1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hâm nóng lại tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bill, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã hơn 1 tuần rồi không post bài vào đây vì tự dựng mình thấy chán nản, chỉ muốn quên nó đi để tập trung học hành, thất vọng về tình yêu, nhìn thấy con gái mà...ghét. Nhưng rồi thì ý chí cũng chẳng chiến thắng được con tim, mình không thể quên cố ý được cho dù chỉ là 1,2 tuần vì mình sợ rằng nếu giờ mình không làm một điều gì đó tích cực thì mọi chuyện chỉ có xấu đi mà thôi. Afriendvn nói đúng lắm, mình nên stay cool nhưng vẫn phải tỏ ra quan tâm đến cô ý. ... Mình đã cố làm điều ý, hàng ngày vẫn viết mail , nhưng chẳng bao giờ nhận được dù 1 cái email reply. Thỉnh thoảng nhớ quá mình lại gọi điện về nhà bảo cô ý online nói chuyện với mình, nhưng càng nói chuyện với cô ý mình lại càng buồn thêm, cô ý khi nói chuyện vẫn bình thường, ko tỏ gì thái độ là giận rỗi cả , nhưng cũng chỉ trả lời mình như cái máy, hỏi gì nói đấy, rồi cũng...hết chuyện , mình cũng chỉ biết nói "thôi muộn rồi, em đi ngủ đi"
    Mặc dù đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ trên forum cũng như của bạn bè nhưng toàn nhận được những ý kiến trái ngược nhau, chẳng biết nên nghe ai. Nói cho cùng thì có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu thực sự vấn đề và biết cách giải quyết, nhưng có lẽ do mình quá khù khờ trong tình yêu nên ngay cả đến lúc này mình vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy đến với cô ý. Kể từ lúc chuyện xảy ra, mình đã cố làm mọi thứ có thể để làm cô ý vui, viết mail hàng ngày , ecard , gửi bưu thiếp, và cả hoa nữa . Lúc nhận được hoa của mình cô ý đã viết mail nói rằng " em ko biet noi gi de anh hieu em vui the nao...YEU ANH NHIEU! " . Lúc đấy mình tưởng mọi chuyện đã qua, và tối hôm đó mình và cô ý lại nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng rồi một hai hôm sau mọi chuyện lại như cũ, cô ý lại lạnh nhạt và những email mình gửi cũng không có hồi âm. Chẳng lẽ để duy chỉ được tình yêu thì ngày nào mình cũng phải gửi hoa sao ? Hay là thái độ vui vẻ của cô ý hôm đó cũng chỉ là đẻ "cám ơn" mình ?
    Mình không phải là người luỵ tình và mình cũng chẳng bao giờ muốn cầu xin tình cảm của ai cả, nếu như không phải cô ý có tình cảm với mình ngay từ những lần gặp đầu tiên thì có lẽ mình cũng đã chẳng theo đuổi cô ý .Cái mình cần duy nhất là trái tim của cô ý, mặc dù cô ý chẳng bao giờ nói đến chuyện chia tay hay điều gì đó tương tự nhưng nếu quan hệ của bọn mình cứ tiếp diễn thế này thì thực sự bản thân mình cũng muốn...chia tay.
    Bọn mình quen và yêu nhau chỉ vẹn vẻn có 1 tháng trước lúc mình đi, hồi đấy đã có lúc cô ý nhất định đòi chia tay vì không muốn chờ đợi, mình hiểu rằng chờ đợi với cô ý là một điều không dễ dàng gì nên cũng chỉ xin cô ý hãy quên đi mọi chuyện và sống hết mình vì tình yêu trong những ngày cuối cùng, và rồi đến cái ngày mình đi thì cô ý "xin" được chờ đợi. MÌnh đã không hề hối hận vì cô ý đã tự nguyện chờ đợi mình. Mọi chuyện cho đến mấy tháng trước đây quả thật như một love story...
    Một đứa bạn (là con gái) đã khuyên mình hãy thôi không liên lạc với cô ý nữa, và để cho sự thiếu vắng của mình đánh thức tình yêu của cô ý. Nhiều lúc mình cũng đã muốn làm như thế, vì thực sự mình không thể coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn quan tâm đến cô ý nhưng không hề nhân được sự đáp lại ... Nhưng làm thế thì lại chẳng khác nào "ăn miếng trả miếng" , và kết cục có thể là ngoài mong đợi ? Lúc này mình chẳng biết làm gì nữa ... Sắp đến ngày kỉ niệm 2 năm của mình và cô ý rồi, mình đã chuẩn bị một vài thứ, hy vọng mọi chuyện đên lúc đó sẽ sáng sủa hơn.
