1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hâm nóng lại tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bill, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hì, cô nàng của bạn có vẻ hơi đỏng đảnh nhỉ? thế bạn cứ viết mail hỏi thăm liên tục như vậy cô ý có trả lời bạn cái nào ko? Nếu mà ko thì bạn nhắn lại cho cô ấy nói là: Anh cũng muốn nhận được sự quan tâm của người mà anh đang quan tâm
  2. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình chẳng dám đòi hỏi sự quan tâm của cô ý đâu, cách đây không lâu cô ý đã tuyên bố thẳng " em không muốn quan tâm đến anh, nhưng mà em vẫn muốn anh quan tâm đến em "
    Hôm nay mình vừa gửi cho cô ý một bó hoa, thấy cô ý vui lắm, viết mail lại "ngập tràn tình yêu", giờ mình cũng không biết nên vui hay buồn, cô ý tính hay thay đổi lắm, được mấy hôm không khéo lại "mình không nói chuyện với nhau 1 tháng nhé "
    Bạn x600 nói đúng lắm : mình còn quá thiếu kinh nghiệm về phụ nữ, đang rất cần thời gian để học hỏi., nhưng mà không biết liệu giờ còn có cơ hội mà "học hỏi" nữa không đây , tình yêu của bọn mình quả thật ít có tương lai.....
  3. ruanice

    ruanice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng phải nghĩ cho bác gái nhà bác.
    Xa nhau 1.5 nam, bác ấy vẫn chờ đọi,quả là 1 điều không dễ.
    Cứ tưởng tượng thế này.Một người chưa ra biển bao h,đi bộ một qunãng đường dài mệt mỏi để rồi nhìn thấy biển chắc khác gì một cái ao to( trường hợp biển bẩn bẩn kiểu Đồ Sơn , Vũng tàu quê ta ), lại còn đầy rác.Lúc đấy cảm giác thất vọng thế nào,chẳng khác gì cảm giác cảu bác gái nhà bác sau 3 tháng bác về VN.
    Cháu đang đi học xa nhà, cháu rất hiểu.
    Mới xa bạn kia hơn 1 tháng thôi,cháu cảm thấy trống vắng vô cùng.
    Ở tuổi này ai cũng đã có đôi,mấy đứa cùng nhà ngoài việc học và làm được người yêu quan tâm chăm sóc,tủi thân lắm.
    Con gái mà,chỉ cần những câu vu vơ,ăn cơm chưa,ngủ có ngon không , là khoái lắm.
    Người yêu cháu chắc giống bác, chỉ biết khẳng định rằng : Anh luôn yêu em!
    Anh ấy nghĩ thế là đủ,cho rằng phải hiểu anh ấy.
    Rất buồn mà chẳng biết nói sao cho anh ấy hiểu.
    Một tuần không chat,không mail cảm thấy dài và xa cách kinh khủng vì đã quen ngày nào cũng gặp nhau khi còn ở VN.
    Không cần ngày nào cũng mail,ăn no quá thì chán mà.
    Bác gái đã chờ 1.5 nam thì bác ấy sẽ không dễ dàg từ bỏ đâu,có thể bác ấy đang shock sau khi ở bên nhau 3 tháng.
    Thỉnh thoảng bác gửi thư tay,gọi điện, ecard là bác ấy sẽ vui và sẽ cảm thấy tình yêu trở lại.Cháu cũng thế mà.
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    em ui, yêu là vậy đó, còn nhiều chuyện sẽ khiến chú em đau đầu đấy. Điều quan trọng là không được nản trí và phải luôn sáng tạo, con gái thích vậy mà hahhaa mà chú không thấy là chú đang hiểu phụ nữa hơn rồi đấy àh
  5. hoahuongduong_vn

