1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để hoà nhập tốt vào tập thể mới???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi romantic9xvn, 09/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị...
    Em đang là Sv năm 2...học tại Aptech...
    Dạo này kết quả học tập của em không được tốt lắm nên bị học chậm 1 thời gian và đc chuyển vào 1 lớp mới...
    Vì áp lực học tập và gặp 1 số vấn đề trong cs làm tính tình em bây giờ trở nên ít nói, trầm tính hơn, ít khi vui vẻ được...hay là em không thể cố gắng để tạo ra sự vui vẻ, hoà đồng với mọi nguời!!!
    Em cảm thấy đang cô độc trong môi trường mới này...không quen biết ai cả trong khi mọi người trong lớp thì đều quen biết nhau...
    ...Mọi người bảo em nên làm sao đây?
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ngồi trong lớp thì chăm học, về nhà thì làm bài, giữ số liên lạc vài bạn trong lớp (chắc chúng nó không ki bo đến nỗi không cho em số liên lạc), không hiểu bài thì hỏi.

    Đàn đúm nhiều ở lớp đại học cũng chưa chắc đã ích lợi gì hơn cho việc học.
  3. sunshine_6545

    sunshine_6545 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    tham gia vài hoạt động tập thể của lớp, trường ... SV mà sao p ủ rũ vậy ah
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Tham gia hội buôn chuyện của SV nữ, hội bình luận thể thao gái gú của SV nam, tham gia hoạt động tập thể của lớp, khoa, đoàn trường đoàn khoa...
  5. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Chịu khó lên lau bảng em ah, hết giờ là phi lên lau. Chắc chắn sẽ có bạn nữ nào đó chú ý là vui lên thôi. :D
  6. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có cách tham gia hoạt động thôi :|
  7. Cyber_girl

    Cyber_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    trước hết bạn cần lấy lại tự tin cho bản thân = kết quả học tập tốt. Năng giơ tay phát biểu, tạo thiện cảm về 1 con người có thành tích tốt trong học tập. Chính điều đó sẽ giúp bạn tự tin hơn khi hòa nhập cùng môi trường mới.

    Thân,
  8. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Những điều các bác nói ở trên em thấy đều đúng...nhưng không đúng với truờng hợp của em các bác ah...
    ..Học trung tâm này lớp chỉ có 20 đứa, toàn con trai...Chương trình học kiểu cuốn chiếu, mùa vụ, 1 tuần học có vài buổi...
    Anh em trên lớp thì cũng đa phần là ít nói, khó gần..vì dân IT mà suốt ngày cắm đầu vào máy tính thành ra...
    Trên lớp lại không bào giờ có các hoạt động tập thể, sự tương tác giữa mọi người giảm tối đa...Haz không hiểu sao nữa Thầy giáo chẳng bao giờ cho làm việc nhóm, chỉ có những ng chơi thân với nhau thì cũng ko nhiệt tình lắm với người mới...

    ...Nhiều khi làm bài tập về nhà hay học hành ko tốt thầy giáo cũng ko bao giờ nhắc nhở, hỏi han...
    Em đang thấy rất cô độc trong môi trường này các bác ah...bức xúc quá em phải lên đây kể sự tình nhờ mọi người giúp
    ...Nếu em mà buông xuôi chểnh mảng thì cũng chẳng có ai níu kéo lại, giúp đỡ gì...nên bây giờ em rất khó nghĩ.
    - Đây là môi trường học tập duy nhất của em...ngoài ra chẳng có chỗ nào khác..:-s
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Không hiểu bài thì xin số chúng nó rồi gọi hỏi bài. Chả nhẽ đợi thầy tự nhận ra là trò ngu, đợi bạn học tự nhận ra là mình nhút nhát rồi tự quyết định giúp mình???
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chú mới vào lớp nên có khi là có cảm giác như thế thôi, chứ chưa hẳn là mọi người không quan tâm đến chú.
    Anh nghĩ đây là việc cỏn con. Chú giả vờ ngu 1 vài bữa, giờ ra chơi hỏi bài 1 thằng nào đó đi, hỏi khoảng 3, 4 thằng là quen được rồi. Rồi rủ mấy đứa nó ra quán nước làm chén trà, cái kẹo lạc, thêm điếu thuốc nếu biết hút. Ra đấy có khi gặp cả hội ngồi ngoài đấy, ban đầu thì không nhất thiết phải góp chuyện gì cả, chỉ ngồi nghe rồi đệm vài câu cũng được...

    Nói chung chú có vẻ tự ti (chắc là do thành tích học tập) + hay suy nghĩ, suy diễn. Cần phải thay đổi.

Chia sẻ trang này