1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hâm nóng lại tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bill, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước thấy thật giận cô ý, hôm nay lai thay nhớ và thương. Mình vừa muốn liên lạc với cô ý, vừa không...Thôi thì nếu cô ý thật sự không yêu mình nữa thì cũng có cai để mình vui, vì như vậy của sống của cô ý sẽ hạnh phúc hơn, cô ý sẽ nhanh chóng tìm được một tình yêu mới. Chờ đợi mình chỉ mang lại sự đau khổ cho cô ý mà thôi, bởi mình đi mà không thể hứa trước ngày trở về... Chính mình mới là người ích kỉ, lẽ ra mình không nên yêu cô ý hoặc nên nói lời chia tay dứt khoát ngay từ lúc đi
    Chẳng biết các bạn ở đây đã thấy hoặc từng được biết đôi nào yeu nhau va chờ đợi được nhau chưa nhỉ ?
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Hâm nóng tình yêu tức là làm cho nó nồng nàn lên . Chú phải thay đổi các thói quen cũ rích của 1 người , phục vụ em nó tận tình hơn trên giường ngủ
  3. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    héhé o day quang cao kinh qua nên em hom nay thue luon DVD 50 first dates ngoi xem voi may con ban lol noi chung trong y chang trai iu cô gai kia lam lam và hi sinh ca chuyen di de o lai voi cô y, y cua ban gai u chac là vay
    bay gio u nho qua cu goi dien lai nhung giong lanh nhat vao cho co y nho
  4. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    :)))
    Mình không nhớ rõ câu thơ này của ai nhưng đại loại nó là như vầy :
    ... trong yêu thương như có mầm ly biệt ...
    Điều quan trọng nhất của bạn bây giờ là phải bình tĩnh ... mà xử lý ... chuyện đâu hãy còn đó ... nếu có phải chia tay với bạn gái thì cũng can đảm lên . Người con gái không thích những người con trai coi thường sự nghiệp bỏ bêhạnh phúc . Nhưng muốn có sự nghiệp thì bạn phải có quyết tâm với trách nhiệm và tinh thân...
    Hãy cố gắng học hành cho tốt, sau này sẽ có nhiều cơ hội để chứng minh cho mọi ngươì thấy rõ bạn là người có quyết tâm ...
    Hãy ngẩng cao đầu anh bạn trẻ ạ !
    Chúc vui
    Sp
    ...
  5. yeu1emtraihangxom

    yeu1emtraihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hiểu chúng tôi yêu nhau kiểu gì. Gần thì cãi nhau, xa lại thấy thiêu thiếu 1 cái gì đó và thấy nhơ nhớ. Cãi nhau nhiều kỷ lục Tôi chưa khi nào thấy tình cảm này nhàm chán đến mức phải hâm nóng lại. Một khi nó nguội cho nó đi luôn rảnh nợ
  6. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Để xem câu nói này có như sự thật sắp diễn ra hay ko?? hahaha
    Thì cứ cãi đi! đến 1 lúc nào đó thì tiếng yêu ắt nhảy ra khỏi mồm,chẳng cần fải kêu ca chi cho mệt !!!
    Về suy nghĩ lại nhé!
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Giá như em biết anh đúng là anh thì em đã có thể tâm sự sớm hơn với anh..... Tình cảm chị ấy đã nhạt dần theo thời gian rồi, và em nghĩ chị HA mong muốn anh tạo một sự bất ngờ nào đó đến với chị nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Ko biết nói gì hơn, em chỉ luôn mong anh được hạnh phúc và cảm thấy thoải mái thôi. Hy vọng thời gian có thể giúp anh xoá mờ hình ảnh chị HA. Take care bro.
  8. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chú Bill làm gì mà cứ cuống cả lên thế hả, kệ mother ló. Con gái luôn luôn đòi hỏi những cái lãng mạn như em hhd nói, nhưng làm sao mà đáp ứng nổi tất cả mấy cái trò đấy (1 phần nhỏ thì được). Đấy là chưa kể phải luôn luôn đổi mới nữa . Mệt . Bồ của chú chắc cũng đang cân đong đo đếm đây, chú cứ kệ mamy nhà nó, chú càng cuống nó càng thấy chú yêu nó thật, nhưng mà hơi kém tắm tí . Đừng gửi e-card, hoa hoét nữa, rách việc lắm, nhưng nghĩ ra trò nào mới lạ đi
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bye bye nhau rùi, làm sao mà nghi ra được trò nào mới mới chứ gio cuon hoa troi
  10. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    dzậy à, hổng bít. Sang trang chưa nhỉ, sang rồi thì em vy vào post bài hát đê, anh đặt bài "good bye" ở topic lày được k

Chia sẻ trang này