    hoahuongduong_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hehe... cô này giống tớ thật đấy. Lúc đầu không cho yêu nhưng vẫn muốn người kia quan tâm đến mình và chiều chuộng mình ... như một người anh trai. Chỉ có một điều duy nhất có thể lí giải được : cô ấy vẫn còn yêu bạn nhiều lắm. Hãy thường xuyên viết thư, tặng quà cho cô ấy ....! Đừng lo lắng gì nhiều. Con gái mà. Phải thất thường một tí chứ!
  6. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khi chat với cô ý mình đã hỏi là cô ý còn muốn bọn mình không liên lạc voi nhau trong một thời gian nữa không, cô ý vẫn trả lời là có
    Mình cũng không thực sự hiểu nổi lý do là tại sao nữa , vì mỗi lúc cô ý giải thích một kiểu, mà có lẽ chưa lúc nào cô ý nói ra cái lý do thực sự, hay cũng có thể là cô ý chẳng biết lý do thực sự là gì nữa. Nhưng hôm nay mình cũng đã ko cố gặng hỏi lý do, mà chi vui vẻ chấp nhận thôi, cô ý chỉ nói rằng cô ý cần một cuộc sống bình thường, và muốn rằng bọn mình vẫn sống vui vẻ mặc dù xa nhau. Trước kia đã có lúc cô ý từng muốn như vậy, nhưng lần đó chỉ chưa đầy 48 tiếng là cô ý lại online và liên lạc với mình và nói rằng co y không chịu được, va tu nay về sau sẽ không bao giờ làm thế nữa . Nhưng lần này thì có vẻ không thế nữa rồi, đã có lúc 1 tuần cô ý chẳng liên lạc với mình đến 1 lần, và có lẽ đó là khoảng thời gian lâu nhất từ trưóc đến nay mà bọn mình không liên lạc với nhau. Có một điều có lẽ mình không thể phủ nhận, đó là tình cảm của cô ý không còn được như xưa , nhưng mà liệu cái gì đã khiến cô ý như vậy, do mình hay là do sự xa cách ? Đã từ lâu lắm rồi mình ko nhận được những lá thư tay hoặc email đầy yêu thương của cô ý nữa rồi....Mình cũng ko còn cảm giác được tình yêu trong những lời nói của cô ý . Cô ý không muốn bọn mình liên lạc (chat với nhau) nhưng lại vẫn có ý muốn mình viết mail, mặc dù mình biết rằng cô ý sẽ không trả lời đâu, đôi lúc mình cũng cảm giác thấy mệt mỏi, bởi mình ko muốn tình yêu của mình gửi đi mà không được đáp lại. Đã có lúc mình muốn quên hẳn cô ý đi trong thời gian này, nó cũng làm cho mình thấy nhẽ nhàng hơn, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc mình sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cô ý trong khoảng thời gian đó, điều này chỉ làm cho tình yêu của bọn mình tồi tệ đi mà thôi.
    Con gái thật giỏi hành hạ người khác
  7. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Con gái cứ thất thường kiểu này , thảo nào tuổi thọ của đàn ông thấp hơn đàn bà rất nhiều Khong biet la khi yeu co y, minh da mat bao nhiêu nơron thần kinh rồi
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thế mà vẫn phải cứ yêu, hả chú?!
    Anh có đề nghị thế này nhá: Chú thử làm cho lòng minh chai lỳ ra 1 tí có được không? Nghĩa là chú cứ viết thư, cứ tỏ ra quan tâm, nhưng đừng quá lụy tình như hiện tại. Nói chung là cần kết hợp cái đầu vào.
    (Nhưng chú ý: Anh không xui chú quên cô ấy, cũng chẳng xui chú giả tạo. Chỉ xui chú bình tâm hơn thôi... Vì đôi lúc yêu cái cảm giác nó hơi không logic đấy!!!).
    Chúc vui, học tốt... sau này... nó hiểu ra thì nó lại thương nhiều hơn thôi!
  9. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    trời bác Bill này đang trong tình trạng giống mình ghê. tự nhiên ngồi đọc linh tinh lại tìm được cái topic hay như vậy.
    hiện tại thì em đang chiều cô ấy. chấp nhận vài tháng thử thách mà ko nói câu nào. hic. chẳng hiểu mình làm có đúng ko?
  10. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này y như hồi bạn gái cũ của mình.Cũng nói là cần một thời gian để suy nghĩ,cuối cùng sau 2 tháng suy nghĩ là một lời chia tay ,đau đớn lắm.Mà bạn gái của bạn còn tạo cơ hội,còn liên lạc,đây đứt hẳn,mình chỉ có cách gọi điện về,hỏi thăm,kô đả động gì,mà cũng chẳng hiểu.Có lẽ tình cảm của cô ấy đã nhạt dần rồi,trong lúc đó mình lại quá quị luỵ kô liên lạc cả 2 tháng,suy nghĩ nhiều và lung tung cả lên,quảng thời gian đó giờ nghĩ lại đang còn thấy sợ.Mình nghĩ lúc này bạn đừng suy nghĩ lung tung,nên giữ cho mình thoải mái,lên diễn đàn trao đổi nhiều,đừng nói câu nào đụng chạm đến việc lên mạng hay kô lên mạng cả.Bạn nên hỏi thăm như một người bạn bình thường,quan tâm ,hỏi thăm và tặng quà ,thiệp,làm những món quà ngộ nghĩnh,vui vẻ.Kô nên thường xuyên nhưng kô nên bỏ rơi hoàn toàn.Nên để cô ấy nhớ là mình vẫn ở bên cạnh cô ấy,sẵn sàng lắng nghe những vui buồn của cô ấy.Kô nên ép họ vì càng ép càng tạo sự căng thẳng cho nhau,nên để họ tự tìm đến mình khi cần thiết. Chúc bạn thành công,hãy tự tin lên vì tự tin quyết định tất cả.
    Được hbg3114 sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 19/01/2005

Chia sẻ trang này