  2. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Minh vừa đọc lại bài của hoahuongduong, nhiều người cũng khuyên mình như vậy, và mình cũng đã làm thế, nhưng mà mình phải làm một người bạn của cô ý như thế nào đây khi bây giờ cô ý cũng không online nói chuyện với mình nữa, viết email cũng chẳng trả lời...Cô ý giờ dường như cũng chẳng coi mình là một người bạn Với lại mình sợ rằng nếu giờ cứ đóng vai một người bạn thì đến một lúc nào đó cô ý sẽ thành "quen" thì sao ? Cô ý đã từng nói thế này " Anh nhớ em làm gì, bởi anh cũng có gặp được em đâu, bọn mình xa nhau thế này có khác gì là bạn bè, thà làm bạn bè có khi lại tốt hơn"
    Được bill sửa chữa / chuyển vào 05:36 ngày 20/01/2005
    Được bill sửa chữa / chuyển vào 05:37 ngày 20/01/2005
  3. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @hbg3114 : Gặp người cùng cảnh . Có lẽ mình nên gọi điện cho cô ý thường xuyên hơn , chỉ khó một cái là giờ mình và cô ý đều đang rất bận, lại bị lệch giờ nhau, cơ hội để gọi điện cũng rất khó, cách liên lạc duy nhất có lẽ chỉ là email. Có lẽ hôm nay đành thức đêm để gọi điện cho cô ý vậy
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    @Bill:
    Sorry vì ko theo dõi bài bạn từ đầu mà chỉ đọc bài viết cuối cùng rồi ngứa tay quá phải login vào trả lời
    Thật sự tình trạng của bạn hơi bị bế tắc khi mà 1 trong 2 người hoàn toàn thiếu thiện chí xây dựng mối quan hệ. Như vậy thật quá mệt mỏi, đúng ko?
    Có 3 công việc bạn cần làm bây giờ theo thứ tự
    1. Hỏi rõ ràng người đó có muốn tiếp tục ko
    2. Tôn trọng sự lựa chọn
    3. Đi nhậu ăn mừng
  5. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình vừa gọi điện về cho cô ý, và cái nhận được chỉ là sự thất vọng. Giờ thì mình chẳng hối hận gì nữa rồi, mình đã làm tất cả những cái có thể. Mình biết là cô ý đang cần một điều gì đó, và mình đã làm hết sức , và nếu cô ý muốn mình làm cái chuyện giong như trong phim "50 first dates" thì thật là điên rồ. Minh muốn được yêu và được thông cảm, mình không thể suốt ngày chỉ ngồi lo nghĩ xem cô ý muốn gì được.
    À , cô ý còn muốn mình xem cái phim "love actually", mình đã bao lần định xem nhưng lai không có thời gian. Nhưng mà giờ cũng có thể tưởng tượng được ra nội dung phim là thế nào rồi. Cô ý đòi hỏi những thứ mà giờ mình không thể thực hiện được , mình chỉ mong có một người yêu biết thông cảm cho mình để mình có thể tập trung phấn đấu cho sự nghiệp trong thời gian này, và cô ý đã không hiểu điều đó, luôn làm khổ mình những lúc xa nhau...
    Từ giờ mình sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với cô ý nữa,
    chắc có lẽ cung nên "mở tiệc ăn mừng " thôi
  6. Nhoc_Ger

    Nhoc_Ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nhoc rất ít khi post bài hay trả lời bài nhưng chủ đề này của Bill, Nhoc cũng theo dõi lâu rồi. Xin lỗi nhé nhưng thật sự Nhoc cũng cảm thấy hơi khó chịu với cô bạn gái của bạn,nếu thật sự yêu bạn cô ấy sẽ chẳng hành hạ bạn đến như thế đâu. Mình là con gái mình cũng hiểu, khi họ dành tình cảm thật cho một ai đó họ sẽ ko bao giờ làm vậy nhất là khi bạn ở xa nữa. Ở gần thì ko sao cả, mọi chuyện có thể giải quyết nhanh chóng nhưng bạn ở xa vậy mà cô ấy cứ mập mờ thế chẳng ổn chút nào cả...Bây giờ tốt nhất bạn cứ kệ cô ấy, đừng liên lạc gì cả, nếu thật sự cô ấy cần và yêu bạn thì cô ấy sẽ mail hoặc gọi điện cho bạn nhưng bạn cũng phải nói chuyện hẳn với cô ấy chứ đừng để như thế. Vừa mất thời gian, vừa ảnh hưởng đến việc học nữa, chúc bạn vui vẻ...
