1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để học tốt hơn, giúp bạn nhé!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Làm sao để học tốt hơn, giúp bạn nhé!

    Các bạn ạ, thời gian đang từng ngày, từng ngày qua đi và việc của chúng ta bây giờ đó là học và có những giây phút thư giãn là chính,(mình biết là còn nhiều việc khác nữa,gia đình bè bạn, giúp đỡ mọi người, nhưng năm nay 12 học là chính phải kô nào?)Vậy sao chúng ta kô cùng nhau tiến bộ hơn trong học tập , hãy chia sẻ kinh nghiệm tích luỹ được trong suốt quá trình học tập hay là bạn biết được qua nhiều nguồn, hãy nói để những người bạn được biết nhé!
    Thân!

    1 - Lập thời khoá biểu. Từ những buổi học bắt buộc, bạn hãy tự lập ra một thời gian biểu : Đi học thư viện, tự nghiên cứu, chuẩn bị cho các bài kiểm tra, các bài thi... Cần phải biết vào thời điểm nào trong ngày, bạn thường làm việc có năng suất nhất.


    2 - Dự định trước công việc thay thế. Trên thực tế giờ học có thể bị thay đổi bất chợt, hoặc lớp được nghỉ. Chuẩn bị trước bạn se tránh được sự lãng phí thời gian.

    3 - Dành thời gian nghỉ ngơi. Ví dụ bạn có thể dành các buổi tối từ thứ hai đến thứ năm để học còn hai tối thứ sáu và thứ bảy để đi chơi.

    4 - Đặt ra nguyên tắc phải tuân theo. Ví dụ buổi sáng dậy trước 7h, cứ nửa tháng đọc một quyển sách( tiểu thuyết, tiểu luận...) làm bài tập thường xuyên, ngay cả khi không bị bắt buộc.
    5 - Không nên trốn học, bỏ tiết. Bởi vì bạn sẽ rất bị hổng kiến thức. Hãy học nhóm. Sự có mặt của người thứ hai sẽ khuyến khích bạn.

    6 - Hãy đến thư viện. Bạn cần tham khảo thêm tài liệu, cần có thêm kiến thức bổ sung vào bài giảng trên lớp, và quan trọng hơn là tập nghiên cứu.

    7 - Đừng ngại gặp thầy cô. Bao giờ thầy cô cũng là người có nhiều tư liệu nhất. Bạn cần hỏi họ bạn có thể gọi, gặp trao đổi với họ ở bất cứ đâu tiện lợi.

    8 - Đọc thường xuyên với cây bút và tờ giấy trong tay. Đọc thường xuyên như một thói quen, có một quyển sổ nhỏ để ghi lại tất cả các tác phẩm bạn đã tra cứu cùng những ý chính tóm tắt tác phẩm, và nhận xét của bạn.

    9 - Đọc những tài liệu mà thầy cô giới thiệu. Nhưng không chỉ giới hạn ở đó, mà phải đọc thêm nữa, để có cái nhìn tổng thể, có nhiều dữ liệu về vấn đề đang được quan tâm. Hãy đọc sách dành cho giáo viên.

    10 - Đừng bắt đầu ôn tập trước khi thi chỉ có một tuần. Hãy tập thói quen làm lại bài tập ở nhà, đọc lại bài giảng. Nếu thầy cô yêu cầu bạn phải làm lại những công việc như thu thập tài liệu, ghi chép lại... bạn đừng nghĩ " Hai tháng nữa cơ mà, ta vẫn còn thời gian". Hãy tận dụng thời gian rỗi, làm việc sớm để nộp cho thầy cô đúng hạn.

    11 - Hãy trình bày các công việc một cách hấp dẫn nhất. Hãy chú ý đến cách viết. Cố gắng đánh máy các bài luận, bài viết...


    Với King, One là tất cả!FOREVER TOGETHER!
  2. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Điều thứ 12, quên toàn bộ những điều trên đi... Hê hê hê!
    Xin lỗi KOG, nhưng việc thực hiện theo 11 điều trên hơi bị khó khăn. Đối với 1 h/s có 1 tư duy logic chặt chẽ, làm việc theo quy tắc thì 11 điều trên còn khó thực hiện nữa là. Đối với 1 h/s bthường lại càng khó. Tốt nhất là nên học kĩ những gì mình hổng. Còn đâu thì nguyện cầu. May mắn cũng là 1 phần lớn bài thi. Hìhì. Năm nay chắc em chết mất!
    magnetic
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Kô hẳn như thế mà, đó chỉ là 1 thói quen có thể thực hiện được mà cậu ơi, đâu có phải là làm hết cả 11 điều trên á, có mà nước ta đã có rất rất nhiều người tài, nhiều thần đồng lắm à hihi!
    Nhưng mong muốn các bạn có cùng suy nghĩ để có được thành công hơn thôi mà, phải kô nào!

  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Thêm một điều nữa: Không được lên mạng

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    chả phải, nói thế có mà hết cách học à, như thế thì lên mạng là tội lỗi à, sao mà có nhiều người lên mạng mà học giỏi đến thế>>>>?????
    Một chiếc lá rơi đâu phải mùa thu tới
    Một cái nhìn âu yếm đâu gọi là tình yêu!

  6. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ cách sử dụng mạng của các chú thôi. Em thì em ko biết làm gì cả. Lên chat với forum thôi. Chứ đi tìm kiếm tri thức thì, kiến thức ở VN cũng ko fải là quá thiếu đối với mình bi giờ. Chỉ là để giải trí thôi.
    Học mãi cũng chán. Đi chơi cho khuây khoả!
    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ...is the art of killing...
    ...No matter what...
    ...you use it....
    ...or titles...
    ...you set on it....
    ....that's the only truth...!
  7. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi lên ttvn hay box85 thì nói thẳng ra là đàn đúm chơi bời đi, các bác đã vác xác ra được cái hàng Internet thì còn tâm trí học hành gì nữa...

    I will make the whole world know my name...
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    HIIHI, hay thật đó nhờ,nhưng cũng kô nên nói như thế lắm,bởi có net đến hàng giờ với box ta được kô,có net như thế hết hơi à hì hì,box mình dù sao cũng có nhiều cái hay mà, nhưng cũng có 1 vài bác cứ thích đàn đúm thì cũng phải chịu thui, biết saođược mờ! Ai thích nghi được với sự khắc nghiệt của net người đó mi tồn tại được,đó là điều bắt buộc và cũng là cái lí lẽ quan trọng đấy!
    Một chiếc lá rơi đâu phải mùa thu tới
    Một cái nhìn âu yếm đâu gọi là tình yêu!

  9. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    khiếp bác nói cứ như thuyết Darwin í nhở

    I will make the whole world know my name...
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    lại rỉa đểu nhau đó hả, oánh cho cái chừ he he, thế có bảo là tui cũng sắp "tỏm" như cụ DARWIN kô cơ chứ chít thật!
    Để chú ý đến nguời ta chỉ cần 1', để thích nguời ta chỉ cần 1h, để yêu người ta chỉ cần 1ngày nhưng để quên ngươì ta thì phải mất cả đời!

Chia sẻ trang này