1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hắn sặp bẫy nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badanhong, 29/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình nhận thấy 1 điều là chưa bao giờ các trò đùa kiểu này thành công cả...và thường người nghĩ ra trò đùa tình cảm lại là người phải suy nghĩ và khổ nhiều nhất...Mình chỉ muốn nói với bạn thế này
    Thứ nhất, bạn là gì mà có suy nghĩ làm cho hắn sập bẫy để cho bõ tức cái tính coi thường con gái của người ta? Đó là cách sống và tính cách của chàng đó, bạn đừng quá đề cao mình mà dẫn đến suy nghĩ là có thể làm cho tính đó thay đổi được, ảo tưởng!
    Thứ 2, đừng có phủ nhận 1 điều là bạn để ý đến chàng đó nhiều...Chứ không tại sao cái tính tự ái con gái của bạn lại phát huy cao thế khi thấy 1 tính cách vớ vẩn của người ta?
    Thứ 3, hãy cho người yêu bạn 1 niềm tin, đừng tưởng những hành động nhỏ thế không ảnh hưởng đến tình cảm của mình, nhất là với con gái thường hay suy nghĩ và đa cảm.
    Ko muốn khuyên bạn gì cả, chỉ đưa ra những điều mình nghĩ thôi, còn thực tế, nếu bạn đã muốn vậy thì bạn sẽ làm vậy, cần gì ai khuyên, nhỉ ?Tớ thấy cái bạn gì phía trên nói đúng đấy ,hữu xạ tự nhiên hương, nếu bạn đúng là được như bạn nói thì bạn sẽ làm cho chàng kia đổ mà không cần cưa đâu, có khi còn "chết đứng" chưa kịp đổ ấy chứ
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Trò lố của Varen cứ phải gọi bằng cụ. lolz !!!
    hay là thời này " Người Hà nội" thích được nghe chửi nhỉ
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=146354&ChannelID=89
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 03/07/2006
  3. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    oài! Em này to đầu mà như trẻ con ý nhỉ! - Trẻ con thì không nên chơi dao như thế!, con gái mà đi tà lưa con trai thì chả có gì là khó, nhất là lại "good looking" như em nói!
    Gọi điện à ơi lúc đêm, rủ rê đi xem phim bất tử, cười tình tứ, khuyến mại thêm hở hang nữa (khi rủ nó đi chơi thôi nhé!) thì chả đến 3 ngày thằng cu lăn quay ra ngay! Nhưng nó lăn ra là giả vờ chết đấy em ạh! Con trai mà! cho lừa! Mất gì của bọ!!!!? Chỉ sợ chỉ có em lăn quay ra thật thôi! đừng dại dột nhé!
  4. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    ặc! sao bất công thế nhỉ, hồi xưa anh cũng từng bị cưa ma`, anh cũng có lừa ai đâu ...... hix em kia nói giọng coi thường con trai quá... đâu phải con trai nào cũng thế đâu..
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em này nên biết đàn ông muốn gì?
    100 thằng thì thằng nào cũng muốn phịch cả. Nói ít hiểu nhiều chứ nhể
  6. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Muốn hắn sập bẫy thì em phải giả vờ bị sập bẫy của hắn.
  7. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    nghe cứ như mấy đứa lớp 9 nói chuyện
    mua mấy tờ Hoa học trò 2! về mà đọc, ở đấy nó dạy kĩ lắm, ấy là phần "nổi", còn phần "chìm" thì vào box giới tính mà hỏi thêm <--- đảm bảo đổ
    đấy, góp ý thế
    còn thật ra chả hiểu làm thế này để làm gì, kiểu con trai như này thiếu cóc gì, rặt loại không biết mình là ai, chả hơi đâu mà để tâm, mua cho nó cái gương xin xịn để nó soi lại bản thân là đủ ... hơ hơ ...
  8. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy khó chịu với anh chàng đó, nhưng bạn có nghĩ là cách làm của bạn chứng tỏ bạn cũng cùng 1 giuộc với người ta ko?

Chia sẻ trang này