1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hết sợ tiêm?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi BBSieuQuay, 01/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để hết sợ tiêm?

    Các bác có cách nào chỉ em với em năm nay cũng 23tuổi rồi, mà cứ nhắc đến tiêm là chỉ muốn ngất xỉu thôi, chân tay bủn rủn, người thì nổi gai ốc Cứ thấy ngta dơ kim tiêm lên là chỉ muốn khóc thét, ai bắt e đi tiêm là e ghét lắm Mặc dù e bít tiêm cg chả đau lắm, bụng bảo dạ k có gì fải sợ, thế mà vẫn sợ. Ngày bé thì bố mẹ fải dỗ mãi e mới đi, đến lúc tiêm thì fải bế em thì mới dám tiêm, giờ lớn rồi, mặc dù k đến mức fải bế, nhg mà bố mẹ vẫn fải đưa đi, đi 1 mình là k đủ can đảm đề vào tiêm, k khéo chuồn về luôn ấy Help me!
  2. DoctorLee

    DoctorLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Thử mấy giải pháp này coi:
    1. Mua một bộ kim tiêm về chơi.
    2. Kiếm một anh bác sĩ đẹp trai nhờ tiêm hộ.
  3. cutiecupie

    cutiecupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    trc tớ cũng sợ tiêm lắm, ít phải tiêm nên mỗi lần tiêm sợ cực kì. Nhưng mà sau rùi lớn thì thấy bthg, mới lại bác sĩ người ta làm cho mình quên đi và ko để ý là sắp tiêm đấy, như kiểu chuẩn bị tiêm thì nói chuyện vui vui thế là chả để ý nữa, lúc tiêm chỉ nhói 1 cái là xong rùi, hihi
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Kim đâm vào thịt thì đau pác ợ
    Nói chung tiêm, pác sĩ hay y tá này tay nghề vững thì chẳng sợ, còn ông nào mới tập vào nghề thì vui phải biết
  5. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    @ doc : giải fáp của bác em chỉ xài đc 1 cái thôi, cách 1 thì e thử rùi, hok ăn thua . Còn cách 2 thì...em bất lực
    @cuti : tiêm xong thì cg chả thấy sợ hãi gì nữa đâu, nhg mà trc khi tiêm thì đúng là...xanh mắt mèo, nhìu lúc sợ fát khóc lên mà k dám khóc, sợ bọn trẻ con nó cười
    @langtu : vững hay k vững vẫn thấy kinh

  6. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tim bác hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt và hãy nghĩ mình là một người mạnh dạn nhất, không có gì phải sợ cả điều gì mình cũng có thể làm một cách tốt nhất mà. hãy tự tin ở mình, hãy rèn luyện cho mình cái tính kiểu như trai lỳ ý bác ợ như thế thì tim có gì là khó khắn chứ
    Ngày xưa em cũng sợ tim lắm, nghe mẹ em kể hồi bé chẳng ai tim đc cho em cơ, cơ mà h lớn rùi ốm đau cần đến tim cho nhanh khỏi thì đúng là không thể tránh đc nữa và h tim ngon lành rùi ợ. Đầu óc em trc lúc đi tim em toàn nghĩ hok gì phải sợ, cái tim bé tý ý thì làm gì được mình chứ, mình lớn rùi mà còn nhỏ gì đâu mà sợ cái mũi tim tý xíu ý nữa bác nhỉ
  7. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Đến cái box này mà cũng không tha hử .
  8. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Bẹn Ju bẹn ý đang lói ai trong nài ý nhể, hay bẹn ý đang spam!
    @ chị BB: Chị cứ làm theo cách iem kiểu gì chị cũng khỏi sợ tiêm thui mờ
    Chúc chị sớm hok sợ tiêm nữa
  9. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Mụ BB này đang spam chứ còn gì nữa .
  10. JieuLing1988

    JieuLing1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Kiếm BS thiệt đẹp trai vào, vô đó tự nhiên tự tin hẳn lên đóa. Ảnh tiêm không đau mình cũng ui da anh làm em đau. Hix hix nói thía chứ sợ tiêm lém.

Chia sẻ trang này