1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hâm nóng lại tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bill, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này có thể làm bạn hơi buồn nhưng khả năng có người thứ 3 là dễ xảy ra lắm. Đứa bạn tớ, khoảng hơn 2 tháng trước đây cũng ở vào hoàn cảnh tương tự như bạn. Cô bạn gái của nó lấy lý do là ở bên nó cô ấy thấy bình yên và an phận quá nên muốn có một thời gian xa nhau để lấy lại tình cảm. Khi đó mình có nói với nó là đó chỉ là sự ngụy biện thôi, chắc chắn là cô ấy đã nghĩ đến một người khác và đang so sánh nó và người kia. Cũng như bạn, nó đã quả quyết là ko thể có chuyện cô bạn gái kia có người khác, vì nó rất hiểu cô ấy!!!! Nhưng mà mới sáng nay thôi, nó thông báo với mình là cô bạn gái kia đã có người yêu mới!
    To x600: thấy giọng văn của x600 có vẻ hơi khác mọi khi nhỉ Is there something wrong?
  2. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Giờ trong đầu mình lại là một mớ bòng bong, đã có lúc mình tưởng hiểu được vấn đề , nhưng giờ mọi thứ lại dường như trở về con số không. Minh đã viết rất nhiều mail, gửi ecard,trong đó mình không hề đả động gì đến chuyện kia, mình coi như không co chuyện gì xảy ra, và cố gằng mọi cách để bộc lộ lòng mình, đó là tất cả những gì mình có thể làm lúc này . Hôm qua, mình đã nhắn cô ý online, cũng chỉ để biết rằng cô ý có mảy may động lòng hay không ... nhưng thật là thất vọng, cô ý dường như càng thờ ơ với mình hơn , và bảo "sao anh cứ làm to mọi chuyện thế, anh hãy sống một cuộc sống bình thường và cho em thời gian, lúc này em cần một người bạn"....Mình chẳng hiểu nổi cái gì đang thực sự xảy đến với cô ý nữa, tình cảm của cô ý rõ rãng đang bị phải nhạt, thậm chí lúc này nó chẳng còn gì, chính cô ý đã nói với mình thế, và mình biết rằng cô ý ...không bao giờ nói dối. Và cũng chính vì cô ý không bao giờ nói dối nên mình tin rằng sẽ không thể có 1 người thứ 3, mặc dù lúc này lòng tin của mình đang thực sự bị lung lay, bởi vì cũng có thể lúc này mình đang thi cử, cô ý sợ làm ảnh hưởng nên dấu chăng ?
    Vậy thì điều gì đang khiến bạn gái mình chán nản trong tình yêu ?, mình hy vọng rằng đó chỉ vì mình chưa biết cách quan tâm đến cô ý thực sự, chứ nếu như cô ý đã chẳng còn tình cảm gì cả thì có lẽ đây là một sự cố gắng vô vọng.
    Cô ý muốn bọn mình không nói chuyện trong 1 tháng, liệu mình có nên thực hiện như vậy, hoàn toàn cắt đứt liên lạc trong 1 tháng. Mình nghĩ rằng, nếu cô ý vẫn yêu mình , thì một lúc nào đó cô ý sẽ nhận ra rằng cuộc sống của cô ý đang thiếu một cái gì đó và sẽ tự quay lại với mình thôi. Hay là cô ý muốn cho mình 1 tháng thử thách, đang chờ đợi một điều gì đó bất ngờ ở mình ?
    Cái cô ý thật sự cần lúc này là gì ? Một cái gì đó để hâm nóng lại tình yêu ? hay cô ý thực sự cần một khoảng thời gian cho riêng mình ?
    Thật là xấu hổ khi mình đã không thể tự hiểu nổi bạn gái mình
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn.......
    Hãy cho cô ấy một khoảng thời gian như cô ấy muốn bạn ạ. Lúc này mà bạn cứ cố níu kéo sẽ càng làm cô ấy buồn bực thêm thôi. Có thể thời gian sẽ giúp cô ấy hiểu ai mới là người thực sự cần cho cô ấy.
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    mình đồng ý với bạn 18 gì đó, nên để cho cô ý một khoảng thời gian. Ai cũng cần có một khoảng trời giêng. Đôi khi họ muốn một mình để suy nghĩ, để nghiền ngẫm. Bạn àh, tình cảm nó mông lung lắm, nó không thể nắm giữ được đâu, cho nên hãy làm tất cả những gì bạn có thể để sau này không phải nói đến hai từ HỐI TIẾC.
  5. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bill thân mến!
    mình hiểu tâm trạng của bạn và cả của bạn gái của bạn nữa. Vì hiện giờ mình dường như cũng đang ở trong tâm trạng của bạn gái bạn vậy.Cô ấy nói là hãy cho cô ấy thời gian,mình nghĩ là trong thời gian này bạn nên thưỡng xuyên gọi điện hỏi thăm và nói chuyện với cô ấy, mình nghĩ chắc là cô ấy đang rất buồn đấy.Cô ấy rất nhớ bạn đấy. Và bạn cũng nên có 1 món quà thật đặc biệt và bất ngờ dành cho cô ấy nữa.Như vậy sẽ thể hiện sự quan tâm của bạn đến với cô ấy và she sẽ yêu bạn hơn đấy.
    chúc hai bạn hạnh phúc
  6. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bạn BILL thân mến !
    Nói thật mình hiện đang trong tâm trạng của cô ấy , cái lo của con gái là đa nghi trên mọi lỉnh vực . Nhưng bạn nên nhớ rằng sự quan tâm quá trớn sẻ trở thành nhàm chán và bị xem như là gò bó , lãng mạn trong tình yêu bạn nên sắp xếp 1 cách tế nhị đầy ý nghĩa . Như thế bạn gái sẽ cảm thấy yên tâm về người yêu , nhưng cũng có thể đả có người thứ 3 để cô ấy so sánh .
    Chúc bạn thành công cho tình yêu chính mình

  7. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một ý kiến, giờ mình biết làm theo ai ? Không liên lạc với cô ý như lời cô ý bảo , hay là làm ngược lại vì có thể con gái thường nói "không là có " mà ?
  8. hoahuongduong_vn

    hoahuongduong_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không nói chuyện với cô ấy trong 1 tháng thì không ổn rồi. Vì như thế vô tình bạn đã đẩy cô ấy vào vòng tay người khác. Trong tâm trạng buồn chán, dễ mủi lòng, nhỡ đâu thời gian ấy lại có một chàng trai khác vây quanh cô ấy thì sao???
    Nhưng cứ tấn công thì cũng không ổn. Vì một khi con gái đã ghét thì càng tấn công, càng săn đón nhiều, người ta sẽ càng cảm thấy khó chịu nhiều hơn.
    Theo tôi, thượng sách là : bạn hãy nói với cô ấy rằng bạn sẽ để cô ấy suy nghĩ trong vòng 1 tháng, rằng trong thời gian đó, bạn sẽ coi cô ấy như một người bạn gái và sẵn sàng lắng nghe cô ấy nói bất kì khi nào cô ấy cần, rằng cô ấy hãy tạm thời quên rằng bạn đang là người yêu của cô ấy, hãy coi bạn như một người bạn để có thể trút hết mọi tâm sự.
    Hì... cách này bạn trai tôi đã làm khi thời gian đầu, tôi nhất quyết không yêu anh ấy, anh ấy đã bảo sẽ là một người bạn ở bên tôi, lắng nghe tôi nói,... và thế là từ một tình bạn, chẳng hiểu tôi lại yêu anh ấy từ lúc nào ... có thể bởi tôi cảm nhận được đó mới là một người đàn ông của lòng mình, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu... Ui nhớ cưng quá cơ... Cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn ở bên em mỗi khi em cần!
    Chúc bạn và cô ấy sớm làm lành nhé!
  9. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 ngày rồi mình không viết mail cho cô ý, mình vừa đi về , bật máy lên thì thấy cô ý để offline trong YM " no mail today, honey ? ". Vậy là cô ý tuy " không còn yêu mình nữa" nhưng vẫn muốn được mình quan tâm, dù gì đấy cũng nên cho là một tín hiệu tốt
    Còn việc giờ coi cô ý như là bạn thì mình sợ mình không làm được, bởi vì mình không thể làm bạn với một người mà mình yêu ....
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    có ai bảo bạn bỏ người yêu bạn đâu, chỉ là "lùi một bước để đi tới thiên đường" thôi mà. Bạn nên học hỏi thêm để hiểu về tâm lý con gái đi. Đó quả thực là một lĩnh vực vô cùng khó đó. hãy cố lên nhé!

Chia sẻ trang này