Một tháng một lần trong dịp đặc biệt của 2 bạn, hãy gửi tặng cô ấy một món quà nho nhỏ hoặc có thể nhờ bạn của bạn ở VN mua tặng hộ. Món quà hay e-card không quan trọng gì cả, điều quan trọng là cô ấy muốn xem bạn thể hiện tình yêu như thế nào. Cái túi mà bạn mua tặng cô ấy có thể không đẹp nhưng nếu cô ấy biết rằng bạn đã phải chạy khắp thành phố để mua tặng cô ấy, rằng bạn luôn nhớ đến cô ấy dù ở bất kì nơi đâu thì đó sẽ là món quà đẹp nhất và chắc chắn cô ấy sẽ luôn trân trọng nó. Điều quan trọng là làm thế nào để cô ấy cảm nhận được điều ấy. Hãy tự tin và vì tình yêu với cô ấy mà thể hiện mình bạn nhé!
  7. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều lắm, mình đã hiểu được ra rất nhiều. Giờ mình sẽ giành thời gian để quan tâm đến cô ý nhiều hơn, xem cô ý muốn gì và thích gì . Tuy đã có lúc mình quá cảm thấy mệt mỏi với cô ý và thậm chí là con gái nói chung nhưng giờ mình lại muốn cảm ơn cô ý , vì chính những điều đó làm cho mình lấy lại được ngọn lửa của tình yêu, cái mà dường như đã từ lâu ko còn trong mình nữa, mặc dù mình vẫn rất yêu cô ý.
    Và còn một chi tiết nhỏ nữa khi bạn nói ra mình mới hiểu, đó là tôi cũng chẳng làm gì vào đêm cuối năm ngoài việc gọi điện cho cô ý cả, có lẽ cô ý chờ đợi ở tôi một lá thư tay hay một cái gì đó thật đặc biệt. . Cô ý đã rất vui, dường như quên hết mọi chuyện khi nhận được bưu thiếp của tôi vào ngày 24/12 ( tôi đã nghĩ 24/12 là ngày của người theo đạo, là ngày lễ của gia đình, mình thì có liên quan gì tới no chứ, chính vì thế vào noel trước tôi cũng chẳng gửi gì cho cô ý cả ) . Nhưng rồi trong đêm giao thừa cô ý lại tỏ ra lạnh nhạt, cái điều mà lúc đó tôi không thể hiểu tại sao, giờ thì mọi thứ cũng đã rõ ràng
    Đọc xong nhung điều bạn viết tôi cảm thấy rất vui, không còn lo lắng buồn phiền như trước nữa. Giờ vấn đề chỉ là làm sao tôi có thể lấy lại trai tim cô ý như ngày xưa nữa thôi .
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    tình cảm là thứ mà không chi một người có thể vun đắp được đâu bạn àh. Nếu partner của bác mà chán rồi thì có mà cố cũng chẳng được gì đâu, phải chấp nhận thôi C''est la vie hâhhhahhahhâhhhahhaa
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hahhahhaha tình yêu là vậy đấy bạn àh, đến ở gần nhau mà còn choảng nhau nữa là xa nhau như thế. Tốt nhất là hãy làm tất cả những gì bạn có thể đi, nhưng hãy xác định trước là có thể bạn sẽ chẳng có gì, chẳng còn gì, phải chấp nhận thôi bạn àh. Tình yêu đôi khi có cả sự hy sinh nữa. đôi khi nên hy sinh tình cảm của mình để đổi lại sự hạnh phúc cho người mình yêu. chấp nhận nó thôi, thực tế phũ phàng mà. bắt người ta chờ đợi lâu vậy thì khó lắm, hahhaa, YÊU YÊU là cái quái gì nhỉ????? có ai biết không? trả lời hộ với???? sao khi yêu nó lại nhiều đắng cay hơn ngọt ngào thế này? hay phải chăng tui là người bất hạnh ??????????????????????????????
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Con gái khỏ hiểu nhỉ họ luôn thích người yêu thật lãng mạn nhưng khi cưới thì họ lại thích người như bác đây. Kể cũng tội bác, ai lại thiếu lãng mạn thế. Đôi khi cũng nên làm một vài điều crazy một chút, hehhe ví dụ như nhơ bạn bác gửi bó hoa to vật vã đến nhà cô ấy chẳng hạn, gọi điện vào cho cô ấy vào những thời khắc quan trọng nè v.v..... bạn hãy đặt bạn vào địa vị của cô ý mà suy nghĩ nhé! cô đơn lắm bạn àh, nhất là sắp tết nè, nhìn mọi người đi có đôi với nhau, còn mình thì cô đơn, lẻ loi, dĩ nhiên là không tránh khỏi trạnh lòng. Mà con gái thì........ lúc nào chẳng có các anh vây quanh hahhaha thế nên lăn tân cũng đúng thôi dù sao thì cũng chúc bạn may mắn nhé

Chia sẻ trang này