1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hiểu ................?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducthangnafi, 10/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducthangnafi

    ducthangnafi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để hiểu ................?


    Các bạn nũ thân mến!
    Con gái sao nhiều lúc rất đáng yêu nhung nhiều lúc cũng rất
    đáng trách. Xin các bạn và các em cho vài chiêu để có thể biết và
    hiểu hơn về phái đẹp nhé.Nhất là đối với nhũng cô đang yêu.
    Xin cám ơn nhiều!


    Thắng
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh đã cổ vũ cho em nhưng thật sự em không biết như thế nào cả vì chính em củng thế , củng ngốc ơi là ngốc
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Um, con gái xấu nhất là thích là cao lắm không có gì cũng làm cao, mà còn nữa, hay nhập nhằng tình yêu với tình cảm lạ lạ, à, đấy là em nhé, còn các chị ý thì em chịu.
    lêu lêu lêu, tên đồ tể tidiga, lại đây nè lêu lêu
  4. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà khi biết đó là tình cảm lạ lạ thì vẫn cứ tiếp tục người kia ăn thịt .... lừa .
    hehehhe
    Đúng quá còn gì !

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  5. ducthangnafi

    ducthangnafi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn rất nhiều các bạn và các em nhé!
    Quả thật nói thế nào thì nói, nhung anh vẫn thấy con gái khó hiểu lắm.
    Thà nếu đã yêu thì cú nói là yêu, đằng này nhiều lúc cú nhõng nhẽo quá trời, chiều hết nổi.......phải làm sao bây giờ...?
    Thắng
  6. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cho anh chị em một câu nè :
    " Có 2 lần người đàn ông không hiểu người đàn bà , đó là trước và sau khi ....chết "
    hehhe

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  7. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    con trai con kho hieu hon nhieu
  8. ducthangnafi

    ducthangnafi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nũ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tại sao nhiều khi các bạn muon đuợc ở bên nguời các bạn yêu
    mà cú thích nói là không vậy?
    Sao không thật lòng có phải tót hơn nhiều không?
    (Tiết kiệm đuợc lời nói cho con trai, kéo dài đuợc thời gian ngòi cùng nguời mình yêu).
    Mà ai chẳng muôn ngôi bên nguời mình yêu phải không nào?
    Thế thì tại sao lại hay bắt tọi con trai vậy?
    Thắng
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    A, anh này chắc lười học GDCD lắm nhỉ, anh không nghe cô mói à, con gái chỉ làm cao được lúc yêu thôi, phải tận dụng cơ hội triệt để chư, nếu mừ lúc vào nhà ngục êm ái hạnh phúc rồi thì đứt, phải nghĩ cách giữ chân đức lang quân này, lo gạo tiền cơm nước này, bận lắm, thời gian đâu nhõng nhẽo.
    Các anh yên tâm, chịu khó đi, đến ngày sẽ được đền bù xứng đáng mà, bây giờ chịu khó chiều đi. Ok?
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.
  10. ducthangnafi

    ducthangnafi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thêm vào chủ đề này cho các bạn và các em nhé!
    " Tại sao con gái lại cú thích bắt tội và làm khó con trai vậy nhỉ"
    Nhỡ ra gặp ông bạn khó tính bye luôn có phải chị em thêm khó nghĩ không?
    Xin mời đóng góp ý kiến để con trai, con gái đỡ phải suy nghĩ nhiều, chỉ việc yêu & yêu...hết mình phải không nào?
    Thắng

Chia sẻ trang này