1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hắn sặp bẫy nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badanhong, 29/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. badanhong

    badanhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để hắn sặp bẫy nhỉ?

    Mình có đọc qua một số bài về cách tà lưa bọn con trai nhưng mà chưa áp dụng bao giờ nên thấy nan giải quá. Các bạn cho mình lời khuyên trong trường hợp cụ thể này nhé, cụ thể từng bước một thì tốt quá.
    Chuyện là thế này: hắn và mình là đồng nghiệp lại bằng tuổi nhau (cái này là rảo cản hơi khó). Hắn khá đẹp trai theo cái kiểu nữ tính, và tính cách cũng chẳng khác hơn mấy. Thú thực thì mình không thích con trai kiểu này, và cũng chẳng có ý định cho hắn sập bẫy làm gì nhưng mà mỗi lần đi uống cafe suốt ngày hắn kể về những thành tích đi cưa các em làm mình thấy hắn coi thường con gái quá.
    Chuyện là vậy, mình biết mình đang phải đương đầu với cái gì nhưng mà phải có gắng cho ngày phụ nữ 20-10 sắp tới. Nhưng mà có thành công được hay không thì cần phải có sự đóng góp không nhỏ của các bạn. Giúp mình nhéI A` hình thức của mình cũng không đến nỗi tệ, mỗi khi hai đứa đi với nhau mọi người ai cũng khen đẹp đôi. Hii có hy vọng không nhỉ?
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là em thích làm người yêu của hắn hay không? Con gái lằng nhằng thật
  3. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hai cái vàng khè ở trên ý sao mà khập khiễng thế !
    Búa tay rồi
  4. badanhong

    badanhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    [hl][hl][hl][hl]Thì ngày 20-10 la ngày phụ nữ vùng lên mà lại. Tạm thời em chỉ muốn cho hắn sập bẫy thôi còn có muốn làm người yếu của hắn ko thì ko biết. Nhưngmà cái kiểu nữ tính của hắn, cứ ra đường thì bôi keo, xịt nước hoa thì em chịu.
  5. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Spidergirl hả em, con gái mà kinh nhỉ, bao nhiêu cáo già gian ác trong TVTY đi đâu rồi mà không vào đây nâng cho cáo trẻ này lên vài thành công lực.
  6. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Lại có em sắp bị bổ sung vào cái danh sách thành tích của nó roài <mà nếu thích nó thì cứ nói thẳng ra làm sao úp úp mở mở thế nhỉ.. >
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bó tay cái thể loại em gái như em chủ topic này!
    Hình thức em ko đến nỗi tệ nếu ko muốn nói là chuẩn hả? Thế thì em cứ việc gặp hắn và mặt em tạo với mặt fẳng nằm ngang 1 góc 45 độ (nhưng cần chú ý dưới chân ko đạp nhầm cái mà chó mèo thải ra đấy) thỉnh thoảng mắt chớp chớp mồm đớp đớp nhìn ra xa với nỗi buồn mênh mang. Khi nào đi uống cafe em kể là có anh A làm giám đốc công ty X, anh B làm ở bộ Y, anh C hiện đang làm Đốc tờ ở bên ...Sômali đều đang nhăm nhe tán tỉnh em, rồi nói là em phải yêu anh nào giàu cỡ Dũng "tổng", đẹp trai cỡ thủ môn Ôlivơ Kan cơ, còn như anh xách dép cho em cũng chưa được.
    Tạm thế đã nhỉ, bước đầu cứ thế đã, đảm bảo anh ấy ko dám coi thường con gái như em nữa.
  8. badanhong

    badanhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Lại có em sắp bị bổ sung vào cái danh sách thành tích của nó roài <mà nếu thích nó thì cứ nói thẳng ra làm sao úp úp mở mở thế nhỉ.. >
    [/quote]
    Nhờ mọi người tìm cách tìm đường đi nước bước cho mình với thì mọi người toàn nghĩ mình thích hắn là làm sao nhỉ. Con trai dẽ tưởng bở thật. Mấy đứa bọn tớ hay rủ nhau đi uống cafe, bạn bè nên mình quý hắn cũng là chuyện bình thường thui mà. quý thôi chứ không phải yêu. Mà mình có người yêu rùi, hiện tại nó đang ở xa, tranh thủ ở nhà nghịch tẹo, nó mà biết thì về nhà có mà bị cạo trọc đầu.
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thế hoá ra là ba` chị chỉ muốn kua thằng này nhằm mục đích cho nó có cái nhìn khác về chị em thôi chứ ko yêu thương gì nó hả ? Thế thì đơn giản quá còn gì. Nếu bà chị có sức hút thì cứ bthường thôi cũng đủ làm nó lăn quay. Còn nếu ko có thì cũng hơi khó đấy. cứ tạm cho là có nhé.Thì đấy , chẳng phải làm gì, hữu xạ tự nhiên hương, bứt rứt quá thì thỉng thoảng liếc liếc cười cười là được rồi, chứ nôn nóng tìm cách để nó gục thì 1 là nó sẽ ăn khoai bở là bà chị đã trở thành con mồi kế tiếp, 2 là có khi bà chị lại kết nó thật thì teo.
    Chắc bà này người yêu đi vắng nên cũng thích vo ve hả ? hay bà chị muốn chứng minh dù ta đã có tuổi nhưng vẫn đầy sức hút
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Rỗi hơi nhỉ, có người yêu rồi còn muốn nghịch một tẹo với thằng cha đầy nữ tính nhưng thích khoe khoang chiến tích tình trường. Rõ là cũng phải thích nó thì mới có suy nghĩ thế, chứ con gái bình thường mấy ai có cái suy nghĩ vậy chứ ? Đừng đùa với tình cảm thế, có ngày vác vạ vào thân em ạ. Bản thân chị nghĩ, mặt em đẹp chưa chắc đã là cái j ghê gớm đâu. Muốn cưa đổ một thằng con trai thì cái mặt tiền chỉ là điều kiện thêm thắt cho thành công thôi em nhé.
    Chiêu thức thì k phải chị k có, nhưng chị nghĩ em k nên thử làm j. Biết đâu chính em đang bị giăng bẫy và khi chú bồ em về thì mọi chuyện đã an bài thì sao. Chỉ tội cho chú đó thôi, em hiểu chứ.

Chia sẻ trang này