1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hết bị ốm vặt???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi antigod, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Bác xỏ em là dại gái à Đã bảo là em chỉ giữ thể diện con giai Nam Định thôi mà
  2. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    giống hệt con bạn gái anh>>>xin xắn đáng iu>>>khoẻ mạnh chạy nhảy rầm rầm>>>lên xe oto đi 20km>>>XAY SINH TỐ 3 lần!!!
  3. klump111

    klump111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục đều đặn, tập thể hình (yeah), đi ngủ sớm, ăn uống điều độ ........
  4. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    muốn chống say xe hả: ngủ, lần nào tớ đi xe cũng ngủ từ lúc xe chạy đến lúc về, thỉnh thoảng tỉnh giấc nhưng rồi ngủ tiếp, ko ngủ đc cũng nhắm mắt lại và đếm 1, 2 ,3... hoặc ko nghĩ gì cả, 1 lúc là ngủ thôi.
    còn muốn khỏi ốm vặt thì tớ chịu, tớ khá khoẻ, thế mà năm nào cũng bị ốm khoảng 2 lần, dù đá bóng và tập luyện thể thao đều đặn.
  5. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chú mày tập võ đê, vừa khỏe, vừa ko nhàm chán như việc lầm lũi chạy 3km vào buổi sáng sớm (tất nhiên là chạy thì lại ko mất tiền, chạy bao nhiêu cũng ko bị tính tiền thêm). Các môn thể thao hiện đại cũng tốt, nhưng chỉ khỏe về ngoại lực, muốn ko ốm vặt phải luyện nội lực.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân bạn ra sức giữ thể diện cho con trai NĐ, thí mừ thằng bạn mình nó lại..... Nói chung là kẻ xây người đập rồi cũng về mo!
  7. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần hắt hơi sổ mũi kiểu dị ứng thời tiết ý, chọn cơn mưa đầu mùa rồi đi bộ dưới mưa, vừa lãng mạn vừa chống được ốm vặt vì sau đó sẽ ốm một trận ra trò chứ chả vặt vãnh gì đâu ke ke
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    đi ô tô khách, ngủ 1 giấc dậy không biết có còn đến cái cúc áo không [​IMG]
    em là em đã thử hầm bà lằng đủ mọi loại thuốc, từ cách đơn giản như dán salonpas vào cổ tay và đan điền, rồi bôi cao, rồi ăn cái gì cay cay, thậm chí có lần ông tài xế bảo em nhai gạo sống em cũng nhai (sau cho ra toàn gạo ); đến các loại thuốc uống hỗn hợp thần kinh, thuốc tiền đình, cả cái loại thuốc mới đây là thuốc dán sau tai, bà ngoại em 80 tuổi dùng còn hiệu nghiệm, mà em thì cứ ....
    thôi, chắc là mãn tính hú hú!!!
  9. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi say xe là cái gì thế?
    thấy các bà các mợ thậm thí thỉnh thoảng các anh trên xe bus cứ liver phun mà em ko hiểu cảm giác đó là gì ,
    em chỉ bị thế khi táng tầm 1 chai cuốc lủi thôi
    cảm giác giống nhau ko ?
    nếu giống chắc chả phải ruợu mà cứ táng vài vòng xe bus tìm cảm giác bay bổng cho đỡ hại gan
  10. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Đấy là một dạng tự kỉ ám thị thôi, có thể tiền đình của bác yếu, lại bị ám ảnh bởi tâm lí say xe --> chưa oánh đã gục.
    Như em ấy, sau vài lần đi xe gặp toàn em xinh tươi, giờ lên ô tô chỉ nghĩ đến mấy em ấy --> hết sạch say xe

Chia sẻ trang này