  7. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ xem thử nó có ý nghĩa gì,và cô ấy gợi ý như vậy có dụng ý gì,2 phim này mình cũng chưa xem,bạn nào xem rồi kể nội dung nghe thử xem.Cứ bình tĩnh,đừng nghĩ ngợi nhiều,giờ cứ cố gắng làm cho mình thoải mái cái đã,tập thể dục,chạy nhảy,đừng nghĩ ngợi nhiều,lại làm căng thẳng vấn đề.Thỉnh thoảng bạn hỏi thăm,đừng nên làm hằng ngày mà cũng đừng nên bỏ rơi hoàn toàn,kô nên đâu,chúc cô ấy chẳng hạn,rồi nhắc nhở học hành,chung chung thôi,đừng để mình phụ thuộc quá,rồi gợi ý có khó khăn gì trong cuộc sống không,vui vẻ thoải mái trò chuyện .Chưa có gì đâu,bạn đừng có nóng nảy,lại làm vấn đề thêm trầm trọng.Kô sao đâu,thỉnh thoảng con gái họ thấy nặng nề và muốn thay đổi kô khí ấy mà,cho họ thở một chút.Chúc thành công
    Được hbg3114 sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 21/01/2005
  8. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn chưa xem thì để mình kể cho bạn nội dung của "50 first date" nhé :
    Trong phim nói về một cô bé bị mất trí nhớ ngắn hạn do một tai nạn oto, có nghĩa là tất cả những gì trong trí nhớ của cô ý chỉ là những sự việc xảy ra trước tai nạn, con sau đó thì chí nhơ của cô ý chỉ có thể duy trì được 1 ngày, có nghĩa là sang ngày hôm sau cô ý sẽ quên hết mọi chuyện của ngày trước. Một anh chàng đã đem lòng yêu cô ý, cưa đổ cô ý rồi, nhưng sang ngày hôm sau cô ý lại quên hết tất cả, không biết anh ta là ai, và cứ như thế, mỗi ngày anh ý lại phải "tán" cô ý lại từ đầu, thế nên bộ phim mới có tên là "50 First dates"
    @Nhoc_ger : Nhiều đứa bạn của mình cũng bảo vậy, con gái chẳng nỡ bao giờ để người yêu của mình phải quá đau khổ, cho dù người đó có thật sự có lỗi....Môt điều mà mình nhận thấy từ khi yêu nhau là cô ý chẳng bao giờ quan tâm đến cảm giác ,suy nghĩ của mình, cô ý cứ làm nhưng điều cô ý cho là đúng , và không cần biết mình có buồn về chuyện đó hay không ...
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Phim Love Actually nói về những couple đến với nhau bằng tình yêu thật sự. Nhưng bộ phim chỉ mang tính lãng mạn chứ thực tế thì ko. Bạn có từng thấy ông tổng thống nào gõ cửa từng nhà để hỏi tìm nhà cô gái mà ông ta yêu ko? Nhiều nữa mà chỉ ấn tượng cái couple đó nên ko nhớ mấy cái còn lại, hhehe. Tóm lại phim khác ngoài đời. Nhưng đều giống nhau ở chỗ làm cho người ta hạnh phúc, chứ ko có cái trò tra tấn mập mờ kiểu của bạn đâu.
    Thôi trễ rồi, dọt thôi
  10. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Có một thời LW cũng làm ex của mình dau khổ vậy nè, bây giờ dọc topic của Bill thấy mình có lỗi quá... cô ấy có thể trong tình trạng vừa no vừa dói... no mấy cái câu anh iu em, anh nhớ em nhiều vv nói nhiều wá lại mất hết ý nghĩa... dói thì nhiều thứ, cô ấy chac type người hơi mơ mộng (like me :D) cứ ngỡ TY như trong film!!!
    Nên cho cô ấy hiểu là Tình cảm thật dáng giá gấp nghìn lần những thứ quá mộng mơ kiểu thế. Thứ 2 : cho cô ta hiểu là bạn thực sự iu cô ấy và sẽ làm tất cả những gì bạn co thể dể hâm nóng TY, nhưng cô ấy cũng dừng n^n ich kỉ wá chỉ nghĩ dến mình mà thui. Còn việc ko liên lạc với nhau 1tháng thi mình cũng có thử qua rùi nói chung dượ thì dc tất ko thì mất cả chì lẫn chài , có lẽ cô ý cảm thấy ko còn iu mấy, cũng dơn giản thôi, thấy mấy dôi tình nhân thấy tủi lém, cảm giác có luver cũng như ko hichic chắc 2 tuần là quá lém, 1 tháng hơi lâu
    Bill thì thỉnh thoảng gửi mail ngắn nhưng mà có y nghĩa, dừng có ruom ra qua, mot Ecard voi 1 bai hát romantic là duoc, mot bai hat nhac den ki niem luc 2 nguoi o ben nhau chang han...Xem cô ấy trả lời thế nào thi tuy co ung bien

Chia sẻ